1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm chút thơ - VLONG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi VLONG, 18/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Giàu
    Học xong rồi sẽ về đâu
    Ở đâu có thể làm giàu thì đi
    Giàu rồi thì sẽ được chi
    Ai mà biết được, mấy khi được giàu
    VLONG
  2. ThatsMind

    ThatsMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc thơ của VLong
    Tưởng như thấy được tấm lòng người xưa
    Bao nhiêu sâu sắc thì vừa
    Cho mình được hiểu, nhưng chưa một lần
    "Tình đơn phương khổ muôn phần"
    Mình vẫn tự nhủ cho thân đỡ buồn
    Một ngày người ấy bồn chồn
    Tìm mình và nói đã luôn yêu mình
    Rằng "vẫn ấp ủ bóng hình
    của người con gái vừa xinh vừa hiền!"
    Hiền xinh dẫu có như tiên
    Cũng chẳng thể bước vào miền yêu thương
    Vì người đã lỡ độ đường
    Vì người đã trót yêu thương một người
    Rằng "đành tuân mệnh số trời
    Người ta đến trước em thời rất lâu
    Tình tuy chẳng thật đậm sâu
    Nhưng nhà đã có trầu cau mất rồi
    Ông trời thật bạc như vôi
    Mình không có phận thì thôi cũng đành
    Cho mình duyên số rành rành
    Yêu nhau mà phải lạnh tanh thế này
    Anh yêu em nhỏ hao gầy
    Anh yêu từ thuở hây hây má hồng
    Tình anh tuy thật đậm nồng
    Mà phải cất giữ trong lòng biển khơi
    Định giấu em đến muôn đời
    Nhưng tình không thể chơi vơi bụi trần
    Nhìn em mong nhớ bao lần
    Lòng anh đau thắt mà cần rời xa
    Trời cao biển rộng bao la
    Bồ Câu hãy hát bài ca cuộc đời"
    Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
    Một năm vẫn nhận vài lời nhớ mong
    Chợt đọc thơ của VLong
    Tên người cũng giống, lời người cũng hay
    Từng câu từng chữ, đêm ngày
    Mình mong giống với lời hay lòng người...
    [​IMG]
  3. ThatsMind

    ThatsMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết trước
    Nếu biết trước tình ta phải chia lìa
    Thì anh sẽ không yêu em nồng cháy
    Nếu biết trước tình ta giờ ngang trái
    Thì anh sẽ không yêu em cuồng quay
    Có những lúc anh vùi trong cơn say
    Vẫn mong rằng được quay lại ngày đó
    Sẽ kìm lòng không nói lời muốn ngỏ
    Rằng anh sẽ yêu em đến trọn đời...
    VLONG
  4. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Đoản mộng
    Nếu thức giấc một buổi sớm mai
    Thấy tình ta nay đà phôi phai
    Lòng thầm hỏi không sao hiểu được
    Giấc mộng tình sao chẳng lâu dài...
    VLONG
  5. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Bẽ bàng 8-3
    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Tôi đi ra chợ mua hoa tặng nàng
    Bỗng nhiên sực nhớ, bàng hoàng
    Người yêu chưa có, bẽ bàng thân tôi...
    VLONG
  6. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Thăm lại trường xưa
    Tôi trở về thăm
    Ngôi trường nhỏ bé
    Bên cạnh chân đồi
    Nơi ngày xưa
    Một thời ấu thơ
    Tôi không bao giờ quên
    Ngày xưa đó với bao vui buồn
    Còn vương vấn mãi trong lòng tôi
    Thăm lại trường xưa
    Tâm hồn phơi phới
    Với bao nhiêu kỉ niệm
    Bên thầy cô
    Bên bao bạn thân
    Luôn hăng say học chăm
    Dù xa cách đã bao lâu rồi
    Lòng mong nhớ đến nay trở lại
    Nhưng sao không gian lặng im
    Bước chân lặng lẽ
    Còn đâu hình bóng bạn thân
    Bước chân lặng lẽ
    Còn đâu hình bóng cô thầy
    Bước chân lặng lẽ
    Giờ đây chỉ có hàng cây
    Bước chân lặng lẽ
    Giờ đây chỉ có sân trường...
    VLONG
  7. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thu về
    Mùa thu hoa cúc nở
    Một màu vàng đẹp tươi
    Xôn xao những tiếng cười
    Ngày tựu trường đã đến
    Nào ta cùng nâng chén
    Thắp ngọn nến lung linh
    Trao nhau những ân tình
    Sinh nhật ai vui vẻ
    Chúc ông bà mạnh khoẻ
    Cùng con cháu sống lâu
    Lễ mừng thọ đậm màu
    Bên cháu con sum họp
    Trái tim ai hồi hộp
    Mong buổi hẹn đến mau
    Lần gặp gỡ ban đầu
    Trao tình yêu mùa thu.
    VLONG
  8. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Đông về
    Đông về cành lá xác xơ
    Âm u mây phủ, giăng mờ mờ sương
    Vắng lặng góc phố con đường
    Chim thôi không hót để nhường bóng đêm
    Đông về ai bước bên thềm
    Run run giá lạnh vẫn thèm vòng tay
    Ước ao được sống những ngày
    Mà ta đã có lâu dài ngày xưa...
    VLONG
  9. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Thực và mơ
    Anh lại gặp em trong giấc mơ
    Một người con gái anh mong chờ
    Đêm đêm anh vẫn luôn thầm ước
    Được gặp lại em đâu chỉ mơ
    Anh lại gặp em trên thế gian
    Hoa tươi khoe sắc nắng ngập tràn
    Em đâu hay biết, em hờ hững
    Chẳng lẽ bây giờ giấc mộng tan...?
    VLONG
  10. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Hết
    Thôi thôi em hãy về đi
    Tình ta đã hết có chi phải buồn
    Anh giờ như kẻ vô hồn
    Tiền tài, danh vọng có còn gì đâu
    Em về anh sẽ nguyện cầu
    Cho em gặp được người giầu hơn anh
    Cho em cuộc sống an lành
    Đời anh như sợi chỉ mành treo chuông...
    VLONG

Chia sẻ trang này