1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm chút thơ - VLONG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi VLONG, 18/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tình mơ
    Kiếm chút tình trong những giấc mơ
    Cứ kiếm hoài mà sao chẳng thấy
    Lúc thấy rồi thì tình cứ chạy
    Chẳng đứng im cho ta lại gần
    Những giấc mơ đâu chỉ cõi trần
    Mà lung linh như trên tiên giới
    Ôi đẹp quá ta luôn mong tới
    Nhưng tới rồi thì cõi trần xa
    Sự cám dỗ có thể vượt qua
    Ta hãy thức thôi không còn ngủ
    Tự hài lòng đời ta đầy đủ
    Chẳng cần tình chỉ ở trong mơ.
    VLONG
  2. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Phố mơ
    Phố buồn phố ngủ giấc say
    Hàng cây đứng cạnh khẽ lay lá cành
    Phố mơ thấy những dáng hình
    Từng đôi trai gái tự tình nơi đây
    VLONG
  3. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa tôi mơ
    Ngày xưa tôi mơ làm cánh diều
    Được bay lên bầu trời xanh biếc
    Được vi vu tiếng sáo diều tha thiết
    Ngắm những dòng sông đỏ nặng phù sa
    Ngày xưa tôi mơ làm bông hoa
    Được uống những giọt sương long lanh buổi sớm
    Được bàn tay ai nâng niu nồng đượm
    Tỏa hương thơm khắp cả muôn nơi
    Ngày xưa tôi mơ làm con thuyền vượt trùng khơi
    Được giương buồm cùng gió biển phơi phới
    Được khám phá những miền đất xa mới
    Cùng bạn bè chẳng ngại khó khăn
    Ngày xưa tôi mơ làm ngọn gió xuân
    Để xua tan mùa đông lạnh giá
    Để tình người không còn xa lạ
    Đến với nhau bằng cả trái tim mình
    VLONG
  4. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Bố ốm
    Bố tôi nay bị ốm rồi
    Phải nằm bệnh viện mọi người tới thăm
    Ngày nào tôi cũng mang cơm
    Mà đường xa quá chẳng hôm nào nhàn...
    VLONG
  5. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Bố ra viện
    Bố hôm nay ra viện
    Vì đã khỏi ốm rồi
    Cũng đỡ khổ mọi người
    Ngày ngày đến thăm bố
    "Có nhắc bố mới nhớ
    Có lắm bạn mà sao
    Chẳng có một bạn nào
    Đến thăm bố thế hả?"
    Tôi trả lời "Vâng ạ!
    Họ có việc bận rồi
    Có ai được thảnh thơi
    Như con bố đây được"
    Đã đến giờ làm việc
    Đón bố về tận nhà
    Mọi người đều reo ca
    Cả nhà cùng đoàn tụ...
    VLONG
  6. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Vô đề
    Nắm bàn tay em tưởng chừng ấm áp
    Sao thấy cái lạnh giá buốt vào tim
    Đôi mắt em lim dim
    Nhìn về nơi xa ấy
    Đâu còn mặt trời ngày hè nắng cháy
    Mùa đông mây che kín bầu trời
    Em không lời
    Anh không lời
    Mà nghe tiếng ve kêu mùa hè inh ỏi (?)
    Trời tối
    Hay mắt đã lệ nhòa
    Muốn khóc òa
    Sao giả vờ cứng rắn
    Ngày quá ngắn
    Nhưng không ai muốn dài thêm
    Có lẽ thích màn đêm
    Để không ai thấy
    Nước mắt rơi...
    VLONG
  7. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ngã xe
    Đêm tối
    Phóng xe
    Đi về
    Đường vắng
    Chợt thắng
    Ngã nhoài
    Đường dài
    Đau...
    Dậy mau
    Tưởng chết
    Lê lết
    Về
    May...
    VLONG
  8. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Em buồn
    Em buồn
    Những nỗi niềm thầm kín
    Muốn hỏi
    Nhưng mắc nghẹn chẳng thốt nên lời
    Muốn thấy em cười
    Mà sao khó quá
    Có chút gì lạ
    Không tên
    Đang định quên
    Lại nhớ
    Như hơi thở
    Muốn ngừng
    Không được
    Em buồn
    Tôi cũng buồn
    Sao lại thế
    Chẳng nhẽ...
    VLONG
  9. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Tôi khóc
    Phải chăng tôi là người yếu đuối
    Nước mắt rơi
    Khóc tiếng thành lời
    Em đâu hay biết
    Em vẫn đang hối tiếc
    Một người nữa ra đi
    Em đâu hay biết gì
    Tôi khóc
    Trái tim tôi như vừa lên cơn sốc
    Vỡ tan
    Như mảnh pha lê vỡ vụn trên sàn
    Đau lắm
    Chỉ bởi vì tình tôi sâu đậm
    Yêu em rồi chẳng thể nhạt phai
    Chẳng giống như một giọt sương mai
    Khi nắng sớm tan thành mây nước...
    VLONG
  10. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Tiễn em
    Em tôi say ngủ giấc nồng
    Biết chăng bên cạnh tấm lòng người thân
    Một hồi chuông đổ rung ngân
    Em đi đi mãi tuy gần mà xa
    Nào là tiền giấy hương hoa
    Nào là tiếng khóc nhạt nhoà không gian
    Nào là tiếng nấc khô khan
    Còn đâu nước mắt để tràn khoé mi
    Vậy là niệm khúc biệt ly
    Em đi xa mãi chẳng khi nào về
    Tiễn em... ngày cuối... lê thê
    Em đi... người ở tái tê... xa dần...
    VLONG

Chia sẻ trang này