1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào tiếp cận được cáo khi đi trên đường các bác ui???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emmaulamroii, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    kưa gái ngoài đường nếu mà là mấy em tử tế hẳn hoi thì phải làm thế nào gây cho em ý ấn tượng là bác nghiêm túc,tử tế,ko....nhố nhăng,chứ đi ngoài đường tự dưng có zai nào phóng vụt lên em ơi thế này em ơi thế kia thì thôi em cũng zông thẳng,hơi đâu đi dính vào mấy ông "choai choai" nhố nhăng vớ vẩn
  2. emmaulamroii

    emmaulamroii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với các bác là chiều nay em vừa thử tiếp cận với 1 em cáo trên đường nhưng thất bại.
    Số là vào khoảng 5 giờ chiều,em tà tà chạy xe trên phố Huế,mắt đảo như rang lạc nhìn các em gái trên đường.
    Bỗng thấy 1 em cáo cưỡi con LX từ sau vọt lên rất nhanh.Rồi đến 2 chú cưỡi PS vọt lên bám sát.Có vẻ 2 chú này đang tìm cách đong hàng.
    Tò mò em mới tăng tốc bám theo.Quan sát từ sau thì em cáo này dáng khá chuẩn : cao khoảng 1m60--1m62,da trắng,cổ cao,eo thon,tay nhỏ nhắn không có bắp,hông tròn trịa và cũng nhỏ(>>>cáo non).Đạt 8 điểm về cấu hình.
    Em cáo vẫn đi rất nhanh.2 chú đi PS chạy song song,không bít đang lảm nhảm cái rì().Em 2 lần phải vượt đèn đỏ không thì bị cắt đuôi(may hum nay các chú CSGT nghỉ weekend hết )
    Đến ngã tư Hàng Bài-Lý Thường Kiệt thì em cáo phải dừng đèn đỏ(phù...may quá).Em lách vượt lên 1 chút và hơi chếch về bên phải,ngoái đầu quan sát đối tượng.Em cáo thấy có người nhìn thì cũng quay sang nhìn lại,rồi quay mặt đi ngay(ra vẻ đoan trang đây).Em quan sát thêm chút xíu òi cũng nhìn thẳng( nhìn lâu thì thô quá).Em bé này mặt trái xoan,mắt đẹp,mũi đẹp.Nói chung là khá xinh xắn(>>>cho 8 điểm cái giao diện).
    Đèn xanh,bọn em lại tiếp tục "đua" : em cáo và 2 chú PS dẫn đầu,em thứ nhì.Bỗng nhiên em cáo giảm tốc độ cho 2 chú PS vượt lên đầu,2 chú đi PS đi chậm lại,em cũng đi chậm lại quan sát tình hình(bây giờ lại thành ra thi xem ai đi chậm hơn ).
    (tạm thế đã.Lát em kể típ)
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đê ông ơi! Đang đến đoạn hay thì dừng lại, chán quá!
  4. emmaulamroii

    emmaulamroii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    (xin lỗi các bác có chút việc bận.Giờ em xin kể típ)
    Lúc này em căng óc nghĩ cách tiếp cận cáo.Lên hỏi giờ thì không được òi(vì em có đeo đồng hồ,hơn nữa bây giờ ai cũng có dtdd).Khen mắt đó đẹp,miệng nó xinh cũng không được,nó lại tưởng mình định "dê" nó thì hỏng.Thôi thì đành dùng bài "anh thấy em wen wen" vậy.
    Em mới vọt lên chạy song song với cáo,quay sang nở nụ cười(cầu thân ) và "gáy" : "anh thấy em wen wen.Hình như mình gặp nhau ở đâu òi thì phải".(chẳng thấy wen tí nèo ).
    Con cáo mặt lạnh te,vẫn chạy đều ga,coi như không nghe thấy rì.
    Em lại gáy "chắc chắn anh từng gặp em òi.Nhưng chưa nhớ ra ở đâu".Cáo vẫn lặng thinh mắt nhìn thẳng(đoan trang quá nhể ).
    Lúc này đến ngã 5 Hàng Bông-Hàng Đào,2 chú PS ngoài lại thấy em và cáo chạy song song thì rẽ ra Lý Thái Tổ.Em và cáo rẽ vào Hàng Đào.
    Lúc này em không bít phải nói gì nên cứ chạy bên cạnh kéo dài thời gian để tính kế(mà nói nó có thèm trả lời đâu).Được 1 đoạn cáo lại tăng tốc,em kệ cho nó vượt-chỉ bám theo(nó lợi dụng mình để tách 2 thằng đi PS thôi).Em quyết định đi theo để biết nhà,chờ cơ hội khác.Đến Đường Thanh Niên,cáo nó rẽ vào đường Trấn Vũ òi chui tọt vào cái nhà hàng có đám cưới.
    Em phân vân 1 lúc không bít có nên vào theo không(vào đấy nhà giai tưởng là nhà gái,nhà gái tưởng là nhà giai chẳng lộ được,mà mình cũng sẽ mừng phong bì cơ mà ).Nhưng cái máu gà của em nó nổi lên,vì thế em đi về(mẹ vào theo nó tưởng mình dở hơi làm trò cười cho lũ bẹn nó)
    Các bác xem hộ em có mắc lỗi cơ bản nèo không ạ?
    Bác nào có những kinh nghiệm thực tế xin đóng góp để anh em cùng học tập ạ
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, chuyện ông mắc cười quá Bác nào cũng đi làm quen ngoài đường kể tiếp để anh em nghe xem nào
  6. laamante

