1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào để vứt bỏ xì trét

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DYKISLYS

    DYKISLYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhưng lúc bị một vài vấn đề rắ rối thì chuyên môn thôi.. Có 1 lần em chat với 1 thành viên trong NTC , đó là lần đầu tiên nhưng em nghĩ đó cũng là lần cuối cùng . Nội dung cuộc chat đó thì cũng bình thường thôi , lúc ddầu em nghĩ người đó là nữ .( Chuyện này em hay nhầm lẫn giứa nam và nữ trên NTC lắm ) , nhưng sau đó tình hình có diễn biến xấu đi . Người đó đã nói những câu nói mà ko thể chấp nhận đuợc . Có thể với những anh chi lớn , đièu đó là bình thường , nhưng với em , nhưng lời lẽ như thế là ko có giáo dục, và đã động chạm đến ...*** là em sẽ ko bao giờ tha thứ hay có bất cứ cách nghĩ nào thoáng hơn trong chuyện này . Vậy thôi , nhưng em thoát ra khỏi YM mà đầu óc em thật sự căng thăng , ko làmm đưọc gì nhiều trong 1 thời gian dài . Có nhiều lúc nhìn vào NTC , em lại cảm nghĩ ai cũng giống như nguời em đã chat .
    Để quên đi 1 hình anh xấu thì dễ thôi , nhưng sao nó cứ ám ảnh em hoài . Thật đáng tiếc.!
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới ở nhà , mà bà hàng xóm thì làm nghề ... giết mổ vịt . mùa này gà vịt bị dịch , 10.000đ/con . Một ngày bả bán ngót nghét gần 200 con . Như vậy có đau khổ không . Nhìn qua là thấy ớn .
    như thế còn chưa đủ kinh khủng , bả phơi lông vịt ngay dưới chân cửa sổ phòng mình . hic hic hic
    Đừng chết vì động đất và cúm gà
  3. Craw

    Craw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đăng gấp địa chỉ của mụ ấy nếu trong khu vực thành phố Nha Trang,ngoài thì thôi.Hoặc viết đơn cho Trung Tâm Y Tế Dự Phòng hoặc Chi Cục Thú Y Nha Trang hoặc Phòng Nông Nghiệp TP.
    Hiện dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát,các bạn có thể cung cấp thông tin về các điểm chăn nuôi hoặc giết mổ gia cầm trong địa bàn TP Nha Trang bất cứ lúc nào và ngay tại đây để góp phần dập dịch.Mong các bạn thanh niên chúng ta góp sức.
    PS:Rất mong các bạn nghiêm túc,không nên đùa giỡn hoặc khai báo khống,điều này có thể gây phiền hà cho tất cả chúng ta.
  4. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Hình như sợ hãi cũng là một phần của sờ troét nhỉ ...

    Hôm bữa về Nha Trang, có tay chơi còn rủ rỉ mời tớ đi ăn tiết canh nhưng tớ thì ... chỉ có thịt chó mới có tác dụng giảm ức chế thôi.
    Theo tớ, một người bình dân, cứ đi xơi thịt cầy, uống nhoè là cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều thú vị.

