1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm chuyện xxx ko phải với bạn gái mình. Có khó không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mothaihaimot, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mothaihaimot

    mothaihaimot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Làm chuyện xxx ko phải với bạn gái mình. Có khó không?

    Mình có một thằng bạn thân, nên gần như chuyện gì cũng nói với nhau cả. Gần đây mình biết hắn đang có xxx với một cô gái khác ( ko phải **** ) và chuyện đấy vẫn xẩy ra thường xuyên, hình như một hoặc hai tuần một lần. Và hắn ko hề giấu cô này chuyện hắn có bạn gái và chỉ yêu bạn gái mà thôi . À tớ cũng nói thêm là hắn cả bạn gái yêu nhau hơn hai năm rồi, nhưng chưa có chuyện gì hết vì bạn gái hắn là người rất coi trọng chuyện này, chắc chỉ khi nào sau đám cưới may ra...Lúc biết chuyện mình thấy rất choáng, thấy giận hắn lắm ( vì dù sao mình cũng là con gái, thấy thật khó chấp nhận chuyện này ) Nhưng hắn nói trước đây chưa làm thì ko sao, giờ làm rồi ko có thấy bứt rứt lắm. Hic...mình ko hiểu được. Thế nên mình rất muốn hỏi các bạn nam trong này là chuyện xxx với một người khi đã có bạn gái và vẫn rất rất yêu bạn gái, tính chuyện lâu dài với ban gái...thì có phải là chuyện bình thường ko? Rất mong nhận được câu trả lời nghiêm túc của các bạn. À, nói thêm, bọn mình năm nay là 24 tuổi rồi, nghĩa là cũng ko phải còn trẻ con gì nữa.
    Cám ơn nếu các bạn quan tâm và trả lời.
  2. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là không bình thường rồi em ạ, thằng ấy nó gặp may đấy, có mấy ai vừa có người yêu vừa có người tình thế được đâu.
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    à đấy là chẳng wa ông bạn của em không muốn " đầu bị bốc khói " nên kiếm chỗ để "xả e " thôi mừ. chứ yêu nhau hơn 2 năm mà phải đợi đến sau đám cưới thì......dễ " đầu bốc khói " lém , gặp anh là anh chào liền đó . phải hiểu rằng không phải là đàn ông cứ xxx xong là chán , mà cái chán hay không chán là còn phụ thuộc vào cách ứng xử của chị em cơ đấy . miẹ" lên rường " mà cứ nằm như khúc gỗ thì có xinh , có yêu bằng trời cũng chán ah . tại vì khi ty đi đến giai đoạn cởi mở mà cú như vậy thì thà ...không có cho xong .phải hoà hợp , phải cuồng nhiệt .
  4. blue_bird

    blue_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác thế , nhưng làm thế thì quá đáng quá . Cảm thấy ko yêu được thì chia tay cho xong chuyện lại còn ăn 2 mang nữa ."Dân chơi" wá
  5. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không bình thường chút nào, ...hay nói chính xác là phi thường. Just kidding.
    Thật nhé, chuyện này rất bình thường đối với con trai, mèo thấy mỡ thì cứ sài thôi, hơi cảm thấy tội lỗi chút nhưng mà đúng là rất khó kiềm chế. Còn đối với con gái thì dạng này không thể chấp nhận được. Thế nên giải pháp hay nhất là bảo thằng bạn em chùi mép thật kỹ, nếu không thì cô người yêu cần thay đổi quan điểm
    Được manofvalue sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 03/02/2006
  6. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chú này,xxx là phải hoà hợp và cuồng nhiệt.Nhưng nằm như khúc gỗ thì cũng tuỳ vào khả năng chú nữa,chú kém tắm,kô khởi động làm gái máu thì nó im thít là đúng rồi.
    @1221: bạn của cô có cô bạn thoáng nhở,loại *** friend ấy thiếu gì,với đàn ông thì chuyện đó binh thường,xxx là xxx,bạn cứ bạn,người yêu thì đặc biệt hơntuy nhiên với người kô yêu thì xác định rõ ràng xxx thế nào thôi,như kô OS,ko kiss kiếc gì
    Được ruaconleomep sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 03/02/2006
  7. mothaihaimot

    mothaihaimot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hic...chuyện này là rất bình thường với con trai ạ. Nghĩa là chuyện có bạn gái rồi mà vẫn....vẫn được ạ. Thế mà lúc nghe hắn thú nhận xong mình choáng gần chết, choáng mà ko nói được gì vì mình thuộc loại giống...bạn gái hắn. Híc...chẳng lẽ giữ chuyện đó là ko hay sao?
    À còn cái bạn gì gì đó nói là lấy vợ như khúc gỗ thì ko đúng đâu. Ko có nghĩa bọn tớ cữ giữ nghĩa là suy nghĩ về vấn đề này cực đoan. Kiến thức về giới tính tớ nghĩ những người như tớ cũng chẳng kém cậu là mấy ( tất nhiên là kém phần ...thực hành vì tớ thì chỉ biết lý thuyết ). Và cả khi bọn tớ ko muốn cái chuyện đó xảy ra trước hôn nhân cũng chỉ vì muốn thế chứ cũng ko bao giờ đánh giá những ai làm chuyện đó rồi là ko tốt cả. Do quan niệm và cách sống của từng người thôi mà, tớ thì tớ thấy là bình thường. Nhưng thú thực tớ ko thích ai có người iu rồi mà làm chuyện đó với người khác. Bạn lại nói chuyện này là bình thường với con trai...híc...
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    .. đem trưng cầu dân ý con trai, 10 người, 7 người sẽ bỏ phiếu cho bình thường (....) . 3 người còn lại 1 người ..ko có khả năng, 1 người .. định lực hơn người, ngưòi còn lại ..đang đấu tranh tư tưởng.
  9. mothaihaimot

    mothaihaimot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sự thật phũ phàng đến thế sao
  10. langtubachkhoathattinh

    langtubachkhoathattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, chỉ cần cô ấy đảm bảo không bệnh tật gì, thì OS thoải mái, tất cả đều sử dụng được hết. Mối quan hệ này là *** partner, thì cứ việc ******** thoải mái.
    to 1221: trước đây mình đọc 1 thống kê cho thấy 90% đàn ông có ngoại tình (hiểu theo nghĩa là có 1 người tình chơi bời 1 đêm rồi biến, bao gồm cả ****), bởi thế nên sau này chồng bạn có đi chơi đâu, tốt nhất là đừng nên biết làm gì, càng biết thì càng ghen thôi, chả được gì đâu. Chơi bời của các ông chả đáng sợ, chỉ sợ ông ấy thay long đổi dạ yêu người khác thôi.
    Vừa rồi hôm mùng 1 tết Tây, nói chuyện với 1 cô bạn đang du học bên này (cô ấy đi học muộn), cô ấy bảo rằng vừa mới chat với chồng cách đay 1 tiếng và bây giờ thì chồng cô đi chơi, chắc là đi kiếm các em rồi, cô ấy cũng chả ghen gì (cô ấy rất yêu chồng), thực tế, với những nguòi phụ nữ khi đã đạt đén 1 độ trưởng thành và từng trải nhất định thì họ chẳng hơi đâu mà ghen tuông với những chuyện chơi bời vớ vẩn của đàn ông, chỉ có điều các ông có đi ăn phở thì nhớ mà giấu cho kỹ, dừng có mà để lộ, chính các bà cũng không muốn biết những việc đó.
    Được langtubachkhoathattinh sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 04/02/2006

Chia sẻ trang này