1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm chuyện xxx ko phải với bạn gái mình. Có khó không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mothaihaimot, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Làm chuyện xxx ko phải với bạn gái mình. Có khó không? -----> Các bác trai cứ vào đây tuyên truyền bậy bạ. Theo em thì khó thật đấy, nếu là bạn gái quen sơ sơ thì kệ mẹ, nhưng đã là người yêu rồi thì làm với con khác cũng cảm thấy áy náy lắm, cảm thấy thương GF của mình. Nếu mà bị zụ zỗ ( chuốc rượu, đưa lên giường, đưa vào vòng dâm loạn v.v.v. ) thì đúng là trai ít khi cưỡng lại được, nhưng theo em đang yêu mà chủ động đi tìm gái thì không phải ai cũng vậy. **** thì không sao ( ăn bánh trả tiền ), chứ cái loại này nó mà đi bù lu bù loa lên có phải bạn gái mình bị sốc, bị xúc phạm không
  2. liulonhoxiu

    liulonhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    càng đọc càng thấy bi quan...cuộc đời này sao mà lắm kẻ ...hic
  3. banphimden

    banphimden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ô đời có người này người nọ.Có người cho thì có người nhận. Tớ nghĩ quan trọng là ngưu có tầm được ngưu , mã có tầm được mã hay ko thôi. Gặp đúng người thì bình thường, lệch người thì tai tiếng. thế thui.
    Và đàn ông con trai ko phải ai cũng như anh bạn của 1221 đâu nhá, mấy bác trai chỉ giỏi vào đây tuyên truyền
  4. hoangmactinhyeu

    hoangmactinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic! Đọc chưa hết nhưng mà tớ thấy choáng quá! Tớ 23 tuổi roài, nhưng bận kiếm cơm, kiếm chữ (mặc dù học hành cũng không tốt lắm) nhưng mờ XXX thế nào mình chưa biết gì hết!
    Không biết các bác thế nào chứ nữ phu nhân của em mà đã từng XXX roài ôi trời đau đớn quá! Em còn để dành cho cô ấy nè! Hic!
    Hê! Chán quá đó!
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    giá như nếu tớ mà như bạn thân của bạn thì hay biết bao, tớ thì đúng là chưa có cảm giác thèm muốn nhiều khi ở cạnh người khác, kể cả có đẹp đến mấy, ấy mà khi ngồi với bạn gái cũ của tớ thfi tớ ........... hehe chẳng biết nói thế nào , rồi một lần chẳng kiềm lòng đã biến tớ thành một người xấu chẳng thể kiểm soát nổi, để rồi chỉ vì chuyện đó và mặc dù chưa xảy ra chuyện gì cả rồi cãi nhau chia tay, bây giờ chuyện sinh lý là bình thường và bạn đừng có trách cậu ta quá, dù sao thfi đã quen rồi và nếu ko có người đàn bà kia thì chắc là bạn của bạn cũng tìm đến **** mà thôi, nói cho bạn của bạn biết rằng hãy nghĩ đến người yêu mình mà dừng lại và đừng lặp lại vấn đề đó nữa, nói tóm lại việc sinh lý quan trọng với đàn ông con trai lắm lắm
  6. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em đọc xong mấy bài của mí anh ở đây mà choáng hết cả người ... hix... em có bf nhưng ba cái vụ XXX gì đó thì không biết ( mặc dù không phải là em khờ khạo, ngốc nghếch gì cho cam) chỉ là em không thích mấy chuyện đó trước hôn nhân. Mặc dù biết là nhu cầu gì gì đó của con trai cao lắm nhưng bạn trai em cũng như bạn chị 1221 thì chắc em nhảy lầu quá
  7. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đau thật đấy bạn ạ .... nhưng phải cố yêu thôi .... vì mình chẳng còn ai hơn cô ấy
  8. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này lắm chuyện kì cục hơn nhiều Mà chả cứ là trai hay gái đâu ạ !
    First *** của tớ, 1 em sinh năm 86 , dù rằng người yêu em đã biết em là hàng "bán chuyên nghiệp" vẫn chấp nhận đeo đuổi, mong cảm hoá em . Một tình yêu ...
    Một chiến hữu "đầu bò đầu bướu" của tớ trên đất Vĩnh Phúc yêu 1 em **** điên cuồng, bỏ tiền ra chỉ để nằm bên em và nói chuyện, chưa bao giờ sàm sỡ chứ đừng nói là quan hệ . ( cho dù rượu và gái với hắn là chuyện nhiều hơn cơm bữa )
    Cô ******** ~ 30 tuổi của tớ vừa lấy chồng. Trước khi về nhà chồng vẫn gọi tớ đến làm bữa " liên hoan chia tay".
    Giờ đang "gắn bó" với 1 cô khá nhiều anh si tình đeo đuổi nhưng lại cũng có không ít ********.
    Đơn cử thêm 1 trường hợp là bản thân tớ, bồ bịch lịch phịch suốt thế nhưng trước cô bạn thân mình yêu gần 3 năm lại không lúc nào có đủ sự can đảm cần thiết để nắm tay, để nói lời yêu ...... Sự non nớt, yếu đuối khiến cho cô ấy vuột khỏi mình lúc nào không biết .....
    Ở trong chăn với biết chăn có rận.
    Cứ đứng ngoài mà nhìn theo lẽ thường thì cuộc sống đầy sự bất thường này cái gì cũng bình thường hết ráo
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 05/02/2006
  9. devil2005

    devil2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Híc. Có lần mình nghe thằng bạn thân mình phát biểu 1 câu như thế này: "Đàn ông có chung thuỷ hay không là phải xem coi có biết ... hối hận hay không mà thôi". Mới nghe thì cảm thấy hơi kỳ kỳ, nhưng mà nghĩ lại thì lại thấy ... đúng mới chết. hehehe
  10. CHISURI18

    CHISURI18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    em cũng từng chứng kiến chuyện một người đàn ông ngoại tình. đó chính là papa em . Em đã nói chuyện thẳng thắn với ông và ông đã hứa trước mặt em và mama em là sẽ không gặp lại người phụ nữ kia. Em nghĩ mình không có quyền cấm các anh ngoại tình nhưng các anh hãy nghĩ một chút đến người yêu mình. đáng thương lắm.
    EX: nếu các chị cũng yêu một người và xxx với một người thì các anh nghĩ sao. lúc đó sẽ thế nào chẳng phải là rất đau khổ à.
    đây là những lời tự đáy lòng của một nhóc 16 tuổi. có gì không phải mong các anh góp ý.

Chia sẻ trang này