  5. maurijuana

    maurijuana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Stress là bệnh tâm lý,và cũng như mọi bệnh khác,chúng ta tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì việc chữa trị trở nên đơn giản hơn nhiều.
    Còn việc ăn thịt chó uống nhoè theo mình nghĩ không quan trọng,quan trọng là bạn đối ẩm.Tri kỷ đối ẩm với nhau thì bình rượu lẫn muối ớt làm mồi vẫn có thể say tới sáng.Rượu thịt ê hề xunh quanh nhưng không tri kỷ khác nào bia không đá,vừa chán vừa no.
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Uống bia không đá cũng có cái sướng của nó anh Na ạ ! Có một thời gian em với mấy chiến hữu chiều nào cũng kéo ra kho nốc bia . Ken đàng hoàng nhé . Rất hoành tráng , nhưng không đá ( uống chui mừ ) . Nhưng thường thì mỗi thằng một chai thôi , không dám uống nhiều . Không biết uống một hồi rồi cũng biết . Hôm nào muốn "tố " nhau bằng cách uống bia không đá thì alo cho em !
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nó cũng chỉ là tiền thân của stress, tức là chỉ đơn thuần nhức đầu quá thôi. Chưa đến độ gặp ai, ai hỏi thì cũng phải gắt gỏng và mặt mũi nhăn nhúm lên xấu xí như bị stress ấy. Và để người luôn đẹp như ?con gái thì phải ngăn chặn cái bộ mặt xấu xí đó ngay từ khi nó bắt đầu nhen nhúm, nghĩa là bằng mọi cách, phải dập tắt cơn nhức đầu ngay. ?..He?he?đúc kết kinh nghiệm bản thân, phát hiện ra 3 trong mọi cách ấy là dọn dẹp trang trí lại nhà cửa, thể thao ngòai trời và chơi đùa với trẻ con.
    Phong thủy, là trang trí nhà cửa để đạt được sự bình an trong tâm hồn. Còn theo mình, dọn dẹp, trang trí nhà cửa để tìm được sự yên bình trong đầu của mình?he..he?Nói nhà cửa thì nghe nó sang trọng và xa xỉ đối với cái đứa suốt mấy năm ở phòng trọ như mình quá. Thôi thì nói một cách chính xác là dọn dẹp và trang trí lại phòng vậy.
    Sáng thứ 7, nhà trọ vắng lặng, chỉ nghe rõ mồn một tiếng chửi rủa um sùm của 1 bà mẹ trẻ hàng xóm (bà này phải phong là ?oThiên hạ đệ nhất chửi tục? mới xứng đáng). Rồi cũng thức dậy được sau 1 đêm vật vã với cơn đau đầu không rõ nguyên do. Cố gắng lắm mới ngồi dậy được. Ngồi dậy, ngó quanh phòng. Căn phòng tới 10m2, vậy mà khoảng trống chỉ đủ để trải tấm nệm để ngủ mà thôi, còn diện tích xung quanh, sách vở, kẹp tóc, $%^&*# (hằm bà lằng đủ thứ..)?quăng lung tung vất vưởng. Trời! Sao mà kinh khủng quá dzị trời!? Nhìn chả khác gì bãi chiến trường. Ngứa mắt quá! Xắn tay áo lên dọn dẹp cái bãi tha ma này ngay mới được. Đầu tiên là lột vỏ nệm, chăn, vỏ gối đem xuống ngâm hết. Leo lại lên phòng và bắt đầu hành trình.??Quăng cái này, liệng cái kia, vứt cái nọ, xổ xổ phủ phủ chồng sách, vơ vét cột kẹp dây cho vào cái hộp,?. Mấy bức tranh bức hình gì cũng bị ném vào sọt rác một cách không tiếc nuối, chỉ giữ lại vài câu châm ngôn dán tường. Đến lượt hiên ngòai, giày, chà, tổng cộng 16 đôi giày và dép, hơi bị phí tiền quá nhỉ, mà quanh đi quẩn lại cũng xỏ chân vào 3-4 đôi thôi, phí thật, quá phí. Loay hoay quay qua quay lại cũng mất 3 tiếng buổi sáng. Thế cũng yên ổn, tủ quần áo gọn gàng, giá sách ngăn nắp đâu vào đấy, phòng láng cong, chăn mền còn phơi nắng mùi comfort?Ứmmmmm, thật là sảng khoái, gương mặt sáng ngời lên. Phải tự thưởng cho mình bằng bữa ăn ?omade by myself? mới được. Xong, đầu hết nhức.
    3g chiều CN, mở máy tính lên định làm cho xong cái bài presen luôn. Vậy mà lại nhức đầu. Bực không!? Vẫn ráng ngồi làm. 3g30?T, chịu hết xíu quách rồi, nằm vật vã. Đến 5g, ông anh thấy tội nghiệp quá, thế là ngồi thu phục và chở ra sân Phú Thọ chơi cầu lông. Chẹp, đi thì đi. Chơi chừng 15?T đầu, mệt quá, nghỉ giải lao 10?T, chơi tiếp, rồi chơi miết đến gần 6g30?T. Người mồ hôi nhễ nhãi, ấy vậy mà khỏe hẳn ra, đầu hết nhức hẳn. Chà, phải chi lúc ấy mà có biển ở đấy thì thế nào cũng phải nhảy ùumm xuống 1 phát và tha hồ vùng vẫy, nhỉ!
    Chơi đùa với trẻ con thật tuyệt. Nhiều khi mới cua xe quẹo vào ngõ, mấy đứa trẻ hàng xóm trông thấy, thế là chạy theo và la um sùm. Đứa thì ?oỦa cô mới đi làm về hả??, đứa thì ?oCô cô cô có đi học nữa không??, lại có đứa thì réo ?oCô ơi chở con đi ăn cá dziên chiên đi!?. Hôm nào oải quá, thì chỉ đứng trước sân chơi với tụi nhỏ (may mắn là khu ở trọ có khoảng sân rộng, trẻ con thường hay ra chơi), lúc thì tụi nó?. tập nhảy cho mình, lúc thì chơi ?ocô bé quàng khăn đỏ và con cáo?, lúc thì mèo bắt chuột? Có lúc còn thấy dư sức thì chở cả đám đi ăn chè, ăn cá viên chiên. Tụi nó quậy tanh tành bành cái quán, giành ăn, rồi khóc, rồi tranh nhau liếm hết đĩa nước tương, nước trà đổ tung tóe, mình hết la đứa này rồi dỗ đứa kia. Nói chung là lung tung hết. Tuy hơi rối với đám trẻ đấy, nhưng thật sự chúng đã giúp mình cười rất nhiều, cảm thấy vui vẻ và sảng khoái rất nhiều, thấy mình yêu đời là lá la . Giọng chúng nó bi bô réo rắt đáng yêu kinh khủng. Múp múp mũm mỉm nhưng hổng dám bế nhiều vì? nặng quá?le..le..le? Chơi với trẻ con ở độ tuổi 3-6, giải tỏa stress hữu nghiệm đấy! (Còn nhỏ hơn hay lớn hơn thì không dám khẳng định àh!)
    Gút lại, 3 cách ấy có chung 1 điểm là phải vận động chân tay liên tục, thế mới đánh thắng được cơn nhức đầu đang hoành hành và chực cơ hội hạ bệ mình nằm vật vã trên giường. E hèm..he..he?tại mấy ngón tay nó cứ liến thoắt liên tục nên bài nó hơi dài. Thôi thì xem như tản mạn cuối tuần luôn vậy.
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 30/03/2007
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    VDK cùng đồng ý với bé change, cứ lao đầu vào làm việc, thì từ từ sẽ quên sì trét thôi, nhưng nếu mệt mỏi vì cơ bắp, thì VDK ngồi ngắm bầy cá bơi lội tung tăng trong hồ, cũng đỡ được phần nào.
  9. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Bida, PS2, thể thao,...bọ chét cũng chết nói chi strìchét
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Cứ đè đầu VDK mà vỗ mông là hết ![chuồn][/chuồn]

Chia sẻ trang này