1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cái topic mua bán đồ KTQS cái nhầy

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi smallarms, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Bác à
    Nhập con khỉ này về , bác cho em + thêm một ít nộp nghĩa vụ thuế nhập khẩu cho nhà nước + shipping+ cơm nữa chứ.
    Giá bán lẻ phổ thông chưa có shipping bên Mỹ đã 79$
    em đâu có bán 1 con rồi chạy đâu ..kekeke
    Con em bán là 307x đó, nếu lưỡi thẳng thì model đó không có "x", con bự trong hình là e307
    Mấy chú Hải quan nhà mình tính thuế quái thai lắm !!1
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 02/03/2006
  2. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Nhìn mớ đồ cuả bác AK- M mê quá. Cài đèn pin cũng mê luôn, ngặt nỗi bác ở xa quá. Cái bao đó mà cũ cũ lại mầu xanh lính thì .....chết luôn
  3. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Có Bác nào còn lê hay dao găm Mỹ không, em đang khoái. Nếu có em đưa tiền thứ 3 này. Em đang có cái gì đó dùng để nấu ăn của lính Mỹ có khắc tên tổng thống Reagan gì đó năm 1967.
  4. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    bác này làm em cười muốn bể bụng .Reagan đã là tổng thống năm 67
    Dạ làm ơn bác về xem kỹ lại trên cái bếp rề-sô (GASOLINE BURNER - M1950) dùng xăng ,vỏ ngoài bằng nhôm là chữ Rogers(Nguyên văn: U.S. - ROGERS - AKRON - OHIO 1967) mà bác có
    nhân tiện bác có bác thì cho em cái giá và cái hình nhé
  5. bongmaibac

    bongmaibac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có một xác xe M113 của Mẽo được kéo về vựa sắt phế liệu. Giá 1500 usd. Ai máu chơi con này không, tôi chỉ chỗ cho. Con này xác minh theo số hiệu thì chết ở Dốc Miếu - Quảng Trị. Không biết bằng cách nào tha lôi nó được ra ngoài này. Không phải đồ quốc cấm, không phải cổ vật, nhưng quả là hang độc chết người. Nhìn thèm rỏ dãi.
    Ahhhh. Bà con. Có ai máu làm ăn từ cái này thì trao đổi riêng với nhau tý nhé. Có vụ này hay lắm, nhưng sức vốn quá lớn, dư năm tỷ đồng Việt nam may ra mới cáng nổi.
    Tôi không có vốn. Chỉ có ý tưởng. Chơi được nghen. mail: trenboongtau@gmail.com
  6. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    chỗ ở hiện tại của nó có xa Hà nội lắm ko bác? máy móc trang thiết bị còn lại khoảng bao nhiêu %?
  7. bongmaibac

    bongmaibac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sơn tróc hơn 60%. Xích sắt bên phải còn nhưng bên trái thì bị phá mất trục quay giữa, mất cả xích. Súng ống bị tháo sạch trơn. Vết đạn đầy mình nhưng không có lỗ xuyên phá nào cả. Về hình hài thì đánh giá là còn tương đối nguyên vẹn, chỉ tội hơi gỉ nhưng vụ này thì dư sức tân trang được nếu chịu khó. Thiếu sót lớn nhất là súng ống bị tháo hết, kiki, nhưng mà không bị tháo thì cũng không được sở hữu đâu hà. Vụ này buồn cười cái là nguyên cái xe thì phải có súng, nhưng mà có súng thì (kể cả vô hiệu hoa rồi) cũng không được sở hữu. Cách Hà nội 25 km.
    Chỉ tiếc, hai mươi năm nữa thì quá khứ hôm nay sẽ lại thêm một lần nữa thành quá khứ. Tăm tích chiến cuộc ngày xưa chỉ còn trên giấy với trong bảo tàng, mù mịt lắm, di vật ngày xưa chắc chỉ còn đồ nhái thôi. Nhiều bác thích đầu tư vô mấy vật con con như dao với súng. Ngày trước mình sở hữu 4 con súng ngắn thời Mỹ và thời Pháp: Unique, K54, Cont (loại cont nòng dài chứ không phait cont 45 đâu, của cố vấn Mỹ) và Braoninh; nhưng sau thấy bất an nên xách đi tiêu huỷ hết, tháo tung ra vứt mỗi bộ phận xuống một hồ. Ngày xưa nữa thì mày mò chui vào đường hào thời chiến tranh xách được hai quả đạn dài cỡ một thân côn nhị khúc ra, đem về ....gõ. Hú hồn nó không nổ.
    Bây giờ thấy, chiến tranh thì không chỉ có vũ khí; mà chơi sao cho người ta nhìn thấy rõ ràng cái của mình chơi mới sướng. Công khai và hợp pháp đó. Kikiki, nên anh em có thích nói chuyện sưu tầm thì hội hiệp với nhau chơi cái thú vị. Con xe kia mình thấy nó đút vô lò nung thì tiếc quá mà thông báo, chứ theo quan điểm mình thì chiến tranh không chỉ có vũ khí, lựa đồ mà chơi, còn nhiều cái hay vô cùng.
  8. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    Okie, vụ này được đấy , bác cho em số phone để liên lạc đi , có thể em sẽ bê cái cục sắt ấy về bày , nhưng phải nghiên cứu tận nơi đã
  9. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Chả thấy bác có cái bếp ỏ ê gì cả nhể , để em còn múc.
  10. vituocgia82

    vituocgia82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    bac AK_m oi cho em hoi cai-bac co nhieu do the co cach gi cho em sai voi ko>> em kết quá rồi-cảm ơn bác trước nhé

Chia sẻ trang này