1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào để tình yêu không trở nên nhạt nhẽo.... ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stranger27, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stranger27

    stranger27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Làm cách nào để tình yêu không trở nên nhạt nhẽo.... ?

    Dù cho là yêu ai thì cũng sẽ đến 1 lúc nào đó , không lâu thì chóng , ng` ta sẽ cảm thấy quá nhạt nhẽo đôi khi là chả muốn gặp nhau nhiều như hồi còn mới yêu, đôi khi là những cái tin nhắn rời rạc như chỉ để biết xem là người kia đang tồn tại hoặc chả thèm nhắn tin gọi điện nữa , kết luận lại chỉ trong 2 chữ : " nhạt rồi " Có cách nào để F5 tình yêu của mình ..... ?
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Liên tục làm mới tình yêu bằng cách liên tục tìm ng yêu mới
  3. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    ơ? â?n thời gian xem
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó phết. Mình chẳng bao giờ làm được cả.
    Còn 1 cách là không yêu nhưng vẫn đến với nhau. Như thế chẳng bao giờ hết chán vì có yêu đâu mà chán.
  5. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu đương gì hết thích thì cưới luôn
  6. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    theo nguyên tắc nấu ăn, kô muốn nhạt thì cho thêm gia vị vào, còn thêm cái gì, bao nhiêu thì mỗi người mỗi khẩu vị chứ nhỉ
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nhạt rồi thì vứt thôi Nếu f5 thì cả hai thằng f5 chứ 1 mình cậu chắc cũng chả ăn thua đâu. Nếu nó đã nhạt rồi thì làm gì nó cũng sẽ nhạt thôi. Tốt nhất là vứt đi Vứt tình yêu vào sọt rác thay vào bằng sự hận thù hay người dưng hay tình vợ chồng thì tuỳ
  8. toyota110

    toyota110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Để F5 mình nghĩ nên thế này.
    Trước tiên không gặp nhau 1 thời gian. Trong thời gian đó bạn tự suy ngẫm xem mình còn mong muốn gì , mình thực sự muốn gì và cả người thương của mình nữa, vì về cơ bản mình nghĩ là con người có khả năng tiềm ẩn là không giới hạn nên những nhu cầu cũng thế, kể cả yêu và hiểu nhau rất nhiều rồi thì cũng có những điều mà bạn chưa nắm hết được.Khi đã suy nghĩ được thì bạn nên thử 1 phương án gì đó mà mình chuă làm bao giờ với người yêu mình , phương án mà bạn cho là có thể thể hiện tình cảm và nếu đặt bạn trong hoàn cảnh nhận được điều đó bạn sẽ thấy hạnh phúc. Phương án bạn chọn nếu link đến những kỷ niệm đẹp của 2 người thì càng tuyệt.Không phải bạn không biết làm thế nào mà chỉ là bạn có thực sự muốn làm hay không thôi
  9. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tình kô bão tố là tình chẵng có thương yêu
    Tình yêu có giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn
  10. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    á à đổi avatar mới hả
    sao ko đổi ảnh phi công ấy

Chia sẻ trang này