1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào để muỗi không chơi mình? Em cú lắm rồi!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi anhtuannd, 26/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaihet00

    khongaihet00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Sometime mình có thú chơi.
    Ngồi 1 mình cởi trần..trụi để nhử muỗi. Fát hiện con nào bay đến, mình chỉ gồng nhẹ nhóm cơ bắp chỗ đó. Thế là muỗi gãy vòi, rơi lả tả. Có hôm thành một cái hình người ở giữa đống xác muỗi xung quanh.
    *ghi chú: chỉ thực hiện nếu bạn có cơ bắp thôi nhé
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Nghe điêu quá cơ.
  3. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Đợt đi học quân sự mình dùng remos , đêm ngồi trực ban ko hề bị muỗi đốt , mùi thơm cũng dễ chịu và ko đắt .
  4. khongaihet00

    khongaihet00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Điêu gì mà điêu
    Gặp con muỗi đói, tốc độ nó lao vào lớn, lắm khi bắn văng ra đập vào con bay sau --> chết cả đôi ý chứ
    Bạn nào ít cơ bắp tốt nhất là thoa thuốc trống muỗi đi nhé
    liệu có đi wá xa ko nhỉ?
  5. endlessluv

    endlessluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    đừng xúi dại bác ý thế chứ
  6. endlessluv

    endlessluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    cách đơn giản nhất để muỗi không chơi lại mình là mình phải chơi lại nó.
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    lấy một ít muối ăn trộn với tro và bột mì. Quấy đều với một ít nước.
    Thế rồi gặp con muỗi nào thì cứ vạch vòi nó ra, đút vào đấy một ít thuốc mình vừa chế. Đảm bảo vòi nó sẽ tắc, ko đốt bạn được nữa.

    Cách nghiêm túc: lắp thêm ở cửa sổ và cửa ra vào cái mành thưa bằng kim loại ấy. Rồi ra vào đóng chặt nó vào. Chả cứ muỗi mà con nào bay cũng chẳng vào được.
    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 22/10/2007
  8. GaletSansAme

    GaletSansAme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mua dầu gió hoặc dầu nóng bôi vào tay chân, vừa chống được muỗi vừa chống được buồn ngủ, chống cả gió, cảm lạnh khi học đêm.
  9. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Hihi, nhiều cách đọc thật vui. Cười hí hí mãi. Mà sao kỳ lạ, mình không chơi với muỗi, tại sao muỗi vẫn chơi với mình. Chẳng giống con người tí nào (ai không chơi mình thì mình không cần phải chơi lại (trừ...)).
    Dùng vợt muỗi điện, tiếng kêu tách tách nghe thật vui. Chỉ có một con bị "dính" thế mà những tiếng tách tách liên hồi như thế cả chục con mắc lưới. Lâu lâu quơ quơ để nghe tách tách cũng vui. Mình không bị muỗi cắn ban ngày, về đêm nếu nắm không khéo thì bị muỗi "tặng" mấy hạt nốt ruồi "son". Hihi.
    Mình chỉ cú với muỗi khi nó vờn trước mặt mình nhưng bắt mãi một con bằng tay mà không được. Cú lắm, rất cú, cú đến mức chẳng thèm bắt nữa vì mỏi tay, hihi (chuyện xưa)
  10. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Ước j em cũg dc như anh nhỉ. Buồn quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này