1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm con gái thật khổ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaonguyennho, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đã là con người thì phải khổ mới biết được sướng,thế nếu bạn mà là con trai mà lại bị e nào đá chắc lúc đấy bạn sẽ than là " làm con trai khổ''"
    Tất cả cũng là tại bạn thôi "Con gai biet nguoi ta cu xu hoan toan dung, nguoi ta khong co loi gi ca".
    Theo mình bạn lên đổi cái topic là : làm con gái nhu nhược,yếu đuổi khổ
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Sinh khổ
    Lão khổ
    Bệnh khổ
    Tử khổ
    Sở cầu bất đắc khổ
    ...
    Đọc bài không dấu khổ
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Thực sự không đủ kiên nhẫn đọc hết bài này..Làm ơn gõ có dấu em ơi
  4. pink_sky41

    pink_sky41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    đúng là làm con gái khổ thật, thích người ta nhưng không dám nói , chẳng lẽ mình là con gái mà lại mở miệng trước àh?? gặp phải anh nào ngu ngu khờ khờ thì tức chít, hông hiểu suy nghĩ của con gái....cứ nghĩ là con gái lạnh nhạt là hổng thích nên...............out :( con gái buồn lắm, con trai bit hông.Sao mà trên đời lại có người ngốc xít dữ zậy, thiệt là hun hiểu nổi nữa. Con gái ơi, mạnh mẽ lên, đừng đau buồn zì cái tụi con trai ngốc đó nữa...nhưng mà nói đi nói lại thì trái tim con gái cũng mềm yếu lắm. nói wên đi mà sao hông wên được..con trai ơi, con trai đến, con trai wan tâm con gái làm gì rồi bỏ con gái lại một mình...con trai ơi. đừng làm con gái buồn nữa nghe, xoay cái đầu 180 độ mà hiểu con gái.....Nhớ nghe con trai....ĐỪNG LÀM CON GÁI KHỔ, nhớ đó
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ biết đã từng hỏi 10 girls và 10 boys là "Có muốn đổi giới tính không?"
    thì 90% girl muốn và chỉ có 0% boy muốn đổi giới tính
    ====>đến con zai cũng thấy nỗi khổ của con gái
    Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, con gái nhìn chung thì khổ vì những vấn đề thuộc về "tự nhiên của tạo hoá" và công việc nhà cửa còn các bác zai lại khổ vì những công việc cao cả hơn, gây nhức đầu nát óc hơn là vấn đề cơm áo gạo tiền (con gái cũng phải suy nghĩ về vấn đề này nhưng áp lực của con zai vưỡn nặng hơn)
    ====> con gì cũng khổ hic hic, thế nên cách duy nhất là thôi đừng kêu ca (có kêu cũng chả làm gì được) mà hãy biết chấp nhận những cái khổ đó và tự tìm ra niềm vui riêng cho mình
    hehhêhh, nhưng.....nhân danh là 1 girl em cũng công nhận, nhiều lúc căm thì là girl hic hic
  6. scryer

    scryer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nam nữ bình đẳng. Nếu thấy khổ, các bạn gái có thể học các bạn trai, xem có đỡ khổ hơn không. Học cái gì phù hợp thôi nhé, chứ không lại bảo mình xui dại.
  7. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Vào cái topic này ai chẳng khổ, con trai cận nặng lại đọc cái bài không dấu này toét hết cả mắt rùi, khổ lắm con gái ạ.
  8. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái bài không dấu này thì con nào cũng khổ cả chứ đừng nói là con gái hay con trai. Tôn trọng mọi người chút đi cậu ơi, viết có dấu cho bà con nhờ.
  9. bekeosua

    bekeosua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    người ta nó rằng được cái này thì phải mất cái khác
    Chẳng phải con gái lúc nào cũng được người ta khen là ngoan hay sao
    Dù thật sự là khổ đấy nhưng mình vẫn thích làm con gái . Nên bằng lòng và tự hào với những gì mình đang có đi bạn ơi, u sầu hoài mau già lắm, lúc đó chỉ khổ thân cho mình.
  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    bây giờ ...... nếu như con gái có thể kiếm được tiền ở mức lương cao , 1 công việc thực sự thì chắc sẽ chẳng muốn lấy chồng đâu , mà hầu như phụ nữ thành đạt đa số đều như thế . Mà có thể tớ sẽ đi theo con đường ấy , uh có lẽ thế , tớ sợ chuyện tình cảm . Con gái đôi khi khổ thật .....mà con trai cũng có những nỗi khổ , đâu phải riêng ai .

Chia sẻ trang này