1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cùng cơ quan, lại có người yêu rồi. Cưa thế nào bây giờ mọi người ơi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cva2000, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc một bài tham mưu cho một chú đi tán gái cùng cơ quan ở topic bên dưới xong thì lại đến topic này. Tiện thể anh có vài lời đóng góp.
    Tán gái cơ quan có nhiều cái dễ, mà cũng nhiều cái khó.
    Dễ tưởng tượng ra đã thấy dễ rồi.
    Còn khó ? Khó vì đồng nghiệp hay bàn tán. Nhiều khi ngồi xổm trên miệng dư luận. Phải bản lĩnh mặt dày lắm mới ngồi trên hàng chục cái mồm tuyên truyền. Đặc biệt là cái bọn đạo diễn tác phẩm Tắt Đèn. Chú biết tác phẩm tắt đèn ở công sở nó như thế nào chưa ?
    Do cùng làm ở cơ quan, chú cũng biết đấy, đồng nghiệp nhiều khi được ví là những cặp vợ chồng không có ***, bản chất ra sao đều biết tỏng nhau. Chú không tránh khỏi chuyện bị đọc phách. Trừ phi chú là thằng rất giỏi bế quan bí thuật hoặc cực kì đứng đái, đủ sức che mắt thiên hạ và và có năng lực để tạo ra vị thế người anh cả, làm việc ở tầm chiến lược, tiếng nói có uy tín, lại đẹp trai, ... túm lại gọi là ngôi sao chổi trên bầu trời đen. Lúc đó không chỉ gái trong cơ quan mà gái xung quanh .. cũng rất dễ bị lực hấp dẫn của thằng ôn sao chổi hút vào.
    Tuy nhiên khi đã ở tầm quản lý mà chí tiến thủ muốn lên cấp quản trị cấp cao thì càng không được đụng vào cái món gái gú cùng cơ quan.
    Bản lĩnh chính trị các sếp sòng là ở ... việc chơi sao cho kín .
    Ờ mà thực ra, chú năm nay vẫn còn trẻ, thấy gái là mắt sáng rực như đèn xe ben --> mấy điều anh nói ở trên có vẻ lệch lạc đường lối, hơi bị Etopia...
    Vậy thì ngần ngại gì mà chú không khủng bố con bé kia " Thằng nào tranh chỗ xem ôm của anh, anh thề quẳng xác nó xuống sông."
    Hoặc cưa gái theo phong cách rờ rẫm của Nghị Hách" IM, IM .. im ngay ... anh thích em lâu rồi".
    Nói chung, ở cơ quan thiếu giống gì cơ hội giao lưu, tiệc tùng, công vô tư kết hợp, chú tấn công tận tình cho anh. Đằng nào con bé đó cũng biết âm mưu bơm tiền mua tình cảm của chú rồi. Được về bẩm các cụ làm đám cưới, không được ... coi như không có duyên. Đồng ý không ?
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bác này là cao thủ từ xưa, đợt mới vào ân tuợng bác đấy,
    Nhưng bài này bác để đây là kô hợp lý rồi, bài này nói chung chung quá và nói đến cách che mắt dư luận ở cơ quan và những khó khăn khi ở cơ quan là chủ yếu, trong khi thực tế chủ Topic đến hồi kết rồi và khó khăn là ở chỗ tán gái có nguời yêu rồi và gái này thì kô chừa ra 1 cửa nào cho chủ Topic cả
    Có lẽ gái khó tán nhất là gái chung thủy, gái này cao thủ cũng đầu hàng, còn nếu truờng kỳ kháng chiến thì hơi dại, thời gian và công sức đi kiếm gái khác

  4. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Người ta có người yêu rồi thì thôi đi.Các bạn ở đây đừng tư vấn nữa phá vỡ hạnh phúc người ta à
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ông có vợ rồi sao vẫn thích gái nhẩy ? Ông về lo cho thân ông trước đi. . Người yêu thì kệ con mịa người yêu, cái chính em kia có thích mình không. Trình độ lừa đảo của mình tới đâu, thằng bồ kia gà coi như thắng 50%.
  6. cva2000

    cva2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thật ra hồi đầu mình cũng ngại gái cơ quan lắm. Nhưng vào làm một thời gian rồi mới thấy trong công ty cũng nhiều người lấy nhau nên cũng thấy bình thường. Hơn nữa công ty cũng to, khoảng 4000 nhân viên, thành ra tuy gọi là cùng công ty nhưng ở hai đơn vị khác nhau cách nhau đến 10km nên cũng chỉ coi là gái cơ quan một phần thôi
    Mình nghĩ là hình ảnh của mình trong mắt em cũng tương đối long lanh nên cũng có hy vọng.
    Có lẽ thời gian tới xuống chỗ em thường xuyên hơn. Vì em hay phải trực
    buổi tối. Không chịu đi chơi thì ngồi nói chuyên tâm tình cả buổi tối cũng được nhỉ.
  7. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    anh thấy là chú nên đi tìm người khác đi, phá hoại hạnh phúc của người khác không hay ho gì đâu, mà nếu gái nó bỏ thằng kia theo chú thì sau này cũng có thể bỏ chú theo thằng khác được. Anh tuyệt đối không ủng hộ và rất ghét bọn chọc gậy bánh xe (vào anh anh cho gẫy "gậy" ngay), mà có chắc gì em kia chịu ngồi tâm tình với chú cả buổi, trí tưởng tượng của chú phong phú phết nhẩy, một ngày chú uống mấy bịch fờ-rít-ti thế?
    Anh là anh khuyên chú nên dừng để kiếm em khác, còn nếu chú cứ cố để sau này ko hối hận vì đã không hết sức thì chú cứ làm thế nào để phô ra cho gái nó thấy cái bộ lòng chân thành của chú, nếu thằng bồ của nó gà thì chú cũng có 1 tí cơ hội đấy!
  8. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    nhất trí với bác này rất ghét mấy thằng thọc gậy bánh xe , chuyên đi phá hoại .
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, chả hiểu bác này thế nào!
    Ng ta có ng iu rùi, hàng second hand rùi, ng ta từ chối như thế rùi, bác lấy ng ta để lấy cái gì đấy ạ
  10. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    mẹ Tráu bảo đây có thể là tâm lý của những Trú thik chiến đấu, thik xông fa trận mạc ... thấy người ta ăn ngon - mình thèm - mình cũng fải chén cho bằng được - hông chén được thì mình sẽ ấm ức mà sinh tâm bệnh mất

Chia sẻ trang này