1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm chuyện xxx ko phải với bạn gái mình. Có khó không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mothaihaimot, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Làm chuyện xxx ko phải với bạn gái mình. Có khó không?
    Tạm thời trả lời thế này:
    Làm chuyện xxx ko phải với bạn gái mình, mà là:
    a) với bạn trai mình
    b) với vợ mình
    hoặc tương tự
    thì chắc không khó
  2. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    sao lại không????
    bọn anh đây không phải là những người của thời phong kiến đâu 8X xịn đấy!!!!!!
  3. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    tôi là men, tôi thấy chuyện này rất khó, nếu không mất tiền thì để xxx được với cô nào đó không đơn giản
  4. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    thật sự đọc cái topic này cừ tường là đang nói về mình
    Mình là một man29t ,giống y như nhân vật chình trong bài.Chuyện là thế này : gf và mình wen nhau 2 năm ,định cuối năm nạy là cưới,trong 2 năm wen nhau thì chỉ quanhệ bên ngoài thôi,nude 100% ngoại trừ không cho vào thôi vì gf mình còn zin và muốn giữ đên khi cưới.Mình thì cũng hơi chán nhưng do cũng chưa make love với ai nên cảm thấy cũng ok.Mọi chuyện thay đổi khi người thứ 3 xuất hiện.Cô gái (tạm gọi là A)này mới vô làm chung cty,lại thích mình lắm,có cùng chung nhiều sở thích với mình mà gf mình không có,nói thật là gf của mình ít chiều theo sở thích của mình.Nên chuyện gì đến rồi phải đến,sau khi đi chơi chung nhiều lần rồi cuối cùng vào hotel,vậy là cảm giác đầu tiên của mình đã theo A.Thật sự mình cũng không biết là mình có yêu A không nữa.Mình vẫn yêu gf của mình,còn A thì nói yêu mình,biết mình đã có gf nhưng nói là sẽ đợi mình đến khi mình chia tay với gf.Nói thật là A (24tuổi)giỏi trong chuyện ấy,làm mình chết mê tơi,nên khi mình chưa biết thì thôi,bậy giờ biết rồi đam ra nghiện.bậy giờ chuệyn của mình như mớ bòng bong,chang biết giải quyết thế nào.
    Viết ra đây chỉ để mọi người biết một chuyện có thật,chẳng biết nên buồn hay vui,ai có thể có ý kiến hay góp ý gì cứ thẳng thắn.
    Cám ơn rất nhiều
  5. lonely_in_gorgeous

    lonely_in_gorgeous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này nói được đấy, vote 5*, thằng đàn ông khi đã dám cheating thì chí ít cũng phải nhận là mình đểu chứ, là cái thể loại gì mà còn đổ tại lý do khác? Tóm lại là cái đồng chí nào mở cái chủ đề này ra (1221 ???) lôi được cái anh zai kia vao xem thì tốt, cho sáng mắt ra, không lại ngộ nhận tưởng mình hay ho.Thấy bệnh nhất là cái thể loại mồm nói rõ to là yêu người yêu lắm roài lại ngủ với e khác. Thà không nói là yêu thì chỉ mang mỗi cái tội là đểu, chứ vừa đểu vừa gian (dối) thì không ngửi được.
  6. Madamvn

    Madamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Poly, em đọc chuyện của anh và em thấy rất giống với chuyện của 1 người bạn em. Hì, em sẽ kể ra cho anh để anh biết kết cục như thế nào. Tuy nhiên, đây là vì em được người ta kể lại nên có khi còn mơ hồ.
    Anh bạn ấy lúc còn SV cũng có gf, yêu gf lắm. Nhưng anh bạn ấy vốn sống nội tâm, ít bộc bạch chia sẽ với gf về cuộc sống của mình nên cả 2 ko cảm thấy hài lòng nhau lắm. Rồi có 1 chị gái xuất hiện ( lớn hơn bạn ấy vài tuổi) có vẻ hợp với bạn ở nhiều điểm, bạn ấy cũng thấy thích chị ta nhưng rồi lữa gần rơm lâu ngày cũng bén, 1 lần chị ta đến nhà bạn chơi, lúc chỉ có 2 người đã để xảy ra chuyện ấy. Sau lần đầu, bạn rất ngại gặp chị ta nhưng vì đó là cảm giác đầu tiên, lại đang ở tuổi sung sức về chuyện ấy nữa, nên bạn nhầm lẫn đấy là TY, vì thật sự bạn bị hấp dẫn bởi xxxx rất mạnh. Thế rồi, lại gặp nhau và làm chuyện ấy. Thời gian đầu, đúng là vì bị hấp dẫn bởi thể xác nên bạn ấy cũng ko thể phân được là yêu chị ta hay yêu gf của mình nữa. Nhưng sau 1 thời gian, bạn ấy nhận ra rằng tất cả những gì đang diễn ra là sai lầm của bạn, thật sự quá sai lầm bởi đây chỉ là cám dổ về ***, chứ ko phải TY. Dù chị ta là 1 cô gái xinh đẹp, hiện đại nhưng đi bên cạnh chị ta, bạn ấy ko có cảm xúc gì cả, ko hề thấy rung động, bạn chẳng bao giờ thể hiện mình cho chị ta biết. Dù chị ta đã nói lời "yêu", còn bạn vẫn ko hề nói. Nhưng vì nghĩ: Mình có mất gì đâu mà sợ, đã lỡ rồi thì làm luôn( do nhu cầu của con trai) đã khiến bạn ấy tiếp tục với chị ta, đến vài tháng sau bạn ko thể che dấu tình cảm của mình được nữa, và bạn hiểu ko yêu mà xxx là quá sai lầm, nên cả 2 phải chia tay ( Tuy ko nói lời yêu nhưng bạn ấy vẫn nói lời chia tay và cho rằng nên chấm dứt sai lầm lại ngay) chị ta chấp nhận tất cả dù rất đau khổ, chấp nhận tình cảm của bạn, ko hề có 1 câu oan trách bạn ấy bởi chị ta cũng hiểu đó là sai lầm khi bạn ấy ko yêu chị. Trong thời gian xxx với chị kia và ko tiếp xúc nhiều với gf, bạn ấy suy nghĩ rất kỹ và hiểu ra rằng Tình cảm bạn ấy dành cho gf ko còn là TY như trước nữa rồi, 2 người ko thể yêu nhau được nữa bởi đó là điều tất yếu. Yêu nhau nhưng ko thể hiểu nhau, đồng cảm với nhau, chia sẽ được với nhau thì TY ấy trước sau gì cũng phải chia tay. GF cũng có nhiều điểm ko hài lòng về bạn ấy, cùng với việc cảm thấy mình ko còn xứng đáng với gf nữa nên cả 2 chấm dứt TY từ đấy trong sự nhẹ nhàng và chấp nhận. Thế rồi bạn ấy chỉ còn lại cô đơn 1 mình với 1 chút cảm giác tội lỗi " Ko yêu nhưng xxx". Chị kia rất tốt với bạn ấy, ra đi ko 1 lời trách móc nên bạn vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm giác mang ơn. Nhưng ko thể làm gì được bởi vì ko có TY mà.
    TY phải như YENDIEU nói:
    "Mình nghĩ bạn nên rút lại câu nói này. Sự yêu thương, chăm sóc, nhường nhịn nhau là điều cần thiết và quan trọng nhất trong cuộc sống. Cuộc sống rộng lớn và đông đúc, chứ không chỉ bó gọn trong 2x2m của chiếc giường, và giữa 1+1 người mà thôi"

  7. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói phải lắm. Nhiều cô cứ nghĩ xong chuyện ấy rồi thì con trai dễ bỏ.
    Tớ cũng gặp 1 trường hợp tương tự. Mặc dù cả 2 rất yêu nhưng cô ấy có lý do đặc biệt để từ chối chuyện ấy. Tớ thấy rất căng thẳng. Chinh chiến bao nhiêu trận tự nhiên phải nhịn không chịu được quá 1 năm, có mối quan hệ khác thì vẫn thấy không sướng và hơi cảm giác có lỗi. Vậy nên giải phóng...
  8. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Nên phân tách rạch ròi giữa XXX và LOVE.
    Thuc ra thì cuối cùng những người con gái dễ dãi thường là thiệt thòi, còn đôi LOVE kia vẫn yêu và cưới nhau.
    Đến khổ khi mà nhu cầu được sướng trong ******** lại là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Ai mà chẳng muốn được toại nguyện. Trời ơi !!!!! cuộc đời còn biết bao nhiêu điều cần cố gắng, cần đạt được. Sự toại nguyện trong sự nghiệp, hạnh phúc còn lớn lao hơn nhiều, đúng không ???
  9. Madamvn

    Madamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Gữi anh Poly!
    Em là em quan tâm đến trường hợp của anh rồi đấy. Nên em lại vào post bài này, hy vọng khi anh đọc nó, anh sẽ hiểu ra được nhiều điều hơn.
    Anh nói: Anh yêu gf và anh có ý định nghiêm túc để cưới cô ấy.Như vậy chứng tỏ anh yêu gf thật lòng và tôn trọng cô ấy. Điều này cũng đúng thôi bởi gf là 1 girl đoan chính vậy mà. Còn cô bạn hiện tại( đang xxxx với anh) thì chỉ có thể cho anh sự sung sướng về cái nhu cầu thiết yếu của con trai, chứ chưa nói lên được cô ta sẽ là 1 người vợ tốt của anh.
    Như Em_AnhYeuEm nói: Nếu con gái dể dãi như thế thì cuối cùng chỉ thiệt thân cho con gái mà thôi. Nhưng còn con trai thì nhận được gì nào? Hay là bị mất rất nhiều thứ: Mất thời gian nè, bị dằn vặt nè, sống trong cảm giác tội lỗi nè, cảm thấy mình " ĐỂU" nè......... Vậy sau này, khi anh dạy con gái anh, anh sẽ khuyên bảo cháu nên sống như thế nào khi cháu đến tuổi trưởng thành? dạy con trai thì nên dạy cho cháu cách cư xử với các bạn gái khi cháu trưởng thành như thế nào?
    ( Nếu anh yêu cô gái xxx ấy và để xảy ra chuyện này thì chẳng có ai phản đối anh làm gì vì xxx chỉ là kết quả thăng hoa của TY nên xxx sẽ góp phần làm TY ấy say đắm hơn). Nhưng vấn đề ở đây, anh đang quan hệ với cô ta chỉ vì xxx.
    Giờ anh hãy tự trả lời cho mình các câu hỏi sau nhe!
    1, Liệu anh có chấp nhận cưới 1 cô gái mà ko biết giữ gìn bản thân mình trước người con trai chưa yêu mình ko? Nếu cô ta làm vợ của anh, anh có tin được rằng cô ta sẽ chung thuỷ với anh suốt đời ko?
    2, Cuộc sống này đối với anh có phải chỉ cần happy trong xxx thôi ko?
    3, Nêu gf của anh cũng chiều anh thế thì anh có đủ sự tôn trọng và chọn cô ấy làm vợ tương lai ko?
    4, Sau này nếu con gái anh cũng có tư tưởng và lối sống dùng "***" để chinh phục TY của đối phương thì anh cảm thấy như thế nào?
    5, Nếu anh vẫn tiếp tục xxx và cho cô ta hy vọng, ảo tưởng rằng anh sẽ chia tay với gf để đến với cô ta nhưng rồi anh ko làm như thế và chắc chắn anh sẽ phải chấm dứt chuyện ấy với cô ta và cưới gf của mình. Vậy, anh có lường trước được hậu quả: Cô ta có thể phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng anh ko? ( Kiểu ko ăn được thì đạp đỗ đấy)
    Anh đã tôn trọng gf của mình và cố gắng giữ gìn cho cô ấy như thế, chứng tỏ anh cũng là 1 người biết tôn trọng sự đoan chính của gf mình. Và chắc chắn anh rất hài lòng về cách cư xử này của gf ( Vì anh cũng chỉ là con trai VN thôi mà,nên dù có hiện đại và thoáng bao nhiêu cũng ko thay đổi được quan niệm này). Nếu vậy thì làm sao anh hài lòng được về cô gái mà anh chỉ quan hệ vì xxx?
    Cuộc sống này đâu phải chỉ SUNG SƯỚNG trong xxx đâu?
    An hãy đọc lại kỹ câu của YendieuEm_AnhYeuEm nói đi nhe!
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó cả, chỉ sợ không đủ sức khoẻ và lòng......Điều này bình thường

Chia sẻ trang này