1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào gửi bài hát qua NET vậy, pà kon ui help me!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Hienscarlett, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Làm cách nào gửi bài hát qua NET vậy, pà kon ui help me!

    Hic, tui muốn gửi một bài hát qua NET, mà cụ thể là bài Right here waiting for you. Vậy tui có thể vào đâu để kím, và làm cách nào để gửi đi (không phải là lời bài hát đâu mà là hát hẳn hoi cơ)
    Làm ơn làm phúc giúp dùm, tui xin cám ơn và hậu tạ.


    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!
  2. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Kiếm bài hát thì anh chịu, còn chú muốn gửi thì lên YM mà gửi cho bạn chú. Nháy vào cửa sổ khi chú đang chát với bạn chú , ấn vào Friend chọn SendFile sau đó ấn Browse... chọn bài hát chsu muốn gửi là được.
    Diễn đàn cá độ bóng đá đã chở lại, muốn kiếm tiền thì ta vào đây  http://bongda.port5.com/forums/khuyên nhau nên đánh như thế nào để kiếm tiền đi thôi.
  3. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Bạn gửi bằng chức năng đính kèm file (Attach file) của hòm thư yahoo.Nhưng vấn đề là với người dùng thông thường, hòm thư 4MB miễn phí, thì chỉ có thể gửi được tổng cộng 1 lần gửi là ko quá 3MB mà bài hát đó thì lớn hơn 3MB.
    Cho nên bạn phải sử dụng thủ đoạn, à nhầm, thủ thuật cắt file cho nhỏ ra, rồi gửi nhiều lần
    Tôi đang có cả hai cái đó, phần mềm cắt file và bài hát đó.
    Nhưng vấn đề là tôi sẽ phải cắt file ra cho vào đĩa mềm rồi mang ra quán gửi cho bạn. .
    Nếu bạn còn quan tâm thì có thể nhắn tin cho tôi, nhớ ghi rõ tên tin nhắn
    [red]Giàu thì nhiều người theo. Quạnh hiu trống vắng khi nghèo. Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu. Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao.[/red][/size=4]

Chia sẻ trang này