1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm cáo quên hẳn thằng kia như thế nào đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangngoc753, 22/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tại thường tình cảm tuổi tin tin nhóc con thường dễ đến dễ đi nên mọi ng` mới ko tư vấn nhiều. Có tư vấn có yêu đương cặp kè cũng ít khi đi đến đâu. Lên đại học nó khác, ra trường nó khác, lúc cưới nhau còn khác nữa. Thế nên yêu sớm ganh sớm làm j cho... chóng già [:D] Tình cảm tuổi học trò thì cứ để tự nhiên, trong sáng đúng với lứa tuổi sẽ hay hơn.

    Tuổi tin tin thời xưa thì toàn thik những bạn học giỏi, hiền hiền, và quan tâm đến mình. Cứ thế mà đầu tư là xong. Còn bây giờ thì các bé lớn sớm quá. Bé gái này thik zai đẹp nhưng vấn đề là zai đẹp có thèm j bé đâu, thế nên lo quái j, gặp zai khác đẹp hơn bé lại quay qua ngay ấy mà. Quay chán quay chê chả được cái khỉ j lại quay về cái máng ở nhà thôi.
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Bạn có thể so sánh 1 chút về sự # nhau này đc k ?
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Anh xin giơ tay có chút ý kiến với O : Hơ - Lì. Hôm nay bánh chưng quá đà, trà tửu quá độ hay sao mà O nói chạ có khách quan tý nào.

    Xanh =>>> chưa chuẩn, như anh đây này, giờ thi thoảng vẫn còn lưu luyến bồi hồi nhớ về em Ngọc baby hồi học lớp 6 ... và ko đâu xa, vừa mấy tháng trước anh đi dự đám cưới 1 đôi yêu nhau từ lớp 10.

    Đỏ =>>> xu hướng yêu sớm là điều dễ hiểu vì công nghệ chăn nuôi hiện nay rất phát triển + cuộc sống thành thị nhiều khi nhàm chán, hết thứ để khám phá + phim ảnh, ca nhạc cổ vũ động viên. Vả lại, thực tế là ko yêu thì mới chóng già, ko biết nuôi dưỡng tình cảm mới mang lại nhiều nỗi bâng khuâng, ko có định hướng chiến lược chinh phục dài hạn nên thi thoảng mới giật mình, lòng dạ trống rỗng, tay chân hiu quạnh ... Thế nên yêu sớm ko đáng lo ngại chút nào. Chỉ cần biết cân đối sức khỏe, học tập, bạn bè, gia đình là Ok.

    Tím =>>> theo Hơ Lì thì thế nào là trong sáng, liệu trong sáng nhất có phải là các nhà tu hành, ngày đêm ăn chay, niệm phật, cật lực gõ mõ. Anh thấy các hành động ôm hôn, quan tâm khi yêu thì đâu có gì đen tối nhể ... À, ý Hơ Lì là chuyện đó phải ko ... Đúng rồi, chuyện đó thường diễn ra trong bóng đêm đen tối mà. Tiện anh nhắc luôn chú chủ topic nếu có chuyện gián mối, chim chuột trong bóng tối thì ko được đi chân đất, cũng như ko nên dùng túi ni lông, luôn nhớ mang bao để đề phòng các bệnh truyền nhiễm và các rủi ro có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai sức khỏe bạn gái. Bao thì cứ mua bao tải loại tốt dùng cho nó yên tâm.

    Vàng =>>> câu này hơi bị đểu đấy. Chả nhẽ cứ phải chấp nhận thân phận hẩm hiu của 1 cái máng nhợn dự bị à ... Ko thế được. Làm cái gì cũng nên có thời hạn, nếu 2 tháng nữa mà chiến dịch marketing bất thành, khách hàng kiên quyết ko đồng ý sử dụng sản phẩm đàn ông đa năng mà chú chủ top đang có thì theo anh : nên coi nhau là bạn bè thôi. Thể thao, đàn hát, học tập .. cũng đủ để chú thỏa mãn tinh thần rồi. Cơ hội chưa tới thì ko có gì phải cay cú. Tương lai chú rất sáng đấy, cứ bình tĩnh mà tận hưởng các thú vui khác của cuộc sống. Yêu đương cũng chỉ là 1 trong các loại gia vị làm cho cuộc sống thơm tho đậm đà hơn thôi. Mà gia vị thì có tính thay thế, có nhiều loại cho chú chọn lựa, thưởng thức lắm. Cứ ung dung, ko việc gì phải xoắn.!!
  4. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi honeyNclover

    Lời tư vấn ngắn gọn, nhẹ nhàng mà súc tích,bao hàm nhiều ý nghĩa=> trải nghiệm nhiều => suy nghĩ già trước tuổi , hehe(cho mình hỏi bạn sinh năm 87 phải ko? )

