1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm chuyện xxx ko phải với bạn gái mình. Có khó không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mothaihaimot, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    bản thân bạn phải cố mà tìm hiểu rõ xem thực sự mình yêu ai.
    Đừng để sau này hối hận vì nông nổi.
    Thật ra nói như bạn gì ở trên cũng đúng nhưng chưa hẳn là hoàn toàn đúng. Yêu chỉ là 1 quá trình tìm hiểu thôi. Con người trong từng giai đoạn khác nhau sẽ có nhận thức và suy nghĩ, cách đánh giá mỗi 1 sự việc khác nhau. Thế nên ko thể nói rằng mình yêu 1 người là mãi mãi yêu 1 người. Có thể trong thời gian đó trong quan điểm của bạn thì ng này phù hợp với bạn. Nhưng đến 1 giai đoạn khác, trải qua bao nhiêu sự việc thì bạn lại thấy rằng con người kia mới phù hợp với mình đó là chuyện bình thường.
    Tớ thấy bạn nói GF của bạn dạo này thế này thế kia.... nhưng là người biết chăm lo cho gia đình và nấu ăn ngon (nhớ mang máng là vậy ko biết có đúng ko nữa). Có khi nào vì thời gian bạn ở bên GF lâu nên thành thói quen và bạn cũng nghĩ GF đủ tiêu chuẩn là ng vợ tốt nên vẫn thấy như mình còn yêu ?!?! Hai người lấy nhau yêu thôi còn là chủ đủ (chứ chưa nói đến tiêu chuẩn ) còn phải hiểu và thông cảm cho nhau nữa.
    Cũng ko tránh được trường hợp có thể bạn chỉ bị thu hút nhất thời khi thấy cái mới lạ thôi
    Tình cảm của bạn, chỉ có bạn là ng hiểu rõ và có thể đưa ra quyết định chính xác nhất
    Có 3 anh em ĐÁNH MẤT , HỐI TIẾC và TRÂN TRỌNG, 3 đứa này kì lạ lắm mãi mãi ko xuất hiện 1 lượt, lúc nào cũng đứa này theo đứa kia. Rất nhiều ng biết ĐÁNH MẤT trước rồi mới biết HỐI TIẾC đến cuối cùng mới biết TRÂN TRỌNG.
    Tớ thì cũng đã có gặp 3 đứa này rồi, nên tớ cũng hi vọng ấy suy nghĩ thật kỹ vào
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé!
    Giờ anh hãy tiếp tục tự trả lời các câu hỏi sau đây nào!
    1- Liệu anh có tin là sẽ chỉ xxx hợp với cô A suốt đời ko? Anh đã thử với người khác nữa đâu mà biết.
    2- Giả sữ anh tiếp tục quan hệ với cô A, Anh có dám chắc là sẽ ko bao giờ có sự nhàm chán ko? Bởi đa số đàn ông đều như vậy, khi đã ăn no thì thích "của lạ" và hay đi tìm "cảm giác mới" trong *** và cuộc sống.
    3- Anh đã đủ chín chắn để hiểu được "người con gái nào thì mới xứng đáng làm vợ của mình rồi" nên đừng để 1 chút nông nổi, sở thích nhất thời phá hoại đi những gì anh đã cất công vun đắp bấy lâu. Với con trai, theo như em biết thì " Yêu và cưới hoàn toàn khác nhau". Có thể yêu 1 người vì cô ta đẹp, cô ta ******** giỏi....nhưng khi muốn cưới cô nào đấy, họ lại suy nghĩ cẩn thận hơn va có cái nhìn bao quát, rộng lượng hơn về người vợ tương lai của mình. Đấy chắc chắn phải là 1 người mẹ tốt của những đứa con anh sau này.

    Anh à! Anh đã 29tuổi, tức là cái tuổi của 1 người đàn ông từng trải, trưởng thành rồi, ko còn cái tuổi yêu đương cảm tính, nông nổi, hiếu động như thời sinh viên nữa.
    Như cô bạn gì trên kia nói: Tình yêu phát sinh theo từng giai đoạn, có thể trước đây với GF anh cho là hợp nhau, nhưng bây giờ nhu cầu anh đòi hỏi cao hơn, cuộc sống anh khác hơn, anh lại cho rằng cô A hợp với anh. Nếu nghĩ và sống như vậy thì cái xã hội này loạn lên mất à! cứ yêu người này xong rồi chia tay, rồi đến với người khác ư? Người ta nói: Trong TY cần phải có tình thương nữa, cần phải sống vì cái tình, cái nghĩa nữa chứ!
    TY rất lạ, nó thay đổi theo thời gian, thay đổi theo hoàn cảnh sống, cũng có những lúc TY trở nên bình lặng, ko còn mặn nồng như lúc mới yêu nhau, có khi lại nhạt nhẽo vô cùng. Ko phải lúc nào, nó cũng tràn trề sức sống, mãnh liệt. Những lúc ấy, người ta vẫn còn yêu nhau bởi vì cái nghĩa, trách nhiệm và tình thương nữa.
