1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cái nhà cho Nghệ thuật Nhiếp ảnh!

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi aZZa84, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Làm cái nhà cho Nghệ thuật Nhiếp ảnh!

    Em chào cả nhà! Em đang tìm hiểu về nghệ thuật nhiếp ảnh nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nói thật thì em không phải dân nhiếp ảnh ạ nhưng mà mê xem ảnh. Em định làm đồ án tốt nghiệp về một câu lạc bộ Nhiếp ảnh, lấy chủ đề này vì em khoái nó nhưng lại không có cơ hội để tìm hiểu. Giờ được tự chọn đề tài mà, nên em mạnh dạn.
    Em xin hỏi về những không gian cần thiết cho một người làm nghề, ngoài những "cảm hứng" chụp ảnh trong thực tế cuộc sống thì nghệ thuật nhiếp ảnh cần có những không gian như thế nào? (tối thiểu) và các bác thích có được những không gian như thế nào ạ? Như chụp ảnh nghệ thuật sắp đặt, không gian trưng bày tác phẩm, không gian giao lưu, học hỏi và trao đổi... hoặc mình thích một không gian như thế nào để thuận tiện cho "nghề"? Nghe hỏi thì hơi cứng nhắc, nhưng em mong các bác chỉ cho. Thiết nghĩ đã là năm cuối, lại chưa từng được chọn đề tài để làm, nên lần này em xin mạnh bạo hỏi han mọi người, mong các bác giúp em.
  2. haintvinataba

    haintvinataba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Bạn liều thật đấy, bạn chưa biết nhiều về nhiếp ảnh mà dám nhận đề tài tốt nghiệp về cái này.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    1 phòng chụp + 1 mẫu đẹp + 1 phích đun nước điện + 100 trứng + 2 thùng mì tôm.
  3. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Với suy nghĩ cá nhân nhé: tớ muốn thành nhà ''''n..hiếp ảnh'''' nổi tiếng thế giới, và chỉ cần một điều kiện duy nhất như cụ A ***, cha đẻ của tập chuyện ''Những người thích đùa '' đã viết '' Nếu như không có ruồi''''
    Vâng nếu như kô có ruồi tôi sẽ có nhưng tác phẩm bất hủ Bạn hãy bắt đầu luận văn theo hướng tìm hiểu về những con ruồi chẳng hạn
  4. nguyenphuchieu

    nguyenphuchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    theo tôi điều kiện cần của ng chụp ảnh là niềm đam mê 1 cách nghiêm túc với ảnh -
  5. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một món lẩu ngon là một món lẩu nhiều gia vị kết hợp với nhau và tạo thành một món khoái khẩu ai ai cũng thích.
    Nhiều khi tôi hỏi bạn bè: Bạn chụp những jì? Có theo đề tài không? Có giai đoạn không.
    Thường thì tôi nhận về sự im lặng hoặc câu trả lời đơn thuần là: Thấy jì đẹp thì chụp.
    Ắt hẳn đấy không phải là cách nhà chuyên nghiệp làm mà là cách mà các nhà tài tử chơi.
    Bạn nhắc đến chữ làm nghề làm tôi nhớ đến mấy người ảnh dạo phơi mặt bờ hồ và một vài đứa bạn làm báo thị trường. Kỳ thực khó có thể nói rằng giới ảnh VN mình sống được bằng nghề, hiếm hoi và hoạ hằm lắm mới có một bộ phận hành nghề chuyên nghiệp chuyên phục vụ cưới treo ma chay...
    Theo ý kiến riêng của tôi thì bạn đừg dùng chữ Nghề cho đề tài, vì thú thực nó làm tôi liên tưởng đến những nghệ nhân làm ảnh.
    Còn mọi thứ có được đều do nhu cầu tự thân mà ra, bạn hỏi lòng mình thích thú với nó thế nào thì bạn sẽ xâm nhập vào nó chừng ấy. Chúc đề tài có kết quả tốt. Bạn có thể vào một số trang ảnh Vn mà tham khảo như .PTC,
    PTW,
    VNPT.. những trang phong trào sẽ giúp bạn hiểu một cách sâu sắc hơn về chơi ảnh còn nghề thì ô hô ai tai còn lâu lắm mới dòm tới nó.
    Được phidieulan sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 21/12/2007
  6. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Bạn sinh hoạt trong box Mỹ thuật phải không ? Mời thứ bảy này ( ngày mai ) 1h30 chiều ra sinh hoạt với Amatuer Hanoi . Có thể bạn làm đề tài tốt nghiệp về chúng tôi luôn thì càng thú vị .
  7. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nôm na là bạn í xin cái dây chuyền công năng của Câu lạc bộ nhiếp ảnh thôi ^^ các bác nói đao to búa lớn thế
    Còn ấy này ko biết phải nói là ngây thơ hay nông cạn nữa ^^ chịu khó tư duy và suy nghĩ một chút cho nơ-ron thần kinh có cơ hội hoạt động ấy ạ ^^
    Dù sao cũng chúc ấy chọn được đề tài thích hợp và làm đồ án tốt nghiệp tốt ^^
  8. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người cho em lời khuyên, đúng là em muốn tìm hiểu về một dây chuyền công năng trong câu lạc bộ, nhưng đó chỉ là chủ quan về mình, em muốn hỏi thêm một chút về những sở thích của mọi người (có lẽ cái này cũng sẽ nhận được sự im lặng chăng) em thích ảnh, đúng là đặc biệt ảnh về HN, còn nhớ năm trước Bảo tàng dân tộc học mở một triển lãm ảnh "Những đám cưới của Hà Nội xưa", em rât thích. Em có thể hình dung ra một không gian mà mình muốn cho một câu lạc bộ, nhưng có khiên cưỡng không khi đó chỉ là em, một con nhóc thích một tấm ảnh, đơn thuần là đưa tay lên chụp. Tất nhiên em có thể tìm tài liệu, có thể tải e-book của thht tặng mọi người (cảm ơn thht) và có thể nhờ ai đó giới thiệu chẳng hạn... đây cũng là một giai đoạn đầu tiên để tìm "một cái gì đó" cho ý tưởng sơ phác. Chữ "Nghề" thì đúng là nghe hơi to thật "chơi ảnh" ừ nhỉ, em đã không nghĩ ra. Em dân Kiến, hì, chắc mọi ng biết tỏng khi nghe hỏi... và thật sự mỗi lần làm một đề tài nào đó, em lại băn khoăn khi tìm hiểu về nó. Có sát không? có đúng với thực tế hiện nay không? hay chỉ là sách vở do thầy nói (đã được đóng khung theo nhiệm vụ thiết kế)
    em rất muốn hỏi, những người thật sự thích và đã từng tìm hiểu, học, trải nghiệm.... qua những tấm hình, những khoảnh khắc cuộc sống được giữ lại, và cách để có được một không gian đưa những khoảnh khắc đó lên cao, cô đọng, như thế nào là tốt nhất đây?
    cách của người nhiếp ảnh nhìn cuộc sống phải chăng rất khác mọi người? qua ống kính, cuộc sống như thu nhỏ lại, đọng vào "khung" những giá trị mà bản thân người đứng sau ống kính muốn truyền tải, và đã trải nghiệm. Nhưng khi nhìn bức ảnh, thì cuộc sống lại được mở ra với những điều thật sự đáng suy nghĩ, đẹp, rất đẹp, nhưng cũng có thể xấu, rất xấu, những khoảng thời gian được bo khung lại, chỉ cho mọi người nhìn thấy nó đẹp thế nào, dễ thương thế nào, đáng quí biết bao nhiêu... vậy thì không chỉ là những bức ảnh trên mặt phẳng rồi, mà là cuộc sống trong đó, những con người trong đó, có thể gặp lại nhau, nhìn thấy nhau, và nói với nhau được nhiều điều lắm, thân thương lắm.... rồi đất trời hoa lá cỏ cây, có tiếc hùi hụi không khi mình nhìn thấy một bầu trời ***g lộng, một hoàng hôn rực lửa, một bông hoa mỏng manh, chỉ nở bây giờ, cho giây phút này, rực rỡ cho khoảnh khắc này, hết mình, rồi lụi tàn... và mình, thì với cuộc sống lo toan bận rộn, sẽ xúc động được bao lâu, sẽ nhớ được bao lâu, và sẽ mang theo hình ảnh đó được bao lâu...???
    Đó là những điều em cảm nhận khi xem một bức ảnh.
    đúng là nông cạn thật khi mới tìm hiểu mà lại viết là mình mới tìm hiểu phải không ve_con, mở rộng lòng chút đi
    Cảm ơn mọi người đã reply nhé! em sẽ cố gắng tìm hiểu thêm. À, em thích mấy bức ảnh về HN của Piero lắm
  9. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bác ơi! ọp ở đâu hả bác? em không biết địa điểm (đã cố tìm mà hok thấy :( ) em đi theo có ngại không ạ? có bị gọi là mẹt dày không ạ? hi hi, vì da mẹt em dày lấm
  10. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một món lẩu ngon là một món lẩu nhiều gia vị kết hợp với nhau và tạo thành một món khoái khẩu ai ai cũng thích.
    Nhiều khi tôi hỏi bạn bè: Bạn chụp những jì? Có theo đề tài không? Có giai đoạn không.
    Thường thì tôi nhận về sự im lặng hoặc câu trả lời đơn thuần là: Thấy jì đẹp thì chụp.
    Ắt hẳn đấy không phải là cách nhà chuyên nghiệp làm mà là cách mà các nhà tài tử chơi.
    Bạn nhắc đến chữ làm nghề làm tôi nhớ đến mấy người ảnh dạo phơi mặt bờ hồ và một vài đứa bạn làm báo thị trường. Kỳ thực khó có thể nói rằng giới ảnh VN mình sống được bằng nghề, hiếm hoi và hoạ hằm lắm mới có một bộ phận hành nghề chuyên nghiệp chuyên phục vụ cưới treo ma chay...
    Theo ý kiến riêng của tôi thì bạn đừg dùng chữ Nghề cho đề tài, vì thú thực nó làm tôi liên tưởng đến những nghệ nhân làm ảnh.
    Còn mọi thứ có được đều do nhu cầu tự thân mà ra, bạn hỏi lòng mình thích thú với nó thế nào thì bạn sẽ xâm nhập vào nó chừng ấy. Chúc đề tài có kết quả tốt. Bạn có thể vào một số trang ảnh Vn mà tham khảo như .PTC,
    PTW,
    VNPT.. những trang phong trào sẽ giúp bạn hiểu một cách sâu sắc hơn về chơi ảnh còn nghề thì ô hô ai tai còn lâu lắm mới dòm tới nó.
    [/quote]
    Em cảm ơn bác nhiều nhiều nhé!

Chia sẻ trang này