1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm chồng không dễ.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangkhuyetbong, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Làm chồng không dễ.

    Tui đi làm cả ngày, còn vợ tui thì làm bán thời gian để trông con nhỏ. Vợ tui rất bận bụi với việc trông con và gia đình nhà chồng, còn tui được mọi người khen là ông chồng gương mẫu, chỉ biết đi cày rồi về nhà, lo cho vợ con. Có lẽ cũng không có gì đáng bàn lắm ngoài trừ dạo gần đây một số việc lại xảy ra. Tui làm việc mệt cả ngày về, chỉ mong đến nhà được thư giản, xem báo, cùng vợ nấu ăn, làm chuyện nhà, truy cập Internet, dẫn con đi chơi ..v..v nhất là dịp cuối tuần. Vậy mà khi tui về đến nhà thì không phải lúc nào mọi việc cũng ổn định. Vợ tui thì mệt mỏi con cái nó hư, làm nàng mệt, nàng bệnh, người làm ngổ ngáo. Tui phải quên đi mệt mỏi, lao vào hỏi han xem vợ tui đang gặp khó khăn chi, có cần tui phải giải quyết không, an ủi vợ tui, giải quyết một vài chuyện cho nó yên cái nhà. Xong thì tui cũng quá mệt luôn, từ công chuyện cơ quan đến nhà cửa, vợ con. Nếu cứ xảy ra hoài thì tui buồn lắm!

    Nhiều lúc tui muốn cần học thêm này nọ vào buổi tối, hay đi công tác vào những ngày cuối tuần, vợ tui đôi khi có vẻ không vui, bảo tui không quan tâm đến gia đình, vợ con. Tôi thấy tôi hoàn toàn làm việc chính đáng để lo cho vợ con, vậy mà đôi khi cũng không cảm thấy thoải mái. Vì thế nhiều lúc chẳng muốn đi đâu vì sợ vợ than phiền. Cũng chính vì thế tôi ít khi đi chơi với bạn bè, cũng chẳng có thời gian học thêm chi, chỉ dành phần thời gian còn lại để an ủi, chăm sóc cho vợ tui là chính, đôi khi tui thấy mệt mỏi quá, sao nàng không hiểu cho tui nhỉ, giá như nàng có thể hiểu tui một chút.

    Các vị cao nhân, đây nếu ai đã từng trãi quá, đã từng hiểu, từng giải quyết được những vấn đề đời thời này thì xin giúp tôi một tay với, tui cũng oải rồi đó. Vậy mà cứ phải cười Méo xẹo vậy đó. Tui nhớ hồi xưa chưa lấy vợ tui sướng còn hơn công tử bạc liêu vậy đó. Muốn làm gì sống ra sao thì sống, bây giờ thành ông chồng gương mẫu rồi, không dễ chịu lắm đâu. Các đồng chí trai trẻ cứ vui chơi thoải mái nhé, gấp gáp mà làm chi, cuối cùng thì cùng đều xuống lổ mà chết thôi.

