1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm con gái thật khổ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Suongroi, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Làm con gái thật khổ

    Như Valentine nè , nếu xinh đẹp đáng yêu thì chẳng sao . Còn không thì chẳng có ai tặng hoa , đi ngoài đường mà cảm thấy buồn tủi ê chề biết mấy .Chỉ muốn mau về nhà thôi
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Con nào cũng dứa
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thật là khổ , là con trai sướng biết mấy . Chả phải nghĩ gì , Valentine đi một mình chả sao , còn con gái ngoài tủi thân mà còn xấu hổ nữa .
    Vô nhà sách thấy người ta rộn ràng chuẩn bị một tối thứ 7 , một tối tình yêu ... các anh chàng gấp rút chuẩn bị những món quà cuối cùng , hý hoáy viết những lời chúc lên những tấm thiệp đầy lãng mạng , Nhìn chán rồi lại bước ra ngoài , mong được nhẹ nhõm chút đỉnh ...trên đường họ bán quá trời hoa , khiến mình cảm thấy cái gì nghèn nghẹn ở cổ ...
    Ta cô đơn quá , giá đừng có ngày valentine, đừng có hoa hồng và chocolate ....
  4. Langsonbaby

    Langsonbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu các bạn. Tối nay 14-2 mình cũng lủi thủi một mình đây này. Làm con gái khổ thế, nhất là gái quê
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    "Ta cô đơn quá , giá đừng có ngày valentine, đừng có hoa hồng và chocolate ...."
    (trích từ bài của Saodieu)
    --> sao thấy cùng tâm sự quá, người lạ ơi !
  6. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    các bà ế họp dzô đây than thở??con bạn gái iem xấu vãi!thế mà yêu ko dứt ra được mới chết chứ!! các bà có kiểm tra lại bản thân vì sao hôm nay ko nhận kẹo được chưa thế???
    xin mot ngay canh em!NTNP
  7. HAMIK44

    HAMIK44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, Valentine. Anh cùng 2 chú bạn thân từ phổ thông. Lang thang chán chê, mua 3 con Hamburger rồi mang ra Cafe đường Nguyễn Du ngắm gái qua đường. Âu cũng là hạnh phúc. Mỗi thằng 1 cảnh, nhưng cũng là chỗ alone tất. Hai thằng bạn anh bảo, bọn mình "mốc" rồi. He he, riêng anh, anh lại thấy thích như thế. Có cái gì đó nhàn tản, thoát lên trên sự hối hả, săn đón của các chú khác phải làm với người yêu.
    Sau đó, bọn anh dẹo một vòng qua nhà các em gái. Không phải để tặng hoa, ko phải để tặng Chocolate, ... chỉ để tán phét 1 chút và nhìn ngắm hạnh phúc của người khác trong ngày Valentine.
    Hôm nay có nhiều chuyện buồn cười. Trên đường Nguyễn Trãi, có 1 chú đuổi theo 1 em để tặng hoa. Em ấy nhất định không nhận. Khổ thân quá!! Bọn anh đi qua, cổ vũ:" Thôi ngược thôi chú ơi!". Hi hi ...
    Rồi lại có 1 vụ, anh định bốt lên trên topic hiệp sĩ biết bơi gì đấy. Đó là lúc uống rượu dưới đường cao tốc Thăng Long. Tự nhiên có 1 em chạy vào, hỏi có ai đi xe ôm ko? Bọn anh đùa nhau, định làm 1 cuốc. Thì có 1 chú khác, mặt rất phũ ( lời thằng bạn anh ) chạy vào, bảo:" Đừng ai chở cô ấy cả!". Chợt thấy có cái gì đó ko bình thường. Cô bé kia ko tìm được ai chở liền chạy bộ về. Chú kia lập tức phóng xe theo. Hai thằng bạn anh nổi máu Lục Vân Tiên. Tức tốc kéo cả bọn đi theo. Lúc đó là 11h kém rồi. Đôi kia cứ lằng nhằng mãi, em gái chạy vào đi xe ôm thì chú kia lại vào doạ ko cho xe ôm đi. Ba thằng anh giữ 1 khoảng cách nhất định đi theo. Nhưng cuối cùng, tất cả cùng nhận định là chắc chúng nó yêu nhau rồi giận nhau đấy. Với cả, sau đó cô bé kia chạy vào ký túc trường Sư Phạm nên bọn anh cũng phắn luôn. Suýt làm Lục Vân Tiên, chỉ tiếc Kiều Nguyệt Nga cũng chẳng được xinh cho lắm.
    Trên đường về nhà, lại chứng kiến 1 em cực xinh, nhưng vừa đi vừa quệt nước mắt. Khổ thế!
    Em saodieu thấy chưa, đâu phải cứ ngày Valentine phải đi chơi với người yêu mới có niềm vui. Bạn bè của em cũng mang lại niềm vui cho em chứ.
    Được HAMIK44 sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 15/02/2004
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, kinh nghiệm của tôi cho thấy thế này: Cứ những thằng nào suốt ngày quà cáp, ghi những lời chúc hay tỏ tình thật mỹ miều thì phần lớn là bọn chỉ được cái mồm, chả hay ho gì cả. Vả lại, cứ cái cô mình tặng hoa hay quà gì đó, mọi thứ đều hay ho thì chả bao giờ cưới. Chứ cái cô mà mình chả tặng gì cả, chẩ chúc gì cả, chả đưa đi đâu chơi cả, ...thì lại lấy làm vợ. Thế nên đừng buồn làm gì, những ngày như thế này chỉ là phù phiếm thôi.
  9. Trời ! Anh nghĩ con gái sướng lắm mà. Sướng quá đi chứ


    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng thích làm con zai, he he, làm con zai mà đi tán mấy em mấy chị cũng thích
    Em đồng ý với bác 12576, hé hé, người VN chỉ được cái bắt chước phương Tây là giỏi, Valentine là của các nước không fải châu Á mà. Đã yêu nhau thì chẳng thiết đến Valentine làm gì cho mệt, chỉ khổ mấy bố phải đi tìm quà tìm cáp, mà lợi cho mấy ông bà hàng hoa, chocolate hay cùng lắm là đồ lưu niệm
    Còn cái chuyện Valentine mà ko có ai tặng quà thì không có gì là khổ cả, mà càng không có gì xấu hổ. Tớ đây 18 năm sống trên đời có biết gì về quà Valentine nó như thế nào đâu, vẫn vui vẻ iu đời đấy thôi. Không có người iu thì chẳng chết ai, người nào cười thì hở mười cái răng... Tóm lại, làm con gái (or con trai) đều có sướng có khổ, cứ an phận, nếu không an phận thì .... ( thời nay y học tiến bộ lắm lắm)
    Don''t give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 15/02/2004

Chia sẻ trang này