1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm cáo quên hẳn thằng kia như thế nào đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangngoc753, 22/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    em xin trình bày tóm tắt như sau:
    cáo còn nhỏ tuổi ( 17 ạ), cực thích trai đẹp, trong khi đó nhan sắc của em có hạn :( tuy nhiên cáo cũng có tình cảm với em . sau quá trình cưa cẩm theo sách của bác Quarker và sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác trên forum này, em tự cảm thấy thế vì em thấy có những dấu hiệu như : đi chơi khi em rủ và chủ động rủ em đi... chơi, nước nôi, ăn uống...đều, chủ động qua nhà em chơi,học cùng em, em đã nắm tay, ôm ( khá sát, tư thế em đứng phía sau). Em biết cáo thích 1 thằng khác lớp, nó đẹp trai cực,cao ráo,nhà giàu ( ngang nhà em, ke ke :D ), nhưng mà nó không thích cáo ( cũng dễ hiểu vì thằng kia có nhiều sự lựa chọn, mà cáo nhà em thì bình thường quá ). Cáo đang có hiện tượng đổ về phía em, nhưng mà em sợ chỉ cần thằng kia “xuất hiện” thì mọi cố gắng của em bay hết, nên em muốn hỏi làm thế nào để cáo thấy em có “ giá” hơn thằng kia, để cáo quên hẳn thằng kia đi, chứ em đang hoang mang, không dám đi tiếp
  2. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chú không nên đi tiếp là đúng đó. Mới có tý tuổi, o0o bằng quả ớt mà cũng ti toe gái gú[r37)]
  3. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy không thích có thể thoát ra, không cần để lại những từ ngữ như thế,
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tự bạn cũng biết bạn không có giá trị bằng anh chàng kia, vậy làm gì có cách nào để phỉnh phờ cô kia lầm tưởng rằng bạn có giá hơn anh chàng kia được.
  5. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    mình có nói là mình không có giá bằng đâu, mình chỉ thua khoản đẹp trai thôi, quan trọng là mình muốn cáo quên hẳn thằng kia thôi
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tự bạn cũng biết bạn không có giá trị (đẹp trai) bằng anh chàng kia, vậy làm gì có cách nào để phỉnh phờ cô kia lầm tưởng rằng bạn có giá hơn anh chàng kia được.
  7. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chú cần lời khuyên của mọi ng mà, không thì vô đây làm éo j. Chú cần ng ta khuyên nhủ tốt nhất cho chú hay là chú cần ng ta nâng niu, cổ súy cho hành động của chú nào??. Mịe, oắt con...Anh không biết chú bao nhiểu tuổi, chứ còn cô bé kia mới có 17..
    Hay thế này nhé, để anh nói thế này vậy:
    Chú cố lên, khoản giàu có thì chú ko thua j thằng kia, khoản đẹp chai thì chú thua nó, vậy chú đi thẩm mý viện đi. Miej, đến lúc ấy chú ngon hơn nó rồi nhé, đảm bảo em gái kia sẽ kết chú Nổ đĩa....=))
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Anh hỏi đúng 1 câu thôi : Có phải em kia rất thích chơi với chó kiểng và mèo kiểng không.??

    Anh phải hỏi câu đó vì từ xưa đến nay chỉ thấy người ta đặt tiêu chí hình thức lên hàng đầu khi chọn những thứ để làm vật trang trí, chơi bời, để ngắm cho đẹp như chó kiểng, mèo kiểng, cá kiểng, cây kiểng ... ... Chứ chưa bao giờ nghe thấy "người yêu kiểng" ... Vì thế kể cả em kia có thích chó kiểng, yêu mèo kiểng đến cỡ nào đi nữa thì chú vẫn phải giữ được phong thái, tinh thần của 1 thằng con trai (tương lai là đàn ông hay ko thì anh chưa dám chắc) . Thế nào là 1 thằng con trai, con trai có điểm gì khác với cá kiểng, mèo kiểng ... Chắc chú cũng hiểu.