    laamante Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc làm quen thế này thất bại chắc, làm quen ngoài đường dễ bị nghĩ thành người không đứng đắn "Hik, thằng này từ đâu ra vậy cẩn thận nó giựt đồ hay lừa đảo gì đây, zọt lẹ"
  7. emmaulamroii

    emmaulamroii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác nè nói đúng,em có mỗi con jupiter cũ thoai
    @girl_cuoide : ở ngoài đường ai tử tế- ai lăng nhăng bít thế quái nào được
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Dở hơi hay không không phải là vì chú vào hay không mà là vào đó thì chú sẽ cư xử như thế nào. Dù sao thì quyết định không vào cũng là quyết định sáng suốt trừ phi chú chỉ cần có người yêu đẹp mã là đủ.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mát giời kể các bác nghe câu chuyện.
    Chuyện 1: Sót lại trong trí nhớ tàn tạ của e là hình như có một ngày nào đó, trên đường từ Cầu Giấy tới nhà cô bạn em, tự dưng có một thằng cha rất khả nghi cà cà, hỏi:
    - " Y ơi!
    - Anh gọi em à? E đâu phải là Y?
    - Ô! Thế a nhớ nhầm em à? Rõ ràng ta đã gặp nhau ở đâu đó?
    (Chết cha! Người quen ở đâu ta? Trí nhớ của mình thuộc dạng ... hết thuốc chữa. Kiểu này lại thất lễ với người ta rồi... )
    - E xin lỗi, e ko nhớ được....
    (Sau một hồi vòng vo, và dám khẳng định với ...trí nhớ của e là thằng chay này chưa bao giờ lướt qua cái đầu củ chuối của mình.... Gà đang chăn cáo đây).
    - Em ơi! Có phải số điện thoại của em là 09........Hồi đó em cho anh mà, còn lưu đây này
    (Lại cái trò móc số điện thoại. Thôi đừng có mà qua mặt bà.....)
    - Dạ ko đúng! Anh nhớ nhầm rồi. E có việc phải đi gấp
    Vậy là em văn ga phi thằng. Thằng cha lì này lại đuổi theo. E đợi nó phi lên ngang hàng, đột ngột giảm ga quẹo đầu biến luôn.
    Kể ra thì hồi đó em cũng hiền nhỉ. Gặp phải em bây giờ nhứt định con gà này sẽ bị vặt ra làm trò vui. He he!
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 2 - xảy ra vào ngày hôm qua
    Tại một quán bar.
    Em đang nghệt mặt xem thiên hạ nhảy nhót, và vểnh tai nghe nhạc, thì thấy thằng cha ngồi chung bàn (chỗ này chật nên ko có bàn riêng) gọi tên em í ới. Ngạc nhiên quay lại:
    - N ơi! Hết giờ dancing anh có thể mời hai em đi ăn khuya được ko?
    - Dạ! Cái gì cơ ạ? Em á?
    - Uh!
    Em tròn mắt ngó sang cô bạn. Cô này ghé tai kể:
    - Lúc tối trên đường đi, tao bị hỏng xe. Hai anh này hỏi thăm xem có làm sao ko rồi đi cùng đường, trò chuyện linh tinh. Cuối cùng anh ấy bảo "anh mời em đi uống cafe được ko?" - tao bảo: "Được thôi! Ngay đằng kia kìa". Thế là tao dẫn hai lão vào đây luôn mày ạ. Tao để hai lão ngồi nhìn, việc tao tao nhảy.
    Em quay qua hai chàng trai đang nhìn hai đứa em.... lúc này mới có cơ hội soi kĩ bộ mẹt... chẹp... Một khuôn mặt dài, có cái gì đó rất nhạt, rất giả tạo, cứ nhờ nhờ đục đục....đang cố nặn ra cái thứ gọi là nụ cười tao nhã và đắm đuối:
    - Em cảm ơn các anh có ý tốt. Nhưng em ở chung với anh chị. E phải về sớm kẻo chị mong. Hai Anh và X cứ đi đi ạ.
    ----
    Đó! Cái cảm giác ghê ghê của em... nó phát sinh từ việc làm quen bờ bụi đường xá đó các bác ạ. Các bác xem rồi tính coi có nên làm quen kiểu bắt chuyện ngoài đường ko nhé?

Chia sẻ trang này