1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắm chuyện

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi toiyeuemnhattrendoi, 04/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toiyeuemnhattrendoi

    toiyeuemnhattrendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện

    Từ trước đến giờ, tôi là một thằng chưa biết yêu là gì, chắc vậy. Chỉ toàn đi cưa cẩm vớ vẩn nhưng đều là đùa, mà ai cũng biết tôi đùa. Thành ra mọi chuyện đều bình thường và thoải mái cả.
    Năm nay tôi cũng lại đi cưa, nhưng lần này lại khác, tôi có cảm giác khác, không còn thoải mái như trước mà cứ nhớ về cô ấy. Tôi biết cô ấy để ý đến tôi. Thế là tôi cho đó là tình yêu. Tôi tỏ tình, đi chơi. Nhưng càng đi chơi, tôi càng cảm thấy cô ấy dường như không hợp. Tôi ngồi lại, suy nghĩ lại: cô ây có gì phải thích nhỉ ? ngoại hình thì cũng chẳng có gì đặc biệt, không đạt được những gì tối thiểu mà mình mong muốn về tính cách (đối xử với mọi người và với người yêu thật không khéo chút nào). Hơn nữa dường như cô ấy còn thuộc về một kiểu người khác hẳn mình (chơi bời <> học hành). Thế tôi phân vân, không biết có nên tiếp tục cái mà mình cho là "yêu" nữa không. Tôi biết nếu mình yêu thật thì mình sẽ không tính toán thế. Nhưng có điều tôi biết cô ấy rất là thích tôi
    Tôi đứng trước 2 con đường, hoặc chia tay hoặc tiếp tục.
    Chia tay thì thật phiền, tôi khác gì một thằng đểu, đi lừa tán tỉnh tỏ tình với cô ây rồi bỏ rơi. Mà thật sự mọi chuyện đâu phải thế, đành rằng là do tôi quá vội vàng và thiếu suy nghĩ. Mà tôi cũng không muốn làm cô ấy bị shock
    Tiếp tục ? Tôi lại nghĩ tiếp. Hay là mình cứ tiếp tục, để rồi đến lúc tôi đi nước ngoài (không lâu nữa) thì xa mặt cách lòng, cả hai cũng mờ nhạt đi rồi thì kết thúc. Hay là tỏ ra mình thật không hợp với cô ấy, mình thật chán để cô ấy chán và chia tay mình trược

    Tôi bị dày vò bởi những suy nghĩ trên không biết nên làm thế nào nữa .....
  2. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Nói với cô ấy : tôi yêu em nhất trên đời, nhưng ... từ khi quen em, tôi cũng chẳng thể hiểu nổi đời nó là kí rì nữa, hì hì, đùa một tí nhá, nói vậy chứ ca này khó đây, nhưng mà không yêu nữa thì biết làm thế nào, thôi cứ từ từ mà rút, trong tình yêu không nên có sự thương hại. Đâu phải cứ tán tỉnh, yêu, rồi bỏ là đểu, nếu như thế thì trên đời nhìu thằng đểu quá, hì. Ớ mà cách này : "Hay là tỏ ra mình thật không hợp với cô ấy, mình thật chán để cô ấy chán và chia tay mình trược" cũng được đấy ( theo ngu í của tớ là thế )
  3. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bạn nên nói thẳng cả cô ấy. đau khổ bây giờ nhưng bulài sau này cô ấy sẽ hiểu bạn đừng có nên tiếp tục lừa dối người ta nữa( thật buồn lại 1 mối tình nữa kết thúc)
  4. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hơi khó 1 tí nhưng mà nói thẳng ra đi bạn hiền ạ ,như vậy sẽ tốt cho ca 2 hơn đấy ,ko yêu thật lòng mà cứ kéo dài như vậy thì ko ổn đâu ,cố lên nói 1 lần thôi .ok?
  5. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm khác phái theo L thì phải rõ ràng .Bạn không yêu cô ấy ,bạn có trách nhiệm nói ra để cô ấy biết,để một người ảo tưởng rằng mình yêu họ tội nghiệp lắm bạn ạ.Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
  7. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với Hoangthuylinh,không nên để nuôi ảo tưởng trong tình yêu vì đó là độc ác bạn ạ.
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextRa nước ngoài du học rồi mới chia tay, đó là hèn nhát.Hơn nữa cô ấy sẽ nghĩ là bạn thay đổi vì một người thứ ba.Bạn muốn là người thật lòng hay là một kẻ phản bội?
  9. toiyeuemnhattrendoi

    toiyeuemnhattrendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thực ra yêu rồi chia tay cũng thật bình thường. Nhưng có điều mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc quen nhau đến lúc tỏ tình, từ lúc tỏ tình đến bây giờ, chỉ diễn ra trong vài tháng (?). Nó quá nhanh dễ khiến mọi người nghĩ tôi là thằng đểu nếu tôi chia tay.
    Cái điều tôi ngại chính là sau khi chia tay liệu chúng tôi có còn là bạn không nếu như cô ấy nghĩ tôi như vậy. Còn bạn bè của cô ấy (và cũng là của tôi) nữa chứ, còn mặt mũi nào nhìn họ nếu như họ cũng nghĩ như cô ấy
    konhu_loaicodai_85 nói đúng, tôi không nên ra nước ngoài rồi mới chia tay, đó là một kẻ phản bội
    không biết cái cách làm cho người ta chán mình chia tay trước được không ? việc này hoàn toàn có thể làm được. Thứ nhất nó không khiến cho cô ấy khổ, nếu có khổ thì là tôi vì bị đá. Thứ hai sau khi đó chúng tôi vẫn có thể làm bạn bè, mối quan hệ của tôi với những người khác cũng không bị ảnh hưởng. Thứ ba là việc này nó không gây shock mà dần dần nên cũng đỡ hơn. Tôi suy nghĩ như vậy liệu có gì không ổn
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì L đọc được từ bài bạn viết thì L thấy là bạn rất ích kỉ ( có thể bạn cho là L nói sai cũng được ).Lý do bạn không muốn rõ ràng mọi chuyện với cô ấy có lẽ là do bạn muốn cô ấy mãi nghĩ mình không phải là một người tệ như vây,bạn muốn sẽ làm cô chán rùi bạn rùi tự cô ấy nói lời chia tay ,vậy bạn là người bị đá ,mọi người và cô ấy sẽ đều nghĩ bạn mới là người đáng thương ,trong chuyện tình cảm của hai người bạn không có lỗi ....( mà thực ra bạn có yêu người ta đâu bạn có gì phải buồn ,có thể là bạn sẽ mất một chút thể diện vì bị đá thôi ,mà chuyện đấy thì không thể lớn bằng cảm giác của một người con gái đã yêu và bị người yêu mình cố tình làm cho mình chán anh ta để mình tự nói lời chia tay)
    Trong tất cả những câu nói của bạn ,bạn đều bảo là vì cô ấy ,nhưng L không hề thấy vậy,bạn thực ra chỉ nghĩ cho mình .Điểm sai xuất phát từ bạn không nhìn nhận rõ ràng tình cảm ,thích thì tán tỉnh người ta rùi tới lúc được thì lại nghĩ là người ta không xứng ,thực ra cũng chẳng có gì để yêu..( mặc dù bạn lý giải là do bạn không yêu cô ấy nên bạn mới tính toán như thế..thì lý do ý vẫn không thể chấp nhận được).
    Bạn yên tâm đi nếu bạn dũng cảm dám nói rõ ràng với cô ấy ,để cô ấy biết rằng thực ra bạn không hề yêu cô ấy,bạn chỉ là nhất thời như vậy thôi ,và bạn là người như vậy đó,không thật lòng như lâu nay cô ấy tưởng đâu...thì dù cô ấy có yêu bạn đến mấy người ta cũng sẽ biết suy nghĩ thôi .Ngày nay cuộc sống đã có nhiều thay đổi người con gái yêu bằng cả trái tim thường cũng vẫn còn chút ít lý trí để nhận biết mọi chuyện.Mà người bạn đã chọn chắc không đến nỗi quá ngốc đâu phải không?
    Chuyện về cái nhìn của người khác với bạn khi bạn nhanh chóng bỏ cô ấy như vậy với bạn quan trọng hơn cả người con gái bạn đã một thời cũng người ta chia sẻ nhiều chuyện à?Bạn phải tự đối mặt với những chuyện mình đã sai bạn ạ.
    Một điều nữa L khẳng định là sẽ rất khó làm bạn sau này,nếu bạn thương cô ấy thì hãy đừng giở chiêu bài anh vẫn muốn làm bạn với em bạn nhé.Đừng làm gì để cô ấy ảo tưởng ,nếu bạn chia tay cô ấy rồi thì cuộc sống sau này của bạn và cô ấy hoàn toàn không liên quan đến nhau,cô ấy sẽ nhanh quên được bạn thôi nếu bạn không xuất hiện và lại chơi trò mèo vườn chuột với cô ấy.
    Chúc bạn hãy quyết định đúng đắn.

Chia sẻ trang này