1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm công ty nhà nước hay liên doanh ?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi mitdac25, 22/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    NN cũng có nhiều kiểu mà liên doanh cũng có nhiều kiểu, k so sánh được nói chung là ở đâu cũng có hay có dở, k nhớ nghe câu này của ai nhưng ngẫm cũng thấy đúng: " Cơ quan NN là nơi trú chân cho những kẻ lười biếng nhưng là nơi phát triển cho những người tài năng" , có thể nhiều người k đồng ý với ý kiến này nhưng xem ra những người mình quen thì rất đúng với vế thứ 2.
  2. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Mịa!
    Cái thằng chủ trì này nó ếch thật, cuối tháng bỏ việc phải lôi nó ra đường giã cho 1 trận cho đỡ tức, một mình nó phá hoại biết bao nhiêu cho xã hội.
    Cứ tức anh ách như bò đá các bác ạ!
    Liên với chả doanh.
  3. qh091

    qh091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Định vào góp vài ý cho vui nhưng xem ra bác Ba lê đã nói hết mất rồi. Con người - đặc biệt là giới KTS chúng ta - luôn đứng núi nọ trông núi kia. Ước gì lương liên doanh, thời gian nhà nước. Còn làm cho mình thì nhanh giàu nhất nhưng cực - phi thương bất phú.
    Em đây cũng kinh qua đủ trò rồi, mỗi trò cũng đã đủ ngấm đòn rồi: Nhà nước, Tư nhân, Liên doanh, Bản thân - đủ cả. Kể ra nếu mà 1 tuần được đi làm mỗi nơi 1 ngày thì thú vị biết mấy. Thực ra thì các anh em nên biết chia nhỏ từng giai đoạn cuộc đời ra mà chọn nơi làm việc: để được đi học thì vào nhà nước, để học hỏi công nghệ thì vào liên doanh, để học cách quản lý & cách mafia thì vào tư nhân, để làm giàu (hoặc tự sát) thì mở VP riêng!!!
    Cuối cùng, ngẫm ra đã dấn vào nghiệp KTS thì phải tìm những nơi có các công trình tầm cỡ mà làm. Cứ nơi nào có những công trinh mà ta chưa thể làm được, chưa biết làm ntn,.. thì ta phải lao vào!
  4. ktsnhandan

    ktsnhandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo toi thi moi ra truong nen lam lien doanh ,khi hoc mot duoc cua bon no nhieu kinh nghiem thi chuon vao nha nuoc de co nhieu thoi gian chien viec rieng.
  5. Hiepsibiruongbo

    Hiepsibiruongbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng đã từng làm đủ cả nhà nước lẫn liên doanh, thú thật là vẫn thích làm ở ngoài hơn. Lương lậu khá hơn, mà thời gian chả eo hẹp lắm như các bác nói đâu. Xét cho cùng, mấy chú Tây làm sao mà quản mình được. Thích đi vẫn đi được thôi.
  6. ngocminh2

    ngocminh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm NN và Liên doanh đều đủ cả , nói chung lương lẫu cũng không đến nỗi nào, thích nhất là anh em KTS trong công ty thuộc bộ phận sản xuất suốt ngày cứ cày và cày như bác nông dân ra đồng vậy , bởi thời buổi cơ chế thị trường hiện nay bắt buộc như thế rồi, nếu chịu khó làm thì có money còn lười biếng suốt ngày chầu chực online trên forum này thì ít money, thế thôi .
  7. 98_acc

    98_acc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    làm ở đâu thì cũng như nhau mà thôi! vẫn là kẻ làm thuê, miễn sao sau 8h đồng hồ vẫn biết cầy tiếp và đừng có lăn ra mà ốm là được! đúng ko các bác
  8. ngocminh2

    ngocminh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng , nhưng mà làm làm cho chính mình có phải là làm thuê đâu ? nhỉ !
  9. legendsoul

    legendsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    có bác nào muốn vào nhà nước, call em, vào luôn, viện nghiên cứu kiến trúc nhé, làm với anh Nguyễn Đình Toàn - viện phó viện NCKT, một kts tài năng, sức trẻ lại giỏi, thiết kế công trình trụ sở phòng họp TW Đảng - công trình thế kỷ.
  10. Spirit

    Spirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ôi.hh...Tiên trách kỷ, hậu trách nhân... trước hết phải tự trách mình.
    Mỗi con người đều có con đường riêng, đừng bắt phải trọn cái nay hay cái kia. Việcnào cũng có cái giá của nó, đừng so sánh thiếu khách quan. Anh nào cảm thay môi trường nào hợp với mình thì cứ thế mà tiến. Không thấy hợp thì đổi. Chẳng việc gì mà phải lăn tăn. Làm ở đâu mà chả cần tiền. Có bác nào vừa phát biểu là nhục nhỉ. Nhục thì chuyển đê, bám ở đó làm chi rrồi lên đây kể khổ. Em mà như bác em té từ lâu rồi.
    Còn nhớ câu nói này của kts V.H.Hạc :"Làm tư vấn thì mãi mãi vẫn là làm thuê và mãi vẫn nghèo". Nhưng chúng mình yêu cai nghề nay, đúng không?

Chia sẻ trang này