1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm chuyện xxx ko phải với bạn gái mình. Có khó không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mothaihaimot, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Than chào mọi người
    Hiện tại thì P đã nói lời chia tay với A gần 1 tuần rồi ( thấy cô ấy cung buồn nhiều , hình như A cũng yêu mình thật , nên không có vẻ gì là muốn mình khó xử và phá phách gì mình hết )
    Trở về bên gf vẫn vui vẻ bình thường, mà sao vẫn nhớ A mới chết chứ,còn vụ XXX thì GF vẫn muốn giữ ,tính mình thì cũng không muốn ép uổng, nhưng khong biết mình kiềm chế thế nào đây ,trước chưa biết thì không sao, không lẽ ra ngoài tìm hàng,
    bậy giờ thì bình thường,vài bữa nữa không biết sao đây
    Chúc mọi người vui vẻ
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đọc xong - kết hợp những điều mình cũng biết, tóm lại một điều:
    "Nhu cầu mạnh mẽ về *** của phụ nữ là điều có thực. Đơn giản như mọi nhu cầu khác - và họ chấp nhận được thoả mãn without love. Không have *** với người này họ sẽ have *** với người khác, dĩ nhiên không phải với tất cả "
    ( nói về cái cô không phải bạn gái của bạn gì trong bài ấy )
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chào anh bạn!
    Thế là anh đã dũng cảm cắt đứt quan hệ với cô A rồi he? Chúc mừng anh!
    Tuy nhiên, Anh vẫn chưa thể quên được cảm giác xxx với her là điều tất nhiên thôi bởi mới chỉ có 1 tuần mà, với lại anh chưa tìm được ai thay thế về chuyện ấy nữa. Anh đừng nhầm lẫn giữa TY và ******** nhe? ( Điều khác biệt rõ nhất giữa con trai và con gái là: Con trai có thể xxx với bất cứ cô gái nào mà họ ko yêu chỉ nhằm thoả mãn nhu cầu sinh lý của mình).
    Bây giờ anh hãy tiếp tục trả lời những câu hỏi sau:
    1- Tại sao anh phải chấm dứt quan hệ với cô A?
    Tại vì anh chỉ yêu GF và anh đến với cô A chỉ để giải quyết vấn đề sinh lý của mình. Nhưng Anh là 1 người đàn ông có lương tâm, sống có nguyên tắc và đạo lý, vì vậy anh ko muốn tiếp tục kéo dài mối quan hệ tội lỗi này nữa. Bởi nếu chỉ vì thoả mãn nhu cầu sinh lý của mình mà anh lại tiếp tục xxx với cô A thì Anh sẽ sống trong mặc cảm, day dứt, xấu hổ và rất có lỗi với cả 2 người con gái ấy.
    Thứ nhất: Anh ko tạo cơ hội để cô A đi tìm hạnh phúc của mình
    Thứ hai: Yêu 1 người và làm chuyện ấy với 1 người khác mà anh ko yêu. Nên điều này sẽ trái với đạo lý làm người và chỉ làm khổ anh về mặt tinh thần thôi.
    2- Chẳng lẽ một người đàn ông như anh không thể kiềm chế được ham muốn của mình để đợi đến ngày kết hôn sao?
    3- Anh ko cảm thấy thật xấu xa khi chung đụng với 1 cô gái mà ko có TY, chỉ có ******** ư?
    4- Theo anh thế nào là một người đàn ông bản lĩnh? Có phải là 1 người biết vượt qua và kiểm soát được bản thân thoát khỏi nhưng cám dỗ trong đời thường ấy ko?
    5- Nếu GF dể dàng chiều anh ngay bây giờ thì liệu anh có còn tin tưởng her tuyệt đối về khả năng chung thuỷ của her khi sống với nhau nữa ko?
    ( Bởi vì đa số con gái vẫn sợ rằng nếu mình chiều BF trước hôn nhân thì sợ BF đánh giá mình thấp, và BF rất trân trọng GF nếu cô ấy biết giữ mình đến khi chắc chắn kết hôn bởi BF sẽ nghĩ: Nếu cô ta biết giữ mình như thế thì sau này dù husband đi đâu cũng ko sợ Vợ cho mọc sừng)
    Chúc anh có đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ này!
