1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cái nhà kho chứa mấy thứ buồn vui lẫn lộn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi katie-nguyen, 26/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. katie-nguyen

    katie-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ^:)^
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có kho riêng nhỉ ;))

    Hi vọng là xả xong Bác thấy dễ chịu hơn :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Và còn được Ăn nữa chứ Bác [r32)].... Cứ mỗi ngày đc no nê là Em thấy vẫn ngon chán >:D<
  3. katie-nguyen

    katie-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng bác là zai :D
    [​IMG]
  5. katie-nguyen

    katie-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hehe Bác thấy e giống zai ở điểm nào.
  6. katie-nguyen

    katie-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lúc nào cũng có cảm giac muốn thể hiện 1 điều gì đó bằng chữ mà không biết là muốn làm cái gì. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều thấy tiếc, đều muốn làm những điều có ý nghĩa mà tâm trạng lúc nào cũng lan man, nên rốt cuộc là chẳng làm đc cai gì. Đêm nay muốn thức muộn hơn tẹo, chat chit loang quăng... để thấy thời gian dài ra...nhưng rốt cuộc cũng không biết là để lam gì. Ước gì mình có 1 đam mê gì đó thật lớn, thật đặc biệt (Hi vọng đó là đam mê cv chứ ko phải mê giai :)) )
  7. katie-nguyen

    katie-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    =((

Chia sẻ trang này