1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào tiếp cận được cáo khi đi trên đường các bác ui???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emmaulamroii, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đa phần các cáo đều sợ bị quen trên đường lắm, thật lòng thấy đứa con giai đó toàn tìm cách trêu hoa ghẹo liễu, chả phải loại tử tế gì, hiếm khi đáp lại lắm.
    Hồi tháng 8 năm ngoái về nhà, trời mưa xong 2 chị em nhà tớ thèm ăn bánh ngọt pháp, mới xách xe lên PDP mua bánh. Thề là gặp 2 chú chỉ đáng tuổi em mình, rất chi là đú đởn trẻ con đi cái SH, mà nó tò tò theo mình, từ tiệm bánh, đến phố Huế, hồ Tây rồi lại hồ gươm(bọn em đi lượn mát, khó chịu khủng khiếp). Dai như đỉa đói, vừa đi vừa hỏi, Thế em tên gì, mà sao em trắng thế? Tên em có phải Tuyết ko? Nhà em ở đâu, anh làm quen em nhé( Dở hơi ăn cám hấp, chị mày quay sang tát cho 2 thằng ranh con một phát). Mình đã im lặng, con nhóc em mình nó buồn cưòi quá quay sang đáp lời: Tên là Băng chứ k phải tuyết. Tưỏng hay 2 đứa nhóc kia lại lải nhải tiếp...đúng là trẻ con.
    thấy chúng nó gan quá mình cũng sợ, tạt vào nhà chị bạn, phải đợi 15'' sau mới đi cho chúng nó đi khuất hẳn. đi được 5'' đang cưòi hỉ hả thì lại thấy chúng nó tò tò bám theo, đoán là nó ngồi quán nước gần nhà chị bạn. bực quá rẽ hẳn sang nhà anh xã, gọi đi lượn cùng. Anh xã lên đèo, 2 thằng ranh con mới biến mất hẳn.
    Nói chung, nhiều chíp hôi cứ thích có đuôi, nhưng cái tuổi này gặp mấy đứa thế khó chịu lắm, mình qua cái tuổi thích được để ý rồi. Con em mình, 9x về nhà nó hỉ hả, mình trông nổi ra phết chị nhỉ. bó tay cô nhóc...Nhưng đúng là làm quen trên đường chỉ lừa đước các em xì tin, còn thì bó cả tay lẫn chân.
    Làm quen trong quàn cafe thì còn Ok, chứ các gà đừng bao giờ làm quen trên đường, chuối lắm.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đang định kể tiếp chuyện thứ 3 thì lại gặp chuyện bực mình. Tụt hết cả hứng.
    Đời sao lắm thằng đàn ông thích mặc váy thế nhỉ? Có mấy việc lẻ tẻ hiểu nhầm, đã gọi điện tử tế rồi còn giở giọng.... Mấy thể loại hay chấp vặt để ý linh tinh thì đúng là không thể tiêu hoá nổi.
    Các anh giai chú ý đừng hay để ý chấp vặt quá. Phản cảm lắm.....
  3. domanhha_dmh

    domanhha_dmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    chịu khó dậy sớm ra bờ hồ oánh cầu lông nhiều em trắng phết , rủ chơi cùng , thể thao lành mạnh
    hay là buổi chiều ra bể bơi thái hà ngắm mục tiêu
    chêu gái ngoài đường cũng vui , nhưng mà chọn phi đội vịt nào đi vài 3 em chêu thì hay hơn như thế thì vịt mới dám đong đưa lại , chứ cái kiểu oánh lẻ như bác thì thường là vịt chẳng nói j mặt lạnh tanh tái xanh nhìn rất gét
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chú này kể chuyện buồn cười nhỉ. Tiếp tục phát huy nhé
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Em này đẹp mã lắm hả mà lắm anh giai theo thế
    Cho anh số ĐT để anh tán tỉnh cưa cẩm kái
  6. TraiTim_HoangTan

    TraiTim_HoangTan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em ý lại chả bảo. Milu iu quý của tao, ông trời thật có mắt.cho mày đầu thai thành .........
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cho minh xin số điện thoại để liên lạc
    Đùa vậy thôi. Tán đống quan điểm của bạn này. Tốt nhất không làm quen ngoài đường, xó chợ
  8. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Phụ thuộc bản lĩnh rất nhiều!Nhưng nếu vượt qua đc thì cũng hay lém đó!
  9. hdkhung

    hdkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thật ra quen ngoài đường thì tùy thôi, nghiêm túc thì cũng có, nhưng khá hiếm. Đây là chuyện của mình cách đây 3năm rồi.
    Hôm đó đang chạy trên cầu Tân Thuận, Quận 7 (1 mình) thấy 1 bé chạy wa dễ thương, đi chiếc Attila -> Phải theo. Theo nhưng không nói gì cả, lâu lâu vượt qua để liếc nhìn mặt 1 cái. Bên kia lúc đầu thì có liếc sang nhìn lại, sau thì thôi. Theo 1 đoạn khá dài, khoảng 5km, vẫn chỉ như thế.
    Suy nghĩ trong đầu nếu xáp lá cà thì rất khó, vì bên kia sẽ nghĩ xấu cho mình. Vì thế cứ giả vờ đi chung đường, đoạn nào biết chắc phải quẹo trái hay phải thì mình giả vờ chạy trước (nhưng vẫn nhìn kính chiếu hậu) xem bên kia có dừng đâu ko.
    Cuối cùng cũng về đến nhà em, hihi. Cái hẻm khá rộng, ko dám lao thẳng vào hẻm. Đứng ngoài hẻm cho xe em vào trước, sau đó bám đuôi.
    Đây, số nhà, ghi lại. Về thôi, ko lẽ đứng ở đây.
    Bước 2: Gọi 116 xin số điện thoại nhà, sau đó fone theo số nhà giả vờ làm nhân viên tư vấn về du học. Giả làm nhân viên tư vấn gọi xuống để điều tra xem em tên gì, nhiêu tuổi (khi đó cũng phải đoán đoán để nổ ra)... xin số điện thoại để tiện liên lạc khi Cty tư vấn có Event...
    Bước 3 (cái này tùy bản lĩnh): sau khi có fone rồi, thì nhắn tin hay fone thẳng cho em (tui thì nhắn) giới thiệu mình là ai, nhắc lại chuyện chạy xe, hỏi thăm...
    Bước 4: Cứ nhắn wa lại 1 thời gian, ko cần gặp mặt, khoảng 1 tháng thì bắt đầu rủ uống nước nói chuyện.
    Thế là thành bạn, sau đó Upgrade như thế nào là tùy. HIHI
  10. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Thế chuyện bác tiếp đến đâu rồi? Mà cái này cũng là do tính của gái chứ bác nhỉ? ^^

Chia sẻ trang này