1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào để nhận biết 1 rock song???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    "Đang Truồng" mà hát Rock thì chết mất...
    tại sao cái bọn ca sĩ nhố nhăng như Trio666,MTV...lại dở chứng thế nhỉ.Bọn nó hát bình thường đã hành hạ lỗ tai fan Rock chưa đủ hay sao mà nay lại còn chuyển sang chơi Rock...rõ ràng muốn bôi tro trát trấu lên mặt Rock Việt..
    Còn cái bác gì ở trên đấy có biết gì về Rock ko ạh.??
    tôi nói Việt Nam mà hát Death thì đúng ngộ đấy...bác ko hiểu àh.??
    Vì nếu với dòng Death hay Black nói chung,các ngôn từ máu me,ma quỷ kể cả thô tục sẽ phải được tận dụng hết mới có thể làm nổi bật lên dòng máu Death...cụ thể như hát về tình yêu với bóng ma,ngôn từ nhất thiết phải là(ví dụ thôi nhé) :Tao rất yêu xác chết....
    ôi nhưng bộ xương khô...?? tao bóp chết ...
    Đấy..đại loại như thế..
    chứ không thể hát Death mà lyric nhẹ nhàng như "tôi yêu em,người yêu trong tâm hồn...tôi muốn ôm em vào lòng...
    Death không thể hát cái kiểu "sến bò" đấy được...
    Thế thì các ban nhạc Việt Nam có thể chơi Death được sao.??
    tôi chưa nói đến cái chuyện là có ai nghe chưa nhưng cái kiểu lời bài hát đó mà thằng nào viết ra thì bị bọn Văn Hoá Thông Tin nó bóp cho nghẹt mũi..như kiểu tuyên truyền bạo lực ấy...
    Còn cái ban Unlimited bác nói hát Death thế thì ban ấy hát Death kiểu nào ạh..??
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng đến Trái Đất.
    Thế ông cho Rap thuộc Genre gì ?

    Là cái nào ? ACDC, DP, Aerosmith vẫn chơi heavy metal đó thôi. Không phải chỉ có grừ grừ ngu xuẩn, tóc tai như ma trơi, style à la Goth đeo vòng cổ chó mới là metal. Mà ông đặt câu tùm lum quá, tui chả hiểu rõ ý ông muốn gì sất.

    Câu hỏi là "làm sao để phân biệt một rocksong", tui chỉ trả lời câu hỏi đó. Hỏi kiểu chung chung thì tui trả lời kiểu chung chung. Muốn biết cái gì thì phải đặt câu hỏi cho chính xác. Tất nhiên trong nhóm teenpop cũng có một phần là Rock, nhưng mà đa số là Urban của Babyface hay Contemp. Country vì nó dễ nghe hơn.
    Có ai nói Rock mà phân biệt qua "chất giọng" nghe vui tai quá ^_^. Thế gặp bản instrumental của ... ờ ..Metallica chẳng hạn chắc cũng liệng nó đi, không gọi là Rock (!).
    Ờ ... hoá ra lyrcics phải là thế này mới gọi là Dead, thế kia mới gọi là Black... Chắc kiểu này thì Bob Dylan đi viết lyrics introspective cho folk thì không được gọi là folk vì ngày xưa loại này chỉ hát "protest" với lại bài kiểu "Oh, Frankie killed Albert down by the riverside..", hoá ra thì được "I ain''t got no home, i''m just a-ramblin'' ''round".
    Purist sux....
  3. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Rất hân hạnh làm quên với bác HNhan (có phải viết tắc của từ Hạnh Nhân không vậy?)
    Nếu bác ở Xì gòn thì gọi 0903.301.108 gặp Xiabachaosky Duckuvokov
  4. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ha ha Hnhan nói hay đó .Làm sao có thể phân biệt Rock theo những tiêu chí kì quặc như thế .
    To Nametal , ông nói thế chứng tỏ ông chưa hề nghe theo đường link , thế mà nói rõ to
    Lời Nguyền Của Cái Bóng
    Unlimited
    Không gian quanh đây như đang đi đâu
    Bao nhiêu thương đau sau cứ đến đây
    Như bao cơn mê đang níu kéo ta
    Người đã đến rồi sao?
    Người đã đến thật sao?
    Hãy mang đến trần gian
    Những khúc nhạc hoang tàn.
    ...áhhh...áhhh...áhhh...
    Bao nhiêu năm không thấy ánh sáng mới biết mặt trời màu đen
    Đi trong đêm u ám bóng tối mới biết loài người cuồng điên
    Chuông ngân vang tha đến chiếc bóng phán xét định mệnh trần gian
    Ta không quên ai đã ác ý thù hằng lời nguyền ngày xưa...
    Ta đã là linh hồn cho chúng bây nhàu nát.
    Tội lỗi của trần gian là sức mạnh vĩng hằng
    Cứ tàn sát lẫn nhau cho mặt trời thêm tối
    Cứ tàn sát lẫn nhau cho linh hồn thêm đau...
    Cứ tàn sát lẫn nhau cho mặt trời thêm tối
    Cứ tàn sát lẫn nhau cho linh hồn thêm đau...
    ...solo...
    Ta đã là linh hồn cho chúng bây nhàu nát.
    Tội lỗi của trần gian là sức mạnh vĩng hằng
    Cứ tàn sát lẫn nhau cho mặt trời thêm tối
    Cứ tàn sát lẫn nhau cho linh hồn thêm đau...
    Cứ tàn sát lẫn nhau cho mặt trời thêm tối
    Cứ tàn sát lẫn nhau cho linh hồn thêm đau...
    Không gian quanh đây như đang đi đâu
    Bao nhiêu thương đau sau cứ đến đây
    Như bao cơn mê đang níu kéo ta
    Người đã đến rồi sao?
    Người đã đến thật sao?
    Những khúc nhạc hoang tàn...
    ...áhh...áhh...áhh...
    Bao nhiêu năm không thấy ánh sáng mới biết mặt trời màu đen
    Đi trong đêm u ám bóng tối mới biết loài người cuồng điên
    Chuông ngân vang tha đến chiếc bóng phán xét định mệnh trần gian
    Ta không quên ai đã ác ý thù hằng lời nguyền ngày xưa...
    Ta đã là linh hồn cho chúng bây nhàu nát.
    Tội lỗi của trần gian là sức mạnh vĩng hằng
    Cứ tàn sát lẫn nhau cho mặt trời thêm tối
    Cứ tàn sát lẫn nhau cho linh hồn thêm đau...
    Cứ tàn sát lẫn nhau cho mặt trời thêm tối
    Cứ tàn sát lẫn nhau cho linh hồn thêm đau...
    Ông thích máu me hay tàn sát chứ gì ?Cái của nợ này chắc là đủ tiêu chí chứ ?Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc phân biệt death bằng Lyrics cả , nghe kì khôi thật
    Thế bác đoán thử cái này có phải Death không nhé
    5. Losing Tomorrow
    ++++++++++++++++++
    it''s all painted cold
    i''m not here today
    i''m not here at all
    it''s all painted clear
    just like the day
    and when the night closed your eyes
    I read upon your lips
    this is not today
    not even tomorrow
    Hì thôi trả lời luôn nó chính xác là Death đó , nhưng tôi chẳng thấy tí máu me nào cả
    Được sau_con_mua sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 05/07/2004
  5. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Bài hát thú vị nhể. Thỉnh thoảng kêu "á á á" nghe rock phết
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hnhan chỉ là cái nick, không có dính gì tới tên của tui hết. Mà tui còn nữa mươi ngày nữa mới về Sài Gòn... Tên gì nghê Đông Âu quá, tui sợ ....

