1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm con gái thật khổ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Suongroi, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cô bé này nói quá đúng! Anh nói thiệt nhé. Không phải con trai ai củng thích con gái đẹp đâu! Đó chỉ là ấn tượng ban đầu thôi. Nhưng khi họ muốn yêu một người thì họ lại yêu chính con người, cái tính cách của người đó. Vẻ đẹp tâm hồn mới quý giá, còn vẻ đẹp bên ngoài chỉ là phụ thôi. Cho nên mấy em cứ tin tưởng vào chính mình không nên mất tự tin như thế. Phải luôn luôn tự tin. Còn việc Val này mấy em không có quà chẳng qua là mấy em chưa tìm được người mình yêu củng như người yêu mình mà thôi. Chúc các em Val năm sau sẽ có thật nhiều quà do người mình yêu tặng.


    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đấy, thế này còn hơn cả va lăn tăn ấy chứ
  3. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Kể cũng khổ vì Valentine ko ai tặng, nhưng con trai
    thì khổ ko kém đâu; hoa để trong phòng mà chưa
    tìm được ai đáng tặng thì sao đây :)
    The world is small.P a p i l l o n 
  4. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này thì chắc mình khổ đến chết mất vì bao nhiêu năm rồi chẳng biết ngày Valentine là thế nào.
    Vậy mà vẫn sống nhăn - vẫn cười toe toét - vẫn kiên nhẫn đợi - và cuối cùng thì cũng đợi được.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.

Chia sẻ trang này