    Vợ tui ơi, nếu có đọc phải những dòng này, cũng đừng buồn nhiều em nhé, sống là phải cố gắng, cũng giống như anh giờ vậy nè, qua cơn mưa trời lại sáng mà em .
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác em lại nhớ đến cái email mà ông anh nhận của em mới viết được 1 tuần. Tình trạng giống hệt bác như bây giờ. Nghĩa là cố gắng đi làm 2 nơi để có thêm thu nhập cho gia đình bé nhỏ, nghĩa là chịu cắt giảm mọi chi phí cho bản thân mình, nghĩa là có sự hy sinh cao độ mà thời trời trai trẻ chưa bao giờ nghĩ là có thể làm được. Nhưng... nào vợ có hiểu cho đâu, đi làm về mệt mà phải nhìn cái mặt nàng xịu và nặng trịch, phải nghe biết bao nhiêu điều cằn nhằn của vợ, phải nghe tiếng khóc, tiếng hét của con....
    Nhưng các bác trai thân mến, khi bác lấy vợ, các bác chỉ tâm niệm một điều mang tiền về nhà là đủ mà quên mất điều phải hỏi thăm tâm sự với nàng như ngày xưa ta mới yêu nhau, phải thỉnh thoảng hẹn hò đi chơi, phải tập làm quen nghe những lời cằn nhằn mà khi yêu các bác thấy đáng yêu vô cùng trên đôi môi đỏ hồng của nàng. Thế giới sau khi cưới của bác vẫn rộng mở, còn của nàng thì bị bó gọn lại trong đức ông chồng và đứa con yêu bé bỏng, có muốn phá rào hay đi đâu cũng lại nghĩ đến trách nhiệm gia đình lại mê tơi chạy về nhà lo cái nồi cơm, cái áo chưa giặt, cho con ăn, tắm cho con... ôi nhiều thứ ko tên mà khi đi làm các bác nào có thể biết hết được những việc gì trong nhà. Hỏi han nàng làm sao chưa đủ, còn phải là người bạn tâm tình của nàng ( nàng nói, bácnghe hết hay ko là chuyện của bác, có thể bác vẫn cứ lắng tai nghe nhưng nghĩ đến công việc của bác cũng được ), thỉnh thoảng mua cho nàng bông hoa ( cái này ko phải ngày lễ thì rẻ lắm).... bác cứ tự nghĩ ra tiếp cho phù hợp với hoànc ảnh. Nhiều khi bác đi chơi với bạn, nhớ gọi điện báo cho nàng một câu và cố gắng về sớm nếu có thể, xã hội bây giờ, ông ăn chả nhiều quá làm nàng e ngại nếu bác về muộn nhiều. Bác đừng nghĩ chỉ mình bác phải hy sinh, mà hãy nghĩ đến nàng, nàng cũng có nhu cầu gặp bạn bè, xem phim, đi mua sắm, nhưng nhiều khi nàng muốn mà chẳng còn thời gian nào để mà làm những chuyện ấy, sinh cáu gắt hay cau có thì cũng đừng tưởng nhầm nàng đang giận hay làm sao, cũng nhiều khi nàng thấy buồn chán vì công việc gia đình ngày nào cũng giống nhau, thế giới của nàng bị đóng băng, nàng cảm thấy nghẹt thở, hỡi ôi, cùng vì gia đình nhà bác cả. Nên bác đừng than thở nữa, hãy về nhà, cầm tay nàng hôn lên đôi tay ấy một cái rồi tuỳ tình hình mà hành động tiếp. Làm vợ cũng khổ như ai, kêu mãi rồi cũng chán, ứ kêu nữa
    Chúc nhà bác vui vẻ và hạnh phúc
  3. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mới đó đã lại thấy qua bên này than thở rồi, tội nghiệp quá!
    Con các bạn còn nhỏ nên giai đoạn mệt mỏi này ai cũng phải trải qua thôi. Ráng đi rồi mọi việc sẽ khá hơn.
    Bí quyết cuộc sống gia đình nhà mình là: cả hai vợ chồng đều nghĩ làm sao đỡ đần được cho người kia (cả về việc tay chân lẫn tinh thần). Nói chung nếu trong cuộc sống gia đình, mọi người nghĩ về nhau, sống vì nhau, hy sinh vì nhau thì mọi chuyện đều tốt đẹp cả
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà có bao giờ hiểu nổi chí hướng, khát vọng của người đàn ông đâu. Cho nên bác hoặc là vứt bỏ hết mấy ước muốn đó đi rồi vui vầy với vợ con một cách vui vẻ, hoặc là việc mình mình làm, ai trách móc kệ ai, lúc nào căng thẳng quá thì ngửa cổ lên trời than vãn số phận vài câu cho nó giảm stress.
    Chuyến này thất lẽ với chị em rồi.
  5. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các huynh rất nhiều vì đã vào đây cho vài ý. Ý nào tui cũng trân trọng hết. Vợ tui thường cho rằng tui giỏi quá rồi, chẳng cần học chi nữa, về chơi với vợ con cho rồi. Tui cũng nghĩ như bác TanNg, đàn ông với đàn bà, có khá nhiều thứ khác nhau nên khó mà thông cảm với nhau hoàn toàn dù là yêu nhau. Nhiều lúc tui tự nghĩ, tui cũng thuộc loại người đàn ông giỏi (thông cảm một chút nghen, nhà tui gần "kho đạn" hi hi), mà sao thấy vẫn buồn, thế còn các chú tối ngày lông nhông ngoài đường, vui vẻ thế vậy có hay không, họ làm sao mà vui thế nhể, vợ họ không phiền à, họ có chiêu gì vậy, tui học được không, chứ làm người gương mẫu thấy cũng đâu có vui lắm nhẩy? Nhờ các cao thủ chỉ giáo
    À bác TanNg ơi, thế bác chọn đường nào nhẩy, về vui vầy với vợ con hay cứ thẳng đường chí hướng mình mà đi nhẩy?
    Được trangkhuyetbong sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 22/08/2004