  4. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    thế này thì lại vào nói chuyện tiếp với các bạn ,không giải thích lại khó chịu
    nói thì phải nói từ đầu
    mình và GF wen nhau 2 năm,từ thời mình bắt đầu ổn định công việc,( cung do vậy nên chưa cưới nhau và cô ấy muốn giữ)
    bây giờ sự nghiệp cũng tốt rồi.lương mình gấp 4 co ấy nên tất cả mọi thứ của cố ấy mình lo hết,cô ấy chỉ đi làm cho vui thôi, cũng đã về ra mắt gia đình rồi....Nhiều lý do để bây giờ mình cảm thấy mình muốn cô ấy vì gần như mọi thứ cô ấy đều có thể tin TY của mình rồi mà cô ấy vẫn như vậy, chẳng biết nói sao nữa.Thế nên nhiều lúc nghĩ 29t rồi, cũng chảng thua kém bạn bè ai cả thế mà về khoản đó cứ như đi tu.Rõ chán.dạo sau này gf của mình lại hay bê bối bề ngoài nữa,răng,tóc, thân thể ,hay tại mình wen nên nhàm? nhưng bù lại cô ấy rất lo lang chăm sóc mình và gia đình mình ,lại siêng năng bếp núc mặc dù không giỏi
    Thế nên khi gặp A thì thật sự là đúng lúc thôi chứ nếu trước đây thì mình chả dám.Đối với A mình có yêu chú không đơn thuần ***,giống như TY của người từng trải thì không cần tìm hiểu lâu,hợp nhau nhiều cái trong sở thích(có cả ***,tuy nhiên mình nói A là first của mình thì her không tin vì mình 29t,còn cô ấy 24t thì đã yêu nhiều rồi,mình hơi lo về khoản này).thật sự đã chia tay 1 tuần mình vẫn lo và nhớ A nhiều y như GF vậy,chứ khong phải là *** ,thế nên mình nghĩ là mình yêu cả 2 người
    Và đúng như bạn đã nói,mình không muốn tiếp tục chuyện này , cả 2 người con gái đều đau khổ mà mình cũng chẳng hạnh phúc gì ,nếu đơn thuần là *** thì mình đã không chọn A vì mình kềm chế đến 29t không chơi bời gì và **** đơn giản và đỡ tốn kém hơn nhiều
    Nói chung là như thế ,cám ơn các bạn đã quan tâm
  5. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn có còn yêu GF của bạn ko ?
  6. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    thật sự bác hỏi một câu làm tôi choáng cả người ,vì tôi cũng đang tự hỏi mình như thế ????
    bây giờ tôi phải làm gì đây ?
    mong mọi người chia sẻ
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Khó nói quá, nhiều khi tình yêu và tình xxx không hoà hợp được làm một thì fải chịu thôi
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Anh này bằng tuổi anh hai mình nhưng brother mình lại ko có suy nghĩ và cách sống như anh ta.
    Cô A này cũng là dân "chuyên nghiệp" về *** nhỉ? Và cũng là "Cáo thành tinh" về TY chứ ko đơn giản chút nào cả ( dù chỉ same same tuổi mình).
    Anh Poly nè! Những suy nghĩ của anh hiện giờ em có thể hiểu đôi chút dù em là con gái. Con người cũng thật lạ lùng và tham he? Khi được cái này thì lại đòi hỏi thêm cái khác, chẳng bao giờ gọi là đủ cả, hết nhu cầu này lại phát sinh nhu cầu mới. Và người ta đâu biết rằng chính cái tính tham lam ko có giới hạn đấy lại là nguyên nhân chủ yếu gây ra sự bất hạnh, đau khổ cho cuộc sống của họ. Người ta nói: Ai cũng có lòng tham của mình nhưng nếu ai biết giới hạn của lòng tham thì người ấy mới cảm nhận được hạnh phúc. Bởi vì trong cuộc sống, ko ai có thể có được mọi thứ cùng 1 lúc mà mình muốn đâu anh ạ!
    Anh bây giờ cũng gần như vậy, anh đã vượt qua giai đoạn chật vật, thiếu thốn như bao chàng SV mới ra trường khác, lúc này là lúc anh đủ tự tin để có thể đòi hỏi cho bản thân những thú vui cao hơn. Như các ông chồng thành đạt hay có thêm "bồ nhí" khi họ đã thật sự đưa gia đình lên đến đỉnh cao của danh vọng, tiền bạc, con cái đàng hoàng.
    Chính vì anh tự mãn về bản thân mình như vậy nên anh mới nảy sinh nhu cầu mới và GF ko thể đáp ứng cho Anh. Trong khi cô A là 1 người trẻ trung, sôi nỗi, thoải mái, lại cùng làm ở 1 CTY, cùng chuyên môn, sở thích. Thế nên anh đã tìm đến cô A ( Người sẵn sàng chiều anh trong mọi thứ) khiến anh cảm giác cô ấy là người hợp với anh.
