1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm chuyện xxx ko phải với bạn gái mình. Có khó không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mothaihaimot, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Làm được hết các chú à ... xxx là một trong tứ khoái của con người, thay vì lâu lâu ăn cơm, chuyển qua ăn Phở cho đỡ thèm
    Giống như tôi nè, không kiếm được cơm Việt Nam thì phải ăn đồ của nước sở tại ... ngán thì ngán thật, ăn riết cũng ngon
  2. Chosen0ne

    Chosen0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Con trai 24 tuổi rồi mà yêu nhau 2 năm kô xxx thì chán chết , nhưng kiểu như thằng bạn của em là kô được, thỉnh thoảng kiếm em **** giải quyết nhu cầu sinh lý là ok, xong phát trả tiền sau này đỡ dây dưa rách việc
  3. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    ôi chuyện đời ! hay thật đấy !
    2 năm yêu nhau mà ko xxx thí có gì đâu chứ ! nhưng theo em ko xxx thì cũng gần xxx àh !
    trời về topic em thấy thèng bạn chị nó tham quá , đúng là '''' trời sinh tính '''' đàn ông 10 thèng thì 8 thằng như thế ! '''' tham thì thâm thôi '''' chị khuyên nó cẩn thận , chơi gái nhiều , ko đến lúc hối ko kịp , chẳng ai biết được chữ '''' ngờ '''' .
    anh bạn chị chắc cũng là người có tiền , 1 cô gái biết người đó đã có gf rồi ... biết mười mươi thế mà vẫn chấp nhận , thì em ko hiểu đây là loại người gì nữa '''' sự tổng phỉ nhổ của tạo hoá''''
    ko biết đến lúc gf của bạn chị biết thì ntn ... đành chấp nhận ,và phải vượt qua nó vậy
  4. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Công nhận phũ phàng thật. 1m2 thì 40 thằng ăn trộm, mình là thằng thứ 41 nhỉ. Có cái icon thở dài nào không nhỉ.
  5. mua_dong_mau_trang

    mua_dong_mau_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,nghe mấy anh nói mà em choáng mất 10 giây ,em hỏi thật nhé? các anh chỉ mạnh mồm mà nói đó là chuyện bình thường hay là tất cả các anh đều đã xxx rồi? mà nếu bạn gái của anh đã xxx với người khác thì tụi anh có chấp nhận ko hả?
  6. mothaihaimot

    mothaihaimot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Ko em ạ, hắn và bạn gái thì ngay cả gần xxx cũng chưa. Nói chung về hành động là rất trong sáng, nói ra có thể mọi người thấy khó tin.
    Bạn chị sinh ra trong một gia đình bình thường, và nếu dùng từ " có tiền" thì ko phải em ạ. Nhưng hắn là người " có tài" và " có tình". Tình ở đây là cách hắn sống và chơi với bạn bè. Còn em nói đây là sự " tổng phỉ nhổ của tạo hoá" thì lại hơi gay gắt rồi. Quan niệm về chuyện xxx của chị ngay cả với bạn trai còn rất khó khăn nhưng mọi việc đánh giá người khác thì ko đơn giản thế đâu em ạ. Nhiều khía cạnh và nhiều vấn đề, và nói chung ko thể vì một chuyện này mà đánh giá hết bản chất con người ta được. Đây chỉ là một vài suy nghĩ của chị thôi. Nhưng qua cách đánh giá chắc em cũng là người rất bộc trực đấy cô bé nhỉ. Thân ái
    Được mothaihaimot sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 04/02/2006
  7. mothaihaimot

    mothaihaimot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình cũng đã được nói chuyện với những người phụ nữ như bạn kể rồi. Phải nói là mình rất khâm phục những người có thể bao dung đến như vậy. Tuổi của mình thì chưa thể đạt được đến mức ấy. Nhưng như bạn nói " với những nguòi phụ nữ khi đã đạt đến 1 độ trưởng thành và từng trải nhất định thì họ chẳng hơi đâu mà ghen tuông với những chuyện chơi bời vớ vẩn của đàn ông" thì ko hẳn chính xác đâu. Bản thân họ cảm thấy đau lòng lắm. Và ghen tuông thì cũng lắm, nhưng chỉ là họ biết thực tế , đúng như bạn nói đấy " đạt đến một sự trưởng thành nhất định" . Và cách hành xử của mỗi người cũng do cái sự " bao dung" và " trưởng thành" mà quyết định thôi. Con người chứ có phải cỏ cây đâu mà ko biết ghen khi nghĩ đến cảnh chồng mình đầu ấp tay kề với người con gái khác. ( Hình như cánh đàn ông các bạn lại nghĩ hơi đơn giản về con gái bọn mình rồi). Thân ái
  8. haphicong1

    haphicong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    thằng bạn của e 1221 có vẻ dân chơi nhỉ,nói chung là đối với nó thì chắc là ko sao, nhưng đối với bạn gái (bạn yêu chứ ko phải ********) thế là có lỗi lớn rồi, Nghiện cái gì cũng có thể bỏ được, đàn bà phụ nữ chấp nhận 1 thằng chồng:
    1. Nghiện trắng.
    2. Nghiện cờ bạc, lô đề.
    2. Nghiện gái.
    Theo ý kiếm e mức độ có thể chấp nhận được xếp từ trên xuống dưới.
  9. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    CHOÁNG, không biết nói gì hơn. Khiếp vật, tất tần tật.
  10. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    to mothaihaimot: bộc trực theo ý của sis ở đây là gì thế ? giải thích dùm em được ko ?
    như những gì chị nói thì em cũng pó tay thật đấy ! '''' tuỳ cơ ứng biến vậy '''' '''' mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người 1 chuyện ''''
    anh bạn chị cũng hơi giống bf của em hay sao ý ? anh ý và em ở xa .... nhưng anh ý đi đâu chơi với bạn khác giới anh ý đều nói với em ! anh đi với chị này , anh đi với bạn học cấp 3 .... em cũng thấy lạ , em hỏi anh ý thì anh ý bảo :'''' anh ko muốn nói dối em '''' thực sự mà nói em vui vì anh ý tôn trọng em , nhưng cũng tức vì anh ý đi chơi với 1 ai đó , anh ý bảo '''' người ta cần thì mình cũng ... tội gì ... với lại chỉ chơi bời '''' .... em kệ ! tại sao ư ? vì em và anh ý ko ở gần nhau ,em ko thể bên cạnh anh ý những lúc anh cần share ....
    ui lằng nhằng ... em chẳng muốn nói đến nữa

Chia sẻ trang này