    @ TheDoEm

    Mình trả lời thử xem đúng ý bạn honeyNclover ko nhe

    "Lên đại học nó khác, ra trường nó khác, lúc cưới nhau còn khác nữa "

    Khác nhau ở đây là thay đổi về sự nhận thức hay suy nghĩ. Trong 3 gd trên bạn sẽ thấy nhận thức của bạn thay đổi.
    vd: Lên ĐH, em nó sếch xy wa, chân dài tới lỗ mũi nên chích cái xem sao, hy vọng sau khi chích em nó là vợ mình,hehe (nhận thức đơn giản)
    Ra trường: gặp em khác khá bình dân và bình dị, tiếp xúc 1 thời gian thấy em này biết cách làm mình vui, tâm lý=> so sánh với em trước => thay đồi nhận thức (sếch xy tính cách vui ,tâm lý...)(nhận thức phức tạp hơn chút...)
    Cứ như vậy bạn sẽ có sự nhận thức tốt hơn và trưởng thành hơn nếu bạn có sự nhận thức đúng đắn.

    @ thangngoc753

    Chuẩn đoán bệnh: sợ mất em nó
    Thuốc: Làm cho em nó sợ mất bạn. Nếu bạn làm em nó sợ mất bạn, bạn sẽ ko sợ mất em nó. (cố gắng suy nghĩ làm sao ,ntn để em nó sợ mất bạn. hehe, và đọc các lời tư vấn xem có phù hợp với đơn thuốc ko?)
    Ý nghĩa ở đây là: giúp bạn tự xác định căn bệnh của bạn, tập đưa phương hướng để bạn tự chữa lấy, hay nói cách khác là đưa cho bạn nền tảng ,dựa trên nền tảng đó rồi bạn tự phát triển lên. Vậy thôi

    Goodluck to u

  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy. Đừng để mình bị tâm lý sợ mất ai đó mà hãy để họ nghĩ họ sợ mất mình. Mà nếu mất thật chắc cậu này sẽ tiếc lắm nhỉ?
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ah, thấy topic ít ng` tư vấn tư véo quá nên vào thảo luận với các anh tẹo cho vui cửa vui nhà chút thôi, chứ em toàn suy bụng ta ra bụng ng` ấy mà [:D] Có biết j đâu...

    @ Thế hệ bọn em, phần nhiều (chứ ko phải tất cả) thì tình cảm thời phổ thông thực sự là đơn giản ạ. Như em đã nói, cứ thấy bạn nào xinh xinh, hiền hiền, học giỏi là thik (Trẻ con thì chỉ cần thế thôi ạ). Thik nghĩa là hay nhìn trộm, hay thơ thẩn... tương tư, thi thoảng mới dám chào hay bắt chuyện. Thik thầm, hiếm khi dám bày tỏ hay ra mặt cưa cẩm. Thế nên ra trường ko gặp nữa thì cũng bay luôn. Vậy mới bảo dễ đến dễ đi, và ng` ta chỉ nghĩ về nó như 1 kỷ niệm vui thời học trò.

    Còn trong sáng nghĩa là, nó ko vụ lợi, ko vị vật chất và ko tiểu xảo như nhiều trường hợp bây giờ. Thik là thik, ko phải vì cái ví dày, vì cái xe đẹp, cái điện thoại đắt tiền (mà thực tế thời em cũng chỉ có xe cào cào và điện thoại bàn). Bảo nó đúng tuổi vì tình cảm phát triển rất tự nhiên, ko có thủ đoạn, giành giật, tranh cướp, bôi xấu... Trẻ con thì nào đã biết j mà "bài" này với "sách" kia. Chỉ biết quan tâm đến ng` kia, lén lút ôm điện thoại vào trong chăn buôn bán là cùng. Hết.

    @ Em nghĩ lên đại học khác, ra trường khác, lấy vợ lại khác, là khác trong suy nghĩ, trong nhận thức đúng như anh kedaigai nói đấy. Sự thay đổi này cũng là điều tự nhiên thôi, khi ng` ta bắt đầu khám phá ra những giá trị thực sự và hiểu rằng mình muốn j, mình cần j, và mình có thể có được j. Tất nhiên ko ai chê bai sự cố gắng, nhưng đôi khi tự biết mình là ai lại khiến ng` ta dễ thở hơn.

    @ Em nói ko nên yêu sớm vẫn chỉ vì, ít khi tình cảm đó đi đến đâu. Thử nghĩ xem, yêu năm 15t, ít ra cũng phải 25t mới kết hôn chứ?! Liệu trong 10 năm đó, có dám chắc tình cảm sẽ ko thay đổi khi mà nhận thức của mỗi ng` đang thay đổi?! Nhất là lứa tuổi dưới 24 (đối với con gái) và dưới 27 (đối với con trai) thì chao ôi là ẩm ương. Em ko thik yêu nhiều hơn 1 ng` trong đời, trừ khi sự lựa chọn đó là sai lầm, mà để hạn chế xác suất nhầm lẫn đó thì tốt nhất hãy để đến khi mình tương đối chín chắn trong suy nghĩ và ổn định trong tinh thần cái đã.