    Đừng làm gì để sau này phải HỐI TIẾC anh ạ!
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 11/03/2006
  3. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    12g đêm rồi mà vẫn không sao ngủ được
    thật sự mình đã suy nghỉ rất nhiều và gần giống như các bạn góp ý,thế nên mới chia tay A
    vấn đề còn lại là chuyện mình GF sẽ nói ở 1 topic khác
    Chuyện này chắc có thể kết thúc ở đây,cám ơn các bạn rất nhiều
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Loạn thế nào được, cái chỗ bôi đỏ kia? Nói thế không khéo bị các tổ chức nữ quyền quốc tế (và có lẽ cả VN sau n ày) kết tội là kìm kẹp, giam hăm người phụ nữ bây giò? Tương lai phụ nữ VN sẽ phát triển như Tây, mà có khi lại còn hơn, phát triển như...Nhật, họ là 1 sinh vật...thượng đẳng, được quyền lựa chọn cho mình những sinh vật thấp kém hơn phù hợp với họ trong từng giai đoạn của cuộc đời..
  5. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bạn của đằng ấy may mắn đó. May mà kiếm được em thoải mái không thì bạn của đằng ấy tiêu roài. Kiềm chế 2 năm thì toi chắc ...ặ***
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Con trai, công nhận nhu cầu xxx lớn thật và cũng dễ chặc lưỡi đưa "chân", nhưng cũng nên có chút chung thuỷ:
    1. Có giải quyết nhu cầu với "hàng họ" thì cứ âm thầm 1 mình hoặc rủ chiến hữu đi cùng, xong rồi tinh thần thoải mái, yêu chiều người yêu hơn... chứ đừng có khoe mà nhất lại khoe với 1 cô bạn như trường hợp của đồng chí mothaihaimot, thiết nghĩ cũng chẳng hoàng tráng và đáng tự hào gì.
    2. Chuyện yêu 2 năm mà không xxx cũng chẳng có gì là quá không bình thường, chẳng cần nói đâu quá xa, các đồng chí 7x hoặc đôi khi là 8x yêu nhau 3-4năm trở lên mà không xxx cũng chẳng phải, học tập, công việc lu bù, dành thời gian chăm sóc nhau còn ít nữa là, thứ nữa là quan điểm giữ cho nhau của họ nữa.
    3.Chẳng qua là bây giờ quan niệm xxx trong xã hội nói chung và trong thanh niên nói chung cũng thoáng hơn, xã hội phát triển hơn nên con người ta nhìn "ngon" hơn, quần áo mặc gợi cảm hơn, phương tiện truyền thông giải trí đề cập tới xxx sẵn hơn nên nhiều người có điều kiện xxx thoải mái hơn. Không cứ 9x, 8x hay 7x quan hệ xxxx tùm lum mà các thế hệ 4x, 5x cũng lung tung không kém chẳng qua họ có địa vị trong xã hội, vai vế trong gia đình nên chuyện lăng nhăng của họ cũng kín đáo hơn và ít ầm ĩ hơn giới thanh niên đang độ "xung" và muốn chứng tỏ bản thân. Qua việc làm DJ các vũ trường Discotheque, hay Cổ điển, cũng như làm cán bộ trong 1 số cơ quan quản lý của Nhà nước tôi nhận thấy việc xxx diễn ra cũng ác liệt lắm, chẳng qua là những người trực tiếp làm điều đó có công khai bao nhiêu % mà thôi.
    4. Về vấn đề xxx lung tung thì chị-em thanh niên đa phần là giữ gìn hơn anh-em. CÒn trong giới sồn sồn, nhiều tiền, ít việc, cuộc sống đầy đủ, chồng không "đáp ứng" thì xxx ác liệt lắm, mà cả với cùng lứa cũng như với thanh niên ít tuổi... hic...
    Chị-em ít xxx hơn anh-em không phải vì họ không máu bằng anh-em đâu, thậm chí còn hơn nữa ấy chứ..chẳng qua vì họ thích cảm giác của sự thân thuộc mang tính gần như thói quen, người quen, "hơi" quen, sự tin cậy từ đối tác, ghê những cái lạ đột ngột đến ; mới cả đàn ông khi đến với đàn bà để xxx thì thường muốn chủ động thoả mãn bản thân chứ ít quan tâm đến chị-em thích "đường lối" như thế nào ..nhưng thử 1 người xuất hiện thật đúng "gu" của họ xem (thấu hiểu và có thái độ đồng cảm chia sẻ, có ứng xử phù hợp với mẫu người lý tưởng của họ xem), nếu khi đã vượt qua sự e ngại vốn con do lối sống xã hội quy định đem lại, họ dám sẵn sàng lắm chứ (..) - (chứ chẳng như anh-em xxx để là thoả mãn như cầu xả e xu-pap, ghi thêm thành tích trong giới male, chứng tỏ kinh nghiệm trong các cuộc "tám" về 3 cái chuyện xxx đấy). Phần khác cũng do quy định của xã hội Châu á về chuyện lăng nhăng ở anh-em thì là Đào hoa (gây hậu quả thì là sở khanh) nhưng phần lớn đều là ANH hùng, còn với chị-em thì đó lại là sự lăng nhăng, không chung thủy, nói chung đều là TỘI ĐỒ... đấy thuộc về quan điểm truyền thống, tôi không dám lạm bàn, chỉ xin nêu ra thôi
    ...