    Giả sữ bây giờ chỉ vì những cái sở thích bốc đồng, cũng như nhu cầu đời thường ấy mà anh chọn cô A, chia tay với GF thì chắc chắn 1 điều với anh rằng: Ngay tức khắc anh sẽ nhận thấy cô A tầm thường với anh thế nào? và anh yêu thật sự chỉ có GF ( người đã cùng anh gắn bó lâu năm, cùng nhau xây dựng tương lai). Anh hãy tự hỏi: Tại sao các đại gia có nhiều "bồ nhí" ở bên ngoài, nhưng ko bao giờ li dị vợ, ngược lại đối với họ Vợ vẫn là nhất???? ( Anh tự trả lời cho em đi nhe!)
    Trong chuyện tình cảm: Cái na ná như TY thì có vô vàn nhưng TY thật sự chỉ có 1 mà thôi. TY ấy chỉ dành cho người nào mà anh đã, đang và sẽ cùng anh đi trên 1 con đường, luôn ở bên nhau và chia sẽ với nhau mọi thứ trong cuộc sống này.
    Mong anh hãy sáng suốt và tỉnh táo, cũng như có đủ bản lĩnh " Nói là làm" để chấm dứt tình trạng này. Đừng để những thú vui tức thời ấy cướp mất đi những cái quý giá của mình mà anh đã cất công xây xựng bấy lâu nay. Nếu ko bao giờ nghĩ là sẽ lấy cô A làm Vợ ( Nếu anh là 1 người đàn ông chín chắn, chắc ko thể chấp nhận có 1 cô vợ có lối sống như cô A), nếu anh cảm thấy vẫn có tình cảm với cô A, có trách nhiệm với cô A thì anh hãy giải phóng cho cô ấy đi, hãy cho cô ấy hiểu được giá trị của bản thân cô ấy để cô ấy còn sớm tìm thấy hạnh phúc cho mình nữa.
    ( Hix...em bị lôi kéo vào câu chuyện của anh rồi, em theo dõi tình hình của anh từ đầu đến bây giờ đấy)....Vì vậy mà khi nào cưới nhớ mời em với nhe!
    Chúc anh luôn hạnh phúc!
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 11/03/2006
  9. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tình hình kiểu này thì kết thúc chắc chắn sẽ như câu chuyện của anh bạn mình thôi.
    Anh Poly đang ở giai đoạn "Say nắng" mà nên đâu có đủ sáng suốt để nhận ra đâu là TY, đâu là TB nữa.
    Anh bạn mình đã kể trước đây cũng như vậy, lúc đầu cứ tưởng là mình yêu cô A nữa kìa ( Vì cũng mới chụng đụng với nhau được 1 thời gian mà, nên say mê, nghiện ngập lắm).... Lúc ấy he? Cũng đấu tranh tư tưởng ghê gớm, nhầm lẫn lung tung, loạn xạ cả lên. Vì cái nhu cầu ấy và cũng cảm thấy nói chuyện hợp với cô A ( Cô ta mới mẽ hơn sơ với GF mà) thế là cứ lao vào cô A, tuy nhiên bạn ấy ko bao giờ nói lời yêu đâu. Đến vài tháng, khi cảm giác mình luôn ở thế bị động, còn cô A luôn chủ động, lấn tới, tấn công, chinh phục ( dạng cao thủ trên tình trường mà) thì bạn ấy mới hiểu ra: TY ko phải như thế! TY là phải có sự rung động của con tim, dù cô A rất hợp đấy, dù cô A rất xinh đẹp, dù cô A rất hấp dẫn và thông minh, hiện đại nhưng khi ở bên cô A, đi chơi với cô A mà trái tim ko hề rung động gì cả thì làm sao yêu nổi chứ? Dù rằng bạn ấy rất có cảm tình với cô ấy và cũng hợp về *** lắm. THÍCH và YÊU là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau anh ạ! mong anh ko được nhầm lẫn, để cuối cùng anh sẽ mất cả 2 cô gái đấy!
    Cô A rất tốt, vì yêu nên cô ấy ko hề oán trách gì cả, chỉ im lặng và chấp nhận tình cảm của bạn ấy và ra đi ko 1 lời than trách. Chính vì thế, mà bạn ấy luôn cảm giác có lỗi và biết ơn cô ta. Nhưng một khi đã chấm dứt, chia tay thì sẽ ko bao giờ lặp lại chuyện cũ và càng ko bao giờ phạm lại sai lầm như thế nữa. Hãy yêu ngta rồi khi cảm xúc mạnh mẽ muốn hoà quyện với nhau cả tâm hồn lẫn thể xác thì lúc ấy anh mới hiểu thể nào là " HEAVEN" anh à!
    Nếu anh kéo dài tình hình này thì anh sẽ mất cả GF luôn đấy!
  10. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Có còn hơn tự xử 1 mình phải không các bác .....

Chia sẻ trang này