    Hạnh phúc của thứ gọi là tình yêu trên đời này ko phải ở số lượng ng` yêu, mà ở chất lượng và kết quả tốt đẹp của cuộc tình ấy. Xét cho cùng, tình yêu chẳng thể gọi là chân chính nếu ng` trong cuộc ko thật lòng và ko hướng nó về cái đích cuối cùng là kết hôn được. Thế nên hãy sống tốt, xây dựng cho mình 1 văn hóa về tình yêu lành mạnh, rồi hãy để ý tìm kiếm, và dành hết cuộc đời cho 1 ng` mình yêu thật sự. Khi ấy, em nghĩ, sẽ thấy hạnh phúc.

    @ Nói chung, đấy là lời khuyên của em dành cho các bạn còn nhỏ tuổi thôi. Còn tất nhiên, nếu như ai đó thik yêu chơi chơi cho vui, cho biết, thành hay ko chả quan trọng thì... cứ yêu đi, chả tội j. Chỉ mỗi cái tội là hãy biết tự bảo vệ mình khỏi hậu quả của sự tan vỡ. Có thể đó là em bé đang đạp bình bịch trong bụng, là sự dằn vặt của ng` đến sau là, sao em ko... còn??? Và hơn nữa là sự chai sạn, mất niềm tin, là dẫm đạp lên sự thiêng liêng của 3 từ "anh yêu em" khi vợ đang nôn ọe vì mang bầu thì mình đang check 1 em non tơ trong nhà nghỉ.

    Em biết cái nhìn của em có thể ko phù hợp với nhiều ng`. Cuộc sống muôn màu mà, cứ lựa chọn 1 cách sống sao cho thoải mái nhất và để đỡ phải hối tiếc nhất là được.
  7. Herbach

    Herbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "who cares less, controls the relationship"

    Chúng ta không thể kiếm soát suy nghĩ hay tình cảm của gái. Vậy nên đừng làm việc vô ích. Hãy để gái phải lo lắng xem chúng ta đang nghĩ gì, làm gì.
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Hơ Lỳ có cách nhìn nhận về tình yêu, tình cảm, bạn bè, người yêu, gia đình rất nhất quán và phân biệt rành mạch nhưng nó chỉ là cái lý tưởng, là hình mẫu do Hơ Lì tự xây dựng nên ... Nó không ảo, không viển vông, nó có thể mang đến sự thoải mái, ko hối tiếc cho bản thân Hơ Lỳ nhưng liệu đó đã phải là sự lựa chọn tốt nhất ... Hơ Lỳ hẳn là có nhiều trải nghiệm đáng giá ... nhưng chắc chắn vẫn chưa đủ, 5 năm nữa, 10 năm nữa Hơ Lỳ sẽ khác. Nếu không có những phép thử, không có xúc tác để phản ứng xảy ra thì đến một lúc nào đó mọi hình mẫu sẽ tan vỡ ... Một bông hoa hồng được nuôi trong ***g kính hẳn sẽ rất đẹp nhưng cuộc đời nào chẳng có sóng gió.

    Mà thôi, mỗi người đều có quyền thưởng thức cuộc sống theo cách riêng. Hy vọng là 1 thanh kiếm không có chuôi. Kỳ vọng luôn là 1 con dao 2 lưỡi. Ảo vọng là 1 thanh kẹo. Ăn nhiều kẹo thì nguy cơ tỉu đường sẽ cao gấp 3 lần người bình thường.
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    =(( dạo này các bác không còn ai dám phán chỉ một từ "thịt!" như hồi xưa nữa ạ?

    Mình thấy vụ này chỉ có THỊT! thôi, đơn giản, hiệu quả
  10. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    mình cũng chả hiểu bạn tại sao lại nghĩ đánh giá và có cảm tình với 1 người vì bề ngoài?
    nói thật nhé, con gái tuổi đấy đứa nào chả thích giai đẹp, tơ tưởng anh đẹp giai, nhưng cái gì cần hơn nào? vẻ đẹp mài ra ăn được hay là tất cả những thứ còn lại?
    Nói chung, nếu chỉ yêu đương nhẹ nhàng, thì cứ để mọi thứ nhẹ nhàng, không phải suy nghĩ nhiều. Đã đến đâu đâu mà phải tính toán ghen tuông, bạn làm em nó quên được ngoài mặt, nhưng bên trong, đêm nào em í cũng nhớ anh đẹp trai kia thì bạn làm được cái gì?
    mỗi người có một mặt trận, hãy chiến đấu cho tốt ở mặt trận của mình, đừng có lấn sân.

Chia sẻ trang này