    Công nhận ai viết lyrics nghe ... hài quá ^_^. "Á Á" nghe như bị điện giật. Nhưng phải công nhận là cách dùng từ hay ("nhàu nát linh hồn" có hình ảnh lắm tuy hơi buồn cười) tuy nhiên ý chẳng có ("ta đã là linh hồn cho chúng mày nhàu nát" nghĩa là cái gì ? Hoá ra nhân vật "ta" đã chết và bây giờ đầu thai kiếp khác thành nhạc sĩ đi hát "á á" à ? Coi chừng bị bộ VH-TT bắt vì mê tính dị đoan! Lại còn có nhân vật "người" ở đâu ra nữa.) thành ra cả bài yếu.

  7. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chủ đề death tui là xoay quanh sự chết chóc. Nhưng đâu có nghĩ là cứ phải theo bọn Châu âu. Mình cũng có chủ nghĩ duy tâm và triết học phương Đông của mình chứ! Sao không theo đó mà phát triển. Những xác chết, ờ, cách đây không lâu ở VN đầy đường, sao không lấy đề làm nguồn cảm hứng, tạo thành những bài death phản chiến, cho mọi người biết thế nào là chết , thế nào là nỗi kinh hoàng của chiến tranh và giết chóc?
    Cái tên Xiabachaosky Duckuvokov chỉ là cái tên ảo. Chữ đầu là cái nick, chữ sau là chữ Việt đàng hoàng, đọc kĩ xem :D
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chẹpt death mình nghe mấy bài của In flames hay vật,cảh thấy thằng nào chết
  9. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Há há cái ông này, Death hiểu theo mặt ca từ hay nhạc điệu đều là sự phản kháng tột cùng đối với cái thế giới này . Ông nghe Death chưa, có phải là chỉ xung quanh cái chết k0 ???? cái này mới chỉ sờ đến Lyrics thôi đấy nhá
  10. xiabachao

    xiabachao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cứ chờ người ta nói xong rồi nhảy vào tỉa mấy câu. Thế này forum làm sao khá nổi.
    Death tui nghe không nhiều, nhưng nói chung là ... không hiểu gì,ngoài cái gọi là "xoay quanh chết chóc" , lấy chủ nghĩatâm linh để "quay" vấn đề. Còn về nhạc thì ... chả nghe thấy gì cả, èo èo èo.

Chia sẻ trang này