1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM CON TRAI SƯỚNG HAY KHỔ ?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhanh

    mhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Theo Hạnh không thể nói là con trai hay con gái sướng hơn được. Cái gì cũng chỉ tương đối thôi, phải không các bạn? Con gai cũng như con trai đều co những cái sứơng cái khổ riêng chứ! Thử nêu vài dẩn chứng nha!
    -Mỗi khi có chuyện buồn con gái có thể măc sức mà khóc cho "vơi bớt nỗi sầu" trong khi đó con trai mà khóc thì sẽ bị coi là yếu đuối...
    -Con gái có thể mặc đồ con trai , cắt tóc như con trai nhưng các Mày râu thử làm ngược lại coi. Ôi.....................
    Trên đây chỉ là vài dẫn chứng nho nhỏ chưng tỏ làm con gái cũng co nhiều cái sướng lam do! I'm a girl. Nếu cho Hạnh chọn Thì Hạnh vẫn thích làm con gái thôi.
    Đây là lần đầu tiên Hạnh tham gia diễn đàn, mong mọi người chỉ giáo!
    Tbh
  2. bankh

    bankh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tui lại thấy thế này làm con trai khổ lắm cứ như trăm năm đó làm con trai để trăm năn cô dơn mà nhưng cô đơn theo kiểu gã này cũng khiếp lắm gì mà thay bồ như thay áo ấy sợ lão luôn chỉ có tui là hic hic cô đơn (hihihi) sory tác giả của chủ đề này nhé
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự đồng cảm các bác đã dành cho tớ !
    HÀNG ĐỘC QUYỀN CỦA CKA ! KHÀ KHÀ KHÀ !
    TRAM_NAM_CO_DON
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ai nói làm con trai khổ chứ....làm con trai sướng thấy mồ đi..để kể sơ sơ thử nhé....làm con trai có thể cởi trần đi ngoài đường được nè...có thể chơi những trò chơi dạng chân , dạng tay được nè....khi ngồi có thể ngồi thoải mái....chân cẳng tùm lum....
    Còn con gái thì sao chứ....con gái đâu thể cởi trần ở nhà còn không được nói chi tới ngoài đường....chơi trò gì mà chân tay thoải mái quá thì sẽ có người để ý., bị la, còn ngồi mà thoải mái quá thì nói là con gái vô ý , vô tứ....vô duyên ....đủ thứ....
    Đó là mới kể sơ sơ thôi mà đã thấy con trai sướng lắm rồi đấy nhé....đi sâu vào cuộc sống thì còn thấy con trai sướng đến cỡ nào nữa .....con trai đâu fải mang bầu đâu ...hichic...
    Rồi còn trong mấy chuyện XXX nữa chứ....lỡ con trai có quá đà thì cũng chẳng sao....còn con gái mà lỡ rồi ...thì coi như tiêu..hậu quả khó lường......thế đấy....muh sao con trai mấy người lăng nhăng được muh con gái mấy tui lại không thể chứ......sao mà bất công thế chứ..
    CKA
  5. McBin

    McBin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    CKA ơi là CKA ! Tui thấy mấy người con gái thì lăng nhăng theo kiểu con gái. Con trai thì không lăng nhăng, chỉ có cái thấy con gái đẹp, xinh, dễ thương thì ngó 1 chút xíu í màCon gái cũng đâu phải tay vừa, thấy mấy anh đẹp dzai thì há hốc mồm ra ấy chứ....
    Em ốm. Đời anh khổ
    MacBin
  6. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, làm con trai rõ ràng là sướng ơi là sướng rùi, hic, thế mà bác trăm năm cô đơn kia còn nhiễu sự, ganh tị với chị em.
    Tôi hỏi bác nhá: con gái có được quyền đi nhậu nhẹt say sưa ko, có được về nhà muộn ko, có được ăn to nói lớn ko, có được tự do tỏ tình không, nhìn người mình yêu lù lù ra đấy, mà thiên hạ ko cho phép mình tỏ tình trước, chán lắm kia.......
    Hơ, chưa kể đến một loạt những cái gọi là qui tắc: công dung ngôn hạnh, léng phéng một tẹo là ế chồng liền hà....đi ngoại tình một tí thì gọi là lăng nhăng, ko đạo đức....hic, lại còn cạo đầu bôi vôi nữa mới khiếp chứ lại....
    Con trai thì tha hồ mà chạy nhảy, la hét, con gái mà động một tí thì kêu là ko nữ tính....chẹp, chán ơi là chán..
    Còn một tỉ thứ mà con gái ko thể làm được đó, đừng ai ganh tị nữa nhá!!!!!!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  7. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    híc híc, bây giờ mà có cái máy đổi giới tính trong một tuần nhỉ?
    the smile can bring you near to me
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Úm ba la hô biến ! Nếu được làm con trai một ngày ( Pháp thuật hơi bị tệ khà khà !) các bạn nữ mình sẽ làm gì nhỉ ?
    HÀNG ĐỘC QUYỀN CỦA CKA ! KHÀ KHÀ KHÀ
    TRAM_NAM_CO_DON
  9. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    LỜI CẢNH BÁO
    Hỡi chị em trong box nên cẩn thận với trăm năm cô đơn nhé bác ta vốn bị bồ đá nên đâm ra điên điên vậy đó nên các bạn nên cẩn thận coi chừng bị lừa đó
    CẢM ƠN
    [​IMG]
  10. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    úi giời..cháu đã bào đời là bể khổ mà ..ai cũng khổ nhưng cháu thấy làm con gái thì khổ hơn con trai nhiều ..còn bác trai nào thấy mình khổ hơn con gái thì
    1..bác nói đùa
    2..bác nên coi lại cái bãn lĩnh đàn ông của bác

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó

Chia sẻ trang này