    Đây là 1 vài quan điểm cá nhân của tôi gửi tới chủ đề và đồng chí mothaihaimot, chúc bạn gái mà đồng chí đề cập tới trong bài viết sớm tìm được người bạn trai hợp lý hơn anh bạn kia...
  7. mayphudu

    mayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chosen0ne : Con trai 24 tuổi rồi mà yêu nhau 2 năm kô xxx thì chán chết <-------- bạn ơi , thế yêu nhau lâu 1 tí là phải có xxx sao ?
    Mình thấy nhiều bạn bây giờ quan niệm thoáng quá nhỉ , yêu nhau mà ko có xxx thì các bạn cho là chán . Còn khi lấy vợ thì ít bạn nam nào cảm thấy thoải mái khi biết vợ mình đã từng xxx với ai đó truớc mình
    Các bạn quan niệm rằng : đã yêu nhau thì phải yêu hết mình , tình yêu phải kèm theo xxx , nhưng bạn có chắc là sẽ kết hôn với người yêu hiện tại của mình ko ? Nếu 2 bạn đã "yêu hết mình" và " cho nhau tất cả " , khi 2 bạn chia tay , bạn sẽ yêu và kết hôn với 1 cô gái khác , bạn hãy tự hỏi mình rằng : liệu bạn có đủ rộng lượng để chấp nhận cô gái này làm vợ ( khi biết rằng trước khi đến với bạn , cô ta cũng đã từng " yêu hết mình và cho tất cả " ) hay ko ?
    Mình thấy các ông bây giờ thường tuyên bố rằng : sẵn sàng " tha thứ " cho quá khứ của vợ
    Mình nghĩ các ông có quyền gì mà " tha thứ " với ko tha thứ nhỉ . Những chuyện vợ mình làm trước khi cô ấy gặp mình thì đâu có lỗi gì với mình mà mình đc cái quyền " tha thứ "
    " Tha thứ " là khi nào cô ấy thuộc về bạn rồi , mà lại còn đi ngoại tình lăng nhăng thì mới là có lỗi và cần đc bạn tha thứ lỗi lầm của cô ấy .
    Vài dòng nêu lên suy nghĩ của mình thôi Một người trẻ sống ở XH phương Tây từ bé , nhưng mình vẫn ko thích suy nghĩ quá thoáng về xxx trước hôn nhân như thế
  8. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------
    Chuyện của tôi cũng gần giống như chuyện của bạn, chỉ có điều tôi ở vị trí của A. Mọi người ở đây chỉ biết phán xét khi nhìn hành động của A: biết bạn có GF rồi mà vẫn dùng *** để quyến rũ bạn. Nhưng tôi biết chắc rằng bạn hơn ai hết hiểu được chính bạn cũng có nhiều tình cảm với A cũng như với cô ấy tôi tin rằng cũng có rất nhiều tình cảm với bạn. Vì tôi ở hoàn cảnh gần giống với A nên tôi biết cảm giác của A bây giờ như thế nào? Tủi thân và cũng buồn lắm!

    Bạn đã có sự lựa chọn cho mình vậy thì hãy dũng cảm cắt đứt hoàn toàn với A, dồn hết tình cảm cho GF, mặc dù bạn và A làm cùng cơ quan sẽ rất khó khăn để dứt bỏ.
    Mong bạn, A và cả tôi nữa có thêm nhiều nghị lực!
    Được rong76 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 28/06/2006
  9. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nếu Sally là người yêu của anh chàng đó thì Sally sẽ cho anh ta đi tàu bay giấy ngay vì có thể chấp nhận nhiều chuyện nhưng chuyện này thì không thể !
  10. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    đã lâu không vào,tưởng topic đã close rồi chứ
    thực sự bạn gì đấy có cùng hoàn cảnh với A,thế mới thông cảm
    nói một chiều mọi người cũng hiểu lầm A
    nói lại chuyện này mình cũng còn nhớ A nhiều
    hiện tại mình và A đã nói chuyện thẳng thắn,và chấm dứt,A đã chuyển chỗ làm để khỏi khó xử
    thực sự đây là chuyện 3 người,bây giờ mình mới biết,mình và gf vẫn nhau,và mình và A vẫn yêu nhau,chỉ khác là A biết thế,và chấp nhận,và khá cuồng nhiệt chiều chuộng mình trong chuyện đó,thế thôi
    giờ mọi việc đã giải quyết xong,nhưng chuyện khác không nói đến nữa,chỉ biết là trong lòng mình vẫn giữ một góc khuất cho cô ấy.....nhưg phải cố mà quên đi
    mình và gf cũng chuẩn bị đám cưới rồi

Chia sẻ trang này