1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm con trai, đôi lúc cũng khổ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Winter_Of_Man, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là loài cấp dưới ????? Vậy cô là loài cấp trên trên hả??? Đừng có ăn nói vơ đũa như vậy chứ nhóc con. Nói như vậy cô loài... cao cấp? đàn ông chúng tôi phải phục vụ loài cao cấp như cô và không được phép kêu la inh ỏi???
    doi thuong
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, bác đời thường bình tĩnh, đừng chấp Thu_Nguyên chắc còn trẻ người non dạ, há há. Mà này tôi chỉ muốn chủ để của tôi là chỗ con trai bày tỏ những bức xúc của mình với chị em thôi (relax chút đê) . Còn đàn ông chúng ta nói chung là yêu đàn bà, lẽ đời là vậy và tôi cũng không ngoại lệ, hihihi
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đấy, tôi nói có sai đâu, con gái là thế mà, khi mà tôi rủ đi go out, rỏ ràn là trong lòng đã đồng ý rồi thế mà còn làm cao, rồi lại còn thế này " năn nỉ di ", lại phải năn nỉ. Khi ốm, người ta lo lắng cho bảo uống thuốc thì " không năn nỉ không uống thuốc " mà là 2 người khác nhau đấy nhé, chỉ muốn đấm cho 1 cái.
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  4. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    That's right!
    Who Can Give Me The True LOVE
  5. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hay nhể! Đúng là tình yêu trẻ con, đầu óc cũng trẻ con!
    doi thuong
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta, khi đôi ta đang yêu đắm say... Đời đểu.
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  7. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi, đúng là cùng cực của sự bi thảm.

    Nhân loại- tôi không chơi với các anh nữa
    Ván nào anh cũng ăn gian
  8. TrucQuynh

    TrucQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy làm con trai chẳng khổ gì cả, :)! Bọn con gái chúng tớ mới khổ chứ! Nhưng mà nhờ có sự kết hợp này mà cả 2 nửa chúng ta mới kết hợp được với nhau đấy. Mọi người có nghĩ vậy không, :)!
  9. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ko nhóc ạ
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  10. blue_yellow

    blue_yellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ho*, tui thấy con trai sướng đấy chứ, nhất khoản ca hát nhậu nhẹt , bét nhè.... lỡ có hứng chí thì rong ruổi khuya ..về muộn 1 tí chả seo,..con gái à , còn lâu... hãng xóm, gia dình , thậm chí cả ông người iu sẽ có ý kiến cho xem...
    Rồi khoản ăn uống nhá, ăn hàng còn kinh hơn bọn con gái, nhưng mà cái tiếng ăn tham thì đã chết tên với phái nữ rùi, thế là tha hồ ăn mà hông ai nói giề được...
    Vô số cái sướng khác, ... con gái ganh tị nên mới nhõng nhẽo thôi.. tép!.. anh tự hào sức chịu đựng hơn người, rèn luyện tín kiên trì, bền bỉ... chịu đựng cao sau này ra đời nó đỡ bỡ ngỡ..xếp có mắng thì có thể tự an ủi "ông còn thua ngưòi iu tui " hehhe....
    Phải lạc quan các bác ạ.... Dzo^...........
    Be not afraid of growing slowly. Be afraid of standing still

Chia sẻ trang này