1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm chuyện xxx ko phải với bạn gái mình. Có khó không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mothaihaimot, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Thôi kết thúc chủ đề này thôi. Tóm lại là bác lời quá làm anh em thèm
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    rõ khổ
    từ bài trước em đã muốn close topic này
    nhưng có nhiều ý kiến vẫn tiếp tục
    và gửi Pm cho em
    nên mới viêt tiêp
    chuyện đã kết thúc,em thở phào chứ tiếp tục thì nói thật em khổ tâm lắm
    Gửi một lời cám ơn tất cả mọi ngưòi
  3. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Đọc hết các bài ở topic này muốn nổ tung cả đầu được, mất hơn 4 giờ đồng hồ với 3 lần session expired phải đăng nhập lại.
    Đã thế, cũng nên chua vài dòng vào đây cho "hả giận"
    Coi trọng chuyện này là chuyện gì?
    Có lẽ cô bạn gf của anh này chắc chưa bao giờ biết rằng người phụ nữ sau 20 tuổi, cứ mỗi năm giữ gìn trinh tiết (hiểu theo nghĩa là kiêng khem ********) thì là một năm giảm thọ không? Y học chứng minh điều đó là đúng đấy. Hoặc ít nhất ung thư tử cung cũng tăng lên nhiều so với những người có quan hệ ******** bình thường. Cô ta đã làm giảm tuổi đời của mình xuống mà không hề biết, lại tưởng là hay ho chăng?
    Cô ta cũng chưa thuộc truyện Kiều nốt. "Chữ trinh kia cũng có năm bảy đường". Trinh tiết không có nghĩa là lớp niêm mạc trong cái ruột gà xoắn tít kia.
    Cái này thì chứng tỏ người ta không giữ bí mật giúp bạn mình. Liệu có thể tin tưởng được chăng? Dám gửi việc của bạn mình lên mạng này mà không xin phép => vi phạm đời tư cá nhân / bản quyền tác giả
    dù người viết có thể có ý tốt.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Thực ra việc bình thường hay không bình thường đối với mỗi người quan niệm có khác nhau. Vì mỗi người quan niệm tình yêu, ********, tình bạn, hạnh phúc, hôn nhân khác nhau.
    Chính vì vậy ta nên hỏi cái đầu gối của ta hơn là hỏi người khác. Nó sẽ chẳng đi đến đâu cả.
    Còn bạn nào có nói rằng mấy guy phương Tây nó sòng phẳng hơn chúng ta, không lừa dối gì đó cũng có lý. Nhưng bạn khác quan niệm chúng ta là người Á Đông, từ ngàn xưa đã có quan niệm "Trai năm thê bảy thiếp. Gái một đạo lộn sòng" thì cũng đúng nốt.
    Quan điểm của mình có thể hơi "*********", đồi trụy, lệch lạc... Nhưng cũng ghi ra đây để các bạn hiểu rằng tự do bày tỏ ý kiến là điều nên làm, chí ít nó cũng giúp giúp cho mình đỡ căng thẳng hơn khi chỉ có cái máy tính làm bạn, và cũng khiến nhiều người có cơ hội kiểm tra khả năng chịu sốc của bản thân
    Gặp trường hợp mình mà là cậu con trai kia ấy àh, mình sẽ không chỉ kể lại với bạn gái (tác giả topic) mà thôi đâu. Mình sẽ rủ 3 nàng vào cùng vào một căn phòng và nói rằng "Bây giờ chúng ta làm một thí nghiệm xem ******** và tình yêu nó giống và khác như thế nào? Quan điểm của mọi người ai đúng, ai sai, ai sẽ rút ra được bài học gì. Đề nghị mọi người cùng trút bỏ ngoại y lẫn nội y và giúp tôi thực hiện thí nghiệm". Và rồi thì khỏi có ai băn khoăn théc méc gì nữa sau khi có kết quả thí nghiệm.
    Còn vấn đề chị A, anh P gì đó trong câu chuyện sau này, thực ra có rất nhiều sai lầm, nhưng nghĩ kỹ lại thì rất nhiều nghĩa là không biết bao nhiêu, nó cũng có thể là số 0 được chứ nhỉ?
    Tin xấu đến với quí vị ở đây là: Topic này đang trên một con tàu chệch quĩ đạo, nó đang đi trong vũ trụ mà chúng ta sẽ không biết nó đi đến đâu. Nhưng kèm ngay theo sau là một tin tốt lành: Phi thuyền chở topic chúng ta đang đi với tốc độ rất nhanh, mọi người đều cho rằng đó là một tốc độ lý tưởng, sắp bằng tốc độ của ánh sáng đến nơi rồi. Một tinh không tốt, không xấu: Vũ trụ của chúng ta có thể là không giới hạn, cũng có thể là một cú bấm chuột của một MOD vào cái biểu tượng ổ khóa.

Chia sẻ trang này