1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào để nhận biết 1 rock song???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ặc ặc thế mới hiểu tại sao khi nghe rock ,ai cũng là thiên tài ,hiểu biết và trên đời vậy
    Ủng hộ !!!! Rock
  2. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hơ đúng là không đính chính thì có đứa chửi cậu thật đấy , thần thoại La Mã là sự tiếp nối của thần thoại Hy Lạp thôi làm gì có vị thần thoại Hy Lạp bắt nguồn từ thần thoại La Mã (He he tiện nhắn luôn bác khoái thần thoại Hy Lạp hả , liên lạc với em ta cùng bàn bạc , em khoái thần thoại Hy Lạp mà cóc có đứa nào khoái cùng )
    Thôi không lạc đề nữa : thứ nhất không phải cứ trống đánh sầm sập là đặc trưng của rock nó chỉ là đặc trưng nổi bật của dòng Thrash và Heavy metal , nói chung câu hỏi tưởng ngớ ngẩn nhưng rất khó trả lời , chỉ có thể nói như bác nào ở mấy trang trước Rock khác ở tinh thần của nó , tôi cũng chỉ phân biệt bằng tinh thần rock thôi chứ có hiểu biết quái gì đâu.Mà hiểu biết lắm làm gì cho mệt mọi người cứ thích là nghe cho em nhờ Mỗi dòng rock có một đặc trưng riêng để phân biệt tốt nhất là nghe rồi tự tìm hiểu thôi ,nhưng chắn là không nhầm giữa death với power metal được phải không ? , tiếng guitar lả lướt như gió cuốn có thể gặp ở nhiều dòng nhưng em khoái pơẻ metal bởi mỗi bài là một bữa tiệc âm thanh đầy nghệ thuật , chẳng bít mọi người phân biệt thie nào nhưng khi sự hoà hợp của tất cả nhạc cụ đi đến mức đỉnh thì đó là power metal , dòng này nổi bật bởi tính anh hùng ca và lối chơi đầy nghệ thuật , nhưng đó là tác phẩm đinh thôi còn theo dòng power metal ở VN nhiều như nấm nhưng chưa ban nào đi đến đích đinh cả có mỗi Sói Đen ti toe khoe nhặng lên nhưng ... thất vọng
    Thứ hai tôi biết một ban death của SG là Unlimited , tay vocal là hằng cha Viết Thanh thi Yo cùng ước mơ xanh ( vãi lúa ).Hì đùa thế thôi các bác cứ nghe thử ổn phết đấy .Link đây http://www.dismal-river.com/rock_fanfan_rock/ht/loinguyencaibong.html
  3. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Úi giời..!! Việt Nam mà chơi Death mà nói nghe đã lắm thì đúng "ngộ"...
  4. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Thần thoại Hi Lạp mình khoái lão Dớt
    Lắm vợ lắm con .. cứ gọi là 24/24
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Người ta hỏi phân biệt cái genre, chứ không cẩn phân biệt cái style.
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0






  7. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ha ha biết ngay mà cứ động đến rock là thể nào cũng cãi nhau hoặc nói cái giọng khinh bạc đó .Nametal à cậu cần phân biệt giữa ổn và đã chứ .Tại sao cứ phải nói đến Rock Việt với cái giọng khó chịu như thế , công nhận Rock Việt chưa có nhiều chỗ đứng trong lòng rockfan nhưng đã và đang cố gắng , những câu nhận xét kiểu như của cậu làm người nghe mất hứng .Tôi nói thật là chẳng mấy khi nghe rock Việt nhưng công bằng mà nói thì Unlimited đã có cố gắng , còn cái từ ổn _ nó là dạng đối lập với hình ảnh của Yo! cùng ước mơ xanh thôi
    Em cũng đâu dám phân biệt Style ,em đã nói rồi em có hiểu biết gì đâu thích thì nghe thôi chẳng qua cái tật cũ khó sửa không quen viết ngắn và hay lảm nhảm nên lỡ viết hơi dài các bác đại xá cho .
    He he Kakoi à cậu khoái Dớt hả ?Mình cũng khoái lão ấy nhưng mà khoản lăng nhăng của lão thì miễn bàn , được cái vẫn còn bít sợ vợ , thần mà giwũ chế đọ một vợ một chồng kể cũng tân tiến chán
  8. me_ow

    me_ow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Phân biệt được Blues, Jazz, Country, Folk, Classic, New Age, Rap, Reggae, Gospel chứ gì ? Rock là cái còn lại.[/QUOTE]
    Ui, bác nói thế rồi bác còn nói: người ta muốn phân biệt cái genre chứ không phải cái style, tức là bác muốn nói mấy cái trên cũng toàn là dòng nhạc không hử? Em thì iem chưa nghe nói cái Rap là 1 dòng nhạc... ôi chao là mệt khi chỉ muốn phân biệt thế nào là 1 rock song.. em thì em nghe quách một hơi một đống các thứ khác cái mà người ta kêu là metal, chẳng hạn như em nghe Rolling Stones, Deep Purple, AC-DC, Aerosmith...
    Các cái trên còn gọi là hard rock thui bác nhỉ, còn nếu nói rock chung chung thì dĩ nhiên em thấy người ta cũng liệt teenpop vô dòng ROCK luôn!
    Được me_ow sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 04/07/2004
  9. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nhận được câu hỏi này, mình cứ suy nghĩ mãi. Cho đến hôm nay, vừa ngồi vẽ vừa nghe một cái đĩa thập cẩm mới hơi hơi hình dung ra câu trả lời. Nó hơi nghiêng về feeling một chút.
    Bình thường ta đi đường, có đoạn uốn éo, có đoạn thẳng tắp, có đoạn vòng vo v.v... đến khi nghe một bài mà mình như đang đi mà gặp tảng đá to giữa đường thì có thể thét lên: "ah ! rock song"
    Hông tin thì thử xem !
  10. giamilia

    giamilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là để phân biệt một bản rock thi ta cần cảm nhận qua chất nhạc và chất giọng. Ta có thể dễ dàng nhận ra nó nếu chú ý một chút. Nhưng có khi ta lại dễ ngộ nhận. Ví dụ như nhạc của bác Đan Trường thì không thể là rock được dù bay giờ khá nhiều bài của Bác đó có những có solo, riff guitar khá là rock nhưng đó có thể là do ông bầu cố tình chỉ đạo như vậy để cố nâng mình lên khỏi mặt nước biển. Dù sao để nhân biết một bản rock, nếu là người nghe nhạc nhiều thì đó vẫn là điều khá đơn giản hơn nhiều những cái khác mà giới hạn của nó rất mập mờ nhất là trong thời buổi bay giờ khi các loại nhạc trên thế giới rất thích pha tạp hoà quyện vào nhau.

Chia sẻ trang này