    Tuy vậy, theo anh Cáo của chú mê zai đẹp là điều bình thường, thậm chí nên khuyến khích vì biết yêu cái đẹp thì đâu có tội tình gì ... Cái cần tìm hiểu là nó mê theo kiểu tôn sùng các thần tượng, siêu sao hay nó muốn chiếm hữu, bằng mọi giá cua được thằng đó.. Khả năng thứ 2 rất ít khi xảy ra vì như chú nói thì Cáo có kiễng lên cũng ko với tới được thằng đó ... nên chắc Cáo chỉ coi nó như 1 con cá kiểng, thỉnh thoảng gặp liếc mắt nhìn cho vui thôi ...

    Có 1 điều chú nên biết : thường thường zai gặp gái xinh là muốn yêu, còn gái gặp zai đẹp thì thấy vui mắt, có phần mến mộ (khác với yêu).
    Theo công trình nghiên cứu về tâm lý số 4728 thì Tình yêu trong các bé gái thường bắt đầu từ nỗi nhớ về 1 ký ức nào đó gắn liền với các cảm xúc như thoải mái, hài lòng, dễ chịu, và đặc biệt là cảm xúc thích thú. Sự thích thú thường đến từ những điều khó hiểu, có khả năng kích thích trí tò mò ... Cộng thêm độ chín về sinh lý =>>> Tâm lý nhớ nhung + sinh lý sẵn sàng = YÊU. (Công thức này chỉ áp dụng với các bé gái trên 14, dưới 22)!

    ... Thôi, chú đọc chắc cũng ếch hiểu đâu. Anh chốt lại, chú không phải là cá kiểng, mèo kiểng nên đừng có tự so sánh mình với mấy con thú cưng hay phải tức tối, ganh tỵ với mấy thằng Zai đẹp. Cứ làm sao cho Cáo nó thấy thích thú, thấy vui ... rồi lựa lựa ôm, hôn nhẹ nhàng là sẽ thành công, tình yêu tuổi các cô các chú chỉ cần có vậy và thường cũng chỉ yêu để hưởng thụ là chính, chưa biết nghĩ sâu sắc hơn ....

    Tý quên, học giỏi + chơi tốt 1 số môn thể thao + có tài lẻ như đàn hát, break dance. .. =>>> chú sẽ có cả đống Cáo để chọn lựa .

    Viết thế thôi, chứ anh đoán là chú học chắc cũng hơi dốt, chơi thể thao thì kém, lại ếch có tài lẻ nào ngoài cái ví dầy nên mới bị rơi vào tình cảnh éo le này. Thôi thì Cố lên nào, phải phấn đấu nhiều thì mới có thịt thà thơm ngon, xôi chè bổ béo dâng tận tay, bày trước mặt được.!!

    Hê hê .. Khai bút đâu xuân.!!
  9. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cảm ơn lời khuyên của anh,sau là anh nhầm rồi đấy ạ, em học khá, biết chơi các môn thể thao như bóng đá , bóng rổ , võ thuật, em cũng biết đàn guitar, organ, trống, harmonica, em chỉ không đẹp trai = thằng kia chứ không xấu đến mức phải đi thẩm mỹ viện đâu ạ @@ em sẽ suy nghĩ lời của anh, lần cuối cảm ơn và chúc anh năm mới vui vẻ
  10. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là em cần lời tư vấn của mọi người thì mới vào đây. Nhưng bác không tư vấn lại chê bai này nọ, cùng từ ngữ phản cảm… em yêu ai thì đó là vấn đề tâm sinh lí của em, bác làm như bố em hay sao mà bảo em “tí tuổi” rồi “ ti toe, ở đây ai cũng có quyền hỏi hay trả lời, chả lẽ bác thấy chỉ những người “ đẳng cấp” cỡ bác mới được nhờ tư vấn, còn nhóc như em thì không được ạ?

Chia sẻ trang này