  6. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    To "trangkhuyetbong", đọc bài viết của bạn tôi thấy thương "ông xã" nhà tôi quá và thấy rằng cuộc sống gia đình mình thật tuyệt!
    Nói vui thế thôi, thật sự làm chồng không dễ chút nào, bởi người chồng là người trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa về tinh thần và đôi khi là cả vật chất cho vợ, con. Trách nhiệm làm chồng cũng lớn lao lắm, các anh phải lo lắng chu toàn công việc xã hội để không ảnh hưởng đến uy tín, đến sự nghiệp lâu dài của mình. Đã vậy thỉnh thoảng lại còn phải "hứng chịu" những đợt chiến tranh "lạnh" và đôi khi là cả "nóng" của vợ mình nữa. Nghĩ cũng thương thật đấy, nhưng cũng phải chịu khó mà cố gắng vượt qua thôi bởi "nam nhi đại trượng phu" sao lại có thể "mặt nặng mày nhẹ" với một người phụ nữ yếu đuối đang ngày ngày hết lòng hết sức lo lắng cho chồng cho con. Vì thế mà, than thở một chút cho bớt căng thẳng thôi chứ đừng để bụng rồi lại tìm cách tự xả stress vào một phụ nữ yếu đuối nào đó nữa thì tội lỗi lắm!!!
    Xưa nay cứ tưởng mấy "bà" mới ca cẩm chồng mình thế này thế nọ, hôm nay được thấy các "ông" lên tiếng, kể ra cũng hay đấy nhỉ.
    Tôi chả dám góp ý cho bác trangkhuyetbong đâu mà chỉ nói vài câu thế này thôi nhé. Bên cạnh việc thể hiện thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm làm chồng của mình một cách đúng mực thì bác cũng cần phải làm chủ hành vi của mình cũng như cần phải bảo vệ ý kiến của mình nữa chứ (nếu bác cho là mình đúng). Phụ nữ chúng tôi rất tự hào về chồng mình nếu thật sự họ hết lòng thương vợ thương con mà vẫn có thể dành thì giờ để trau dồi thêm kiến thức, củng cố địa vị của mình trong xã hội. Mọi người không biết thế nào chứ riêng tôi, tôi luôn cố gắng lo chu tất công việc gia đình để chồng tôi có điều kiện học hành cũng như mở rộng quan hệ với bạn bè. Và tôi nghĩ, đa phần phụ nữ chúng tôi đều hy sinh cho chồng cho con những gì có thể. Quan trọng là các anh, các anh có nhìn thấy và biết cách khơi dậy sự hy sinh trong họ không thôi.
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 22/08/2004
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác TanNg này nói khó nghe không chịu nổi!!! Đàn bà cũng như đàn ông thôi, có biết bao nhiêu là kiểu. Bác nói riêng "đàn bà" nhà bác còn nghe được chứ nói chung chung "đàn bà" như trên thì có vẻ "vơ đũa cả nắm quá".
    Mà thôi, tôi cũng chỉ "ngứa miệng" mà nói chơi vậy thôi, bác nói vậy cũng chả ảnh hưởng gì đến tôi cả, nói chả phải để mà khoe đâu chứ "ông xã" nhà tôi vẫn luôn tự hào rằng vợ mình là người biết điều đấy.
  8. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bác trangkhuyetbong mới thấy thương anh "xã xệ" nhà mình. Từ một người chưa biết thế nào là làm việc nhà, luôn được chiều chuộng, chăm sóc cho từ A đến Z thế mà vì vợ đi làm, đi học đến tối mịt mà cũng "muốn ăn thì lăn vào bếp" như ai. Tuy rằng buổi đầu nấu ăn "tay nghề" chưa cao như là món gì cũng cho muối gấp đôi nhưng được "đánh giá cao" về khoản "có tinh thần hợp tác". Còn bác TanNg ơi, được cái anh "xã" nhà em vẫn vừa giúp vợ việc nhà, vừa có thể đảm đương trọng trách công việc chuyên môn. Không phải là khoe chứ từ khi kết hôn đến giờ, tuy có vất vả ngược xuôi như hình như "sự nghiệp" (cả ngoài xã hội lẫn trong gia đình) của hai vợ chồng đều có vẻ sáng sủa ra. Chứ bác "vơ đũa cả nắm" như trên thì đúng là "thất lễ với chị em" quá đi mất.
    Thôi dù sao hôm nay cũng là đầu tuần, chúc các bác vui vẻ, may mắn, làm việc có hiệu quả nhé! Em cũng sắp phải "cắm đầu cắm cổ" vào công việc rồi.
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Các bác kêu ca quá.
    Anh tôi đây này, đi làm kiếm tiền nuôi vợ con, gia đình one income, vợ không phải lo gì cả, tiền bạc rủng rỉnh, suốt ngày chỉ đi shoping, ông đó làm việc nhà giỏi luôn, nấu cơm, rửa bát, dọn nhà cái gì cũng biết làm hết. Lúc nào cũng vui vẻ, cười tươi như hoa, khó mà gặp được lúc nào nhăn nhó. Vợ theo đạo, ông ta chỏ đi lễ nhà thờ cuối tuần nhưng ông ta vì cảm thấy không có đức tin cho nên không theo. Vợ thì cứ cằn nhằn và lúc nào cũng nói yêu Jesus nhất sau đó mới đến chồng con.
    Cuối cùng đành phải chia tay, vẫn là cha mẹ tốt và là bạn tốt nhưng không thể là nice couple được. Cuộc sống phức tạp thế đấy. Cũng may đó không phải là gái Việt.
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng các bác định làm gì nào? Vợ cũng kêu khổ, chồng cũng kêu chán. Em hốt hoảng chạy sang TBTY bên kia thấy người ta cũng kêu như ri... choáng quá.
    [đùa] Thôi kiếp sau chớ có làm người - cứ làm cái gì ko đực, ko cái - cho tiện [/đùa]

Chia sẻ trang này