1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắm chuyện

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi toiyeuemnhattrendoi, 04/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    nick Zell bị treo ta dùng nick này ( Mod nào mà lock nick này của tớ tớ phá tan tành box ngay đấy ! Tớ quý nick này vô cùng )
    Để tớ kể cho toiyeuemnhattrendoi nghe 1 câu chuyện nhé :
    Có một con bé thích một thằng nhóc nhưng thằng nhóc đó không yêu con bé . Nhưng vì tò mò cảm giác yêu và ko chế ngự được niềm háo thắng nên thằng nhóc đã chấp nhận lời yêu con bé . Trong thời gian chúng yêu nhau thằng nhóc luôn tự dằn vặt mình là thằng đểu vì đã lợi dụng con bé . Rất may là do tôn trọng con bé cho nên đến hôn thôi thằng nhóc cũng không làm và cũng rất quan tâm tới con bé ( mặc dù con bé rất ngạc nhiên ) . Thằng nhóc luôn nghĩ rằng 1 ngày nào đó phải nói cho con bé hiểu ! Rất may là cơ hội cũng đã đến , thằng nhóc đi du học ! Đó là cơ hội rất tốt của thằng nhóc , nó gặp con bé và nói lời chia tay , rồi an ủi con bé , dẫu gì cũng là bạn . (hé cái mồm thằng nhóc này thì dẻo lắm nên con bé ấy cũng tin ) .
    hôm bước lên máy bay là hôm mà thằng nhóc vừa thấy vui vừa thấy buồn . Buồn vì xa bạn bè gia đình và quê hương và Vui vì cuối cùng cũng để cho con bé tự do
    2 tháng sau thằng nhóc nhận tin con bé có người yêu mới ! Nó mỉm cười
    Bạn thấy thế nào ah ! Một câu truyện có thật đấy
    @ chị L : hí hí CHị thấy truyện hay chứ
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chị vào rùi nhé ,nick của chị cũng như trên ttvnol .
    Mà nhóc đừng nghich nữa đi.he he...
    Còn chuyện của nhóc bình thường thui.
  3. toiyeuemnhattrendoi

    toiyeuemnhattrendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hoangthuylinh nói không sai, mình thật là một người ích kỷ. Những suy nghĩ ấy cũng chỉ bắt nguồn từ việc mình sợ bị mọi người nghĩ xấu về mình thôi.
    Nhưng mình không biết là nên làm thế nào để cô ấy có thể hiểu là mình đã từng yêu cô ấy thật (chớ không đùa) lúc mà còn chưa biết nhiều về nhau? Mình rất sợ như vậy bởi đã có lần cô ấy không tin (lại đúng lúc mình yêu thật) thì mình xin lỗi giải thích rối rít để nay thì lại hoàn toàn ngược lại.
    Còn chuyện bạn bảo cảm giác đau khổ khi mà biết người yêu làm cho mình chán hắn ta. Mình cũng thấy thế nếu bị đối phương đối xử tệ như thế, nhưng nếu mà không ai biết thì sao, một lời nói dối để mọi chuyện nhẹ đi có hơn một lời nói thật gây shock. Mình sợ mình không chỉ mất cô ấy mà còn mất những người bạn khác
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Trước đây L cũng đã từng sai lầm như bạn,cuối cùng L đã phải đối diện nói hoàn toàn sự thật về mọi chuyện cho người con trai ấy nghe . Tuy là có mất nhiều thật nhưng L thấy mình làm đúng,và người con trai ấy đã quên hẳn L rồi.Chúc bạn can đảm đối diện với những gì mình làm,thật sự là bạn đã sai mà . Trong chuyện tình cảm khác phái bạn nên rõ ràng ,đừng bao giờ trốn tránh,có thể bạn sẽ bị mọi người suy nghĩ về mình không hay ( L cũng đã từng trải qua ) nhưng thà như vậy còn hơn bạn ạ,mình sống thoải mái hơn.Không có gì dấu mãi được đâu ,và quan trọng bản thân bạn biết là mình nói dối mà ,hãy can đảm lên nhé.Chỉ cần mình không thẹn với lòng thôi.
    Còn từ tình yêu quay trở lại là tình bạn thì cũng có rất nhiều nhưng trong trường hợp của bạn thì tốt hơn là không nên níu kéo dù là bạn bè để người kia nhanh chóng sẽ quên bạn ,chứ nếu bạn cứ hàng ngày hay thỉng thoảng xuất hiện trước cô ấy thì làm sao quên nhỉ.Mọi thứ tình cảm lạ ùa về ,vì cô ấy vẫn còn rất yêu bạn dù cũng rất hận bạn.
    Vậy nha ,chúc bạn sẽ đem lại hạnh phúc cho người khác thật nhiều.Khi nhìn thấy người khác hạnh phúc ,bản thân bạn cũng hạnh phúc phải không. Cuộc sống là vậy đôi khi mình phải chấp nhận mất mát nhưng đừng lừa dối nhau nhé.Hãy sống thật lòng bạn ạ.
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 05/01/2005
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ha!.... ghê quá nhẩy, hay quá nhẩy... Tôi thấy bạn HoangThuyLinh chưa bao giờ, xin được nhắc lại, chưa một lần trong đời dùng đến lý trí, và cũng chưa bao giờ dùng đến tình cảm - một con số 0 tròn vo.
    Đã là người lớn, biết suy nghĩ, tất cả chúng ta hãy suy nghĩ về việc của mình theo kinh nghiệm của mình.
    Điều gì ngăn cấm 2 người làm bạn với nhau? Bạn Linh biết trước mọi việc sao? Rằng cô gái kia sẽ đau khổ khi phải "làm bạn" với cậu Tôi Yêu Em Nhất Trên Đời sao?
    Bạn Linh giỏi tâm lý con người đến mức như vậy sao? Ngay cả tâm lý của bạn bạn còn chưa "nói chuyện" với nó sòng phẳng kia mà.
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hai người khác nhau suy nghĩ sẽ khác nhau ,quan điểm khác nhau.L viết ra những gì L nghĩ ,và đã từng trải qua ,đã từng cư xử như vậy.L cũng như mọi người ở đây đứng trên quan điểm của cá nhân mình góp ý với bạn ý thôi,còn quyết định là của bạn ý cơ mà .L có nói là những suy nghĩ của L là đúng đâu,nó chỉ đúng với riêng L với hoàn cảnh sống và cách nghĩ của bản thân L,bạn có vẻ thích lên án người khác nhỉ?Theo cách nghĩ của bạn thì con người L là như vậy,nhưng không phải cách nghĩ của bạn là đúng đâu.Tại sao có một số người cứ thích đả kích người khác,chụp mũ người khác ngay cả trên mạng vậy.
  7. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cách làm đối phương cảm thấy mình không hợp rồi chủ động chia tay cũng không hẳn là hoàn toàn xấu. Mình nghĩ cách này có lẽ sẽ đỡ làm tổn thương người bạn gái hơn, khi đó bạn gái đó chỉ nghĩ rằng bạn không hợp với cô ấy và việc không phù hợp với nhau nên chia tay là chuyện thường xảy ra, còn hơn là để cô ấy biết ró sự thật. Vẫn biết là nói thật là điều tốt nhưng đôi lúc lời nói dối có khi lại không làm người khác bị tổn thương nhiều thì tại sao lại không làm. Nếu nói thật với người ban gái đó, có lẽ bạn gái đó không chỉ có cảm giác bị xúc phạm, tức giận, và thậm chí sẽ còn cảm thấy tủi thân.
    Không có cái gì là toàn mỹ cả, vì vậy toiyeunhattrendoi bạn cũng đừng nên cầu toàn, tính toán được mất quá nhiều. L nói đúng, hình như bạn hơi một chút ích kỷ và một chút hơi tham lam (bạn đừng giận khi mình nhận xét như vậy nhé), bạn vừa muốn thế này nhưng lại sợ mất cái kia. Bạn hãy đưa ra quyết định dựa trên việc cân nhắc và xem xét làm thế nào để bạn mình đỡ bị tổn thương nhất chứ không phải là trên cơ sở bản thân bạn mất cái gì (sợ người khác nghĩ xấu về bạn,....) và được cái gì.
    Mình cũng không tán thành ý kiến của unknowdevice khi nói về Linh : ?oTôi thấy bạn HoangThuyLinh chưa bao giờ, xin được nhắc lại, chưa một lần trong đời dùng đến lý trí, và cũng chưa bao giờ dùng đến tình cảm - một con số 0 tròn vo. ...Bạn Linh giỏi tâm lý con người đến mức như vậy sao? Ngay cả tâm lý của bạn bạn còn chưa "nói chuyện" với nó sòng phẳng kia mà.? Mình không hiểu là giữa Linh và unknowdevice đã có ?ohiềm khích ?o gìmà unknowdevice lại đưa ra lời bình luận như vậy đối với Linh.
    Mỗi người có quyền đưa ra những suy nghĩ của riêng mình để cùng thảo luận, cùngchia sẻ và tham khảo lẫn nhau, tôi có thể đúng, có thể sai, bạn có thể đúng, có thể sai và những người khác cũng vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta lại ở đây và vào diễn đàn này để trao đổi, chứ không phải là để chụp mũ và đả kich nhau rằng bạn là ai mà dám nói như vậy hay bạn đã có kinh nghiệm gì mà lại nói như vậy,...
  8. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nan giải quá
    chia tay thì phũ phàng , mà không thì cũng khổ thân pác
    nhưng em bẩu : bác cứ chia tay đi , đã không yêu thì có níu kéo cũng thế thôi , bác có thể tự dối lòng mình được mấy hôm chứ mấy tháng , mấy năm thì ẻo lắm
    mà một khi ko thực sự iu , thì đâu thể diễn kịch mãi được , rồi sẽ đến lúc cô í lờ mờ nhận ra ............-------> càng đau khổ , thà chịu mang tiếng vô tình một lần còn hơn là ..........................( bác tự hiểu )
    chúc bác tìm được giải pháp tốt
    bibi
  9. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    nói bao giờ cũng dễ hơn làm nhiều thưa bạn ,cuộc đời này lắm lúc ko biết đâu mà lần nhưng đúng là ko iu thì tốt nhứt là chia tay nhưng biết đâu được đấy chia tay zùi lại cảm thấy tiếc vì vẫn còn iu nhưng cái anh chàng kia mà đã ko iu thì nói lời chia tay là xong việc quái gì mà phải lăn tăn có làm gì con gái nguời ta đâu mà sợ yêu zồi ko yêu đó là chuyện bình thường của con người zồi cơ mà
  10. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống thật với tình cảm của mình bạn ạ.
    Cùng đọc và suy ngẫm nhé (có lẽ tâm trạng của bạn gái bạn cũng giống tôi khi đó)
    http://www.ttvnol.com/lovekingdom/368295/trang-5.ttvn

    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 07/01/2005

Chia sẻ trang này