1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm chuyện xxx ko phải với bạn gái mình. Có khó không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mothaihaimot, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonely_in_gorgeous

    lonely_in_gorgeous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Kưng nhớ uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nhé. Đánh giá một việc mình chưa biết rõ ntn bằng những từ ngữ như vậy là nông cạn đấy bé ạ. Việc cô gái kia chấp nhận đó là lựa chọn của cô ta và cô ta tự gánh lấy hậu quả(nếu có),có ảnh hưởng đến ai đâu?
    Em cũng là đàn bà con gái, thằng đàn ông nó đi trăng hoa, tội lỗi đầy mình như thế thì không chửi, lại đi chửi em gái tội nghiệp kia..Kiểu như em thì xã hội này không biết còn sót ai không phải là "sự tổng phỉ nhổ của tạo hoá nữa"..Ặc, chơi với em gái này chắc phải cận thẩn, chưa đụng chạm gì đến em ý đã bị e ý chửi tơi bời roài, nếu ngủ với BF của em ý thì chắc bị em ý đào cả nhà lên mất..
  2. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của nhà em thế này:
    Là chuyện rất bình thường với những người bình thường,
    là chuyện phi thường với những người phi thường,
    và là chuyện không bình thường với những người không bình thường.
    Thế thôi! Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ!!!
  3. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Biết là mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng bạn có chấp nhận một cô gái nói câu này ko nhi?
  4. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    không , chắc chắn là không , trừ khi cô ấy thực sự cảm thấy rằng không chấp nhận nổi chính bản thân mình nữa..
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    đàn ông hoàn toàn có thể làm điều đó với 1 người mình ko yêu . Phụ nữ thì ngược lại :coi chuyện xxx là quan trọng hơn so với đàn ông cho nên 1 số cô gái sẽ mang suy nghĩ cuả mình để áp đặt cho đàn ông, gọi là "suy bụng ta ra bụng người" (tại sao anh làm như thế được ? Ko chấp nhận được , ko thể nào ....) ....Cái anh chàng kia vì muốn giữ cho bạn gái nhưng lại ko kềm chế được bản năng và vì ích kỷ kiểu "Ừ, của tôi thì tôi giữ, nhưng của chùa thì tội gì ko ăn ? " nên sẵn sàng tới bến thôi . Chả có mèo nào chê cá cả
  6. wildchick

    wildchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái này tuỳ quan niệm mỗi ng` thôi, nếu bà nào thoải mái thì cứ cho, còn ko thì là ko. Nhưng mà chúa ghét cái kiểu giấu diếm, lừa dối vớ vẩn.
    Như tớ thì tớ ko để bồ tớ lên giường với con khác đâu...hehe
  7. haphicong1

    haphicong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    E có 1 thắc mắc nhỏ, không hiểu sao nhiều người trẻ như thế mà đã sớm làm đồ đệ của Đường 3 Tạng nhỉ. Không hiểu họ có bị bứt rứt không?
  8. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em thấy giữa các anh các chị, giữa các anh với các anh, giữa các chị với các chị, quan điểm khác nhau nhiều quá, hình như chẳng ai nghĩ giống ai cả.
    Riêng em thì thấy chuyện đó cũng không hẳn là bi đát nhưng cũng chẳng đáng để cổ vũ làm gì.
    Một người bạn trai lớn tuổi của em kể là trước kia, anh ấy cũng như vậy, tức xxx mọi lúc, với mọi đối tượng có thể chỉ với mục đích giải tỏa, thỏa mãn nhu cầu giống đực, thế thôi. Khi gặp người anh ấy si mê thật thì với cô nàng, chuyện xxx anh ta không nghĩ đến nữa, nó nhỏ quá so với TY. Nhưng cứ xa cô nàng là anh ta lại thấy thèm khát và lại đi kiếm nơi để xxx.
    Nay, sau khi họ đã thành vợ chồng, đã có con thì anh ấy cũng thấy hối hận, chỉ vì là do quá buông thả trong chuyện xxx, anh ấy bị gần như là mất cảm giác khi gần vợ. Anh ấy nói rằng bên vợ, cái cảm xúc thèm muốn không còn, tâm hồn nó cứ "trơ" ra mặc dù vợ anh ấy rất đẹp, đẹp cực kỳ, lại yêu chồng và chung thủy. Cái cảm xúc được chiếm hữu, được giày vò, được thỏa mãn nó chỉ có được khi anh ta gặp những người phụ nữ khác mặc dù là người có thể kém hàng trăm lần so với chị vợ.
    Chính vì không thể tìm được sự hưng phấn bên vợ mình nữa nên giải pháp của anh ta là lại đi xxx ở bên ngoài. Anh ấy biết là không hay ho gì nhưng không còn cách nào khác, vợ anh ấy không hề biết.
    Chuyện này anh ấy kể với em thực ra là muốn giúp em khi thấy bf của em là một người từng trải, nhiều quan hệ trước khi đến với em. Anh ấy muốn em hãy tỉnh táo, vì anh ta thấy bf của em rất giống với anh ấy hồi trẻ, mặc dù là người có tình cảm tốt, yêu đương chân thành,... nhưng cũng không đáng tin cậy vào tương lai mặc dù chỉ là một khía cạnh đó thôi.
    Em cho là anh ấy nói đúng, ******** tuy không thể là thứ cao siêu gì nhưng theo em, nó quyết định đến 90% hạnh phúc gia đình thì phải.
    Liệu em có quá đa nghi không?
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn bạn phải có thứ vũ khí bí mật nào nên mới dám mạnh mồm tuyên bố thế, chia sẻ kinh nghiệm đi nào !!!!
  10. toonrock

    toonrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    >> Phải trách bạn của bạn ko đủ khả năng để xxx với bạn gái, kể ra hắn cũng kém nhỉ ???? :D .... ko cái gì là ko thể (nếu bạn biết cách ) !

Chia sẻ trang này