1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cùng cơ quan, lại có người yêu rồi. Cưa thế nào bây giờ mọi người ơi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cva2000, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Các bác nặng lời với nhau làm jì
    Vấn đề ở đây cậu chủ Topic kô có cửa nào cả
    Ai bảo có cửa phân tích hộ mình cái hay chỉ nói bừa
    Còn cái hành động tặng Phone, gái nó cũng nói là zai nhà nó mua tặng rồi, và nó sẽ trả lại còn jì ???????
    nó chưa trả có thể chưa có dịp huặc nó kô muốn làm căng thôi, vì trả lại quà như thế sẽ làm zai bị xúc fạm
    Bác nào bảo còn có cửa vào fân tích xem nào hay chém zó bừa
    P/s- Như đã nói lúc đầu, chủ Topic cứ chiến để trải nghiệm cho biết
    Với tôi, chỉ cần có 1 cửa tôi sẽ chiến ngay, nhưng nếu biết em nó vẫn rất yêu nguời yêu nó tôi sẽ buông, để thời gian đi tán em khác, . Trong thời gian đó vẫn làm bạn bình thuờng nhưng kô tán, để đó tính sau
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 27/04/2008
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý kiến đồng chí này. Cố đấm ăn xôi mà làm gì, nếu xác định được ăn cả, ngã về không, mất tất cả tình đồng nghiệp thì cứ tiến. Nhưng mất đồng nghiệp là cái chắc chắn
  3. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Cố quá thành quá cố. Kiểu này thì còn kưa đục gì nữa. Chuyển phỏm đi bác
  4. cva2000

    cva2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc cho kỹ vào rồi hẵng phát biểu nhé. Em không nói là em ý sẽ trả lại mà là bạn em ý nói như vậy. Em thì không tin lắm vì tự nhiên con bé này lại chủ động thân thiết với mình cứ đòi gặp mặt. Còn ngay sau hôm đó thì em gái mà em thích cũng đã đến chỗ làm em chơi rồi còn gì. Thế là quá ổn rồi còn gị.
  5. Jay_chou

    Jay_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nòi cĂu nà?y hơi mẮt lò?ng nhưng 'àf cò ngươ?i yĂu rĂ?i thì? thĂi bàc à , em ghèt nhưfng ngươ?i xen và?o chuyẶn tì?nh cà?m cù?a ngươ?i khàc ( tức là? ngưĂi thứ 3 )
  6. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    ông kễnh này trơ quá , chỉ biết nói _________BO TAY_________
  7. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người ném đá quá...
    Cơ mà bác chủ thích thì nhích...có sao đâu....ko được thì coi như là một kỷ niệm....cơ mà bác ấy đã tiến hành đâu mà mọi người cứ khuyên can thế nhỉ.....em cảm thấy bác này cũng không phải là ngừoi quy luỵ nếu bị dis.....đã vậy sao phải xoắn....
    Giờ bác phải tìm hiểu xem thằng Ny của Gái ntn...biết ngừoi biết ta bác ạ...
    Cố lên
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ấy ấy, có mấy bác phản chiến mới sôi động chứ. Một chiều mãi chán chết. Giả sử thằng người yêu của em 87 kia đọc được topic này, nó cũng đi mở topic "xuất hiện thằng chọc gậy bánh xe, đánh hay lui ?" he he, ối ông vào xúi đánh chết mẹ nó đi ấy chứ lị.
    Theo tôi, còn cửa hay không là ở trình ông Chu Văn An .
    Theo ông ấy tự khai, hình ảnh ông ấy đang lung lung.
    Em kia mới 87, tuổi này chưa đủ đ trình ổn định, làm sao hiểu được chung thuỷ, 87 chưa gì đã đi làm, chắc học trung cấp 1,5. Làm ca, loại nhân viên quèn.
    Cao thủ thì không ưu gái ít học, suy ra, thằng bồ em ấy chắc vớ vẩn thôi.
    Chiến đi. Mua chuộc em bằng tiền, tình, hỗ trợ nghề nghiệp, cơ hội việc làm, vẽ vời cho em tương lai sáng sủa. Đấy, chiến được đến đâu thì chiến.
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chú lại fân tích lệch lạc cái từ " thik thì nhích " thế nhỉ ?
    Tại sao chú lại so sánh những thằng trộm , cướp với những thằng đàng hoàng đi kưa gái nhỉ ?
    Sống thì fải nghĩ tới người khác ! Đó là quan điểm làm người ----> Ok
    Nhưng đi kưa gái với mưu cầu hạnh phúc và duy trì nòi giống mà cũng fải nghĩ tới thằng khác ư ?-----> Như vậy thì fải chọn 1 đứa con gái kô có 1 thằng nào dòm ngó à ?
    Người yêu của ông , nhưng cũng là cô gái tôi thik , tôi theo đuổi cô ấy là việc của tôi . Bản lĩnh của ông , tình yêu của ông có đủ lớn để giữ đc cô ấy hay kô ? Đó là việc của ông !
    Cô ấy gái chưa chồng , tôi đàng hoàng theo đuổi , kô làm gì đê tiện , kô làm gì có lỗi với bản thân và xã hội -------> cứ tự tin mà chiến !
    Còn cửa hay kô ư ? Tôi tự hỏi : Có điều gì là chắc chắn 100% ?
    Trước đêm tân hôn ông vẫn còn cơ hội !
    ( bỏ qua vấn đề ******** ở đây )
    Thật ra bản thân tôi trước đây bị cướp mất n/y ! Nhưng đó là 1 thực tế fải chấp nhận ...... Có trách thì nên tự trách mình kém cỏi thôi !
    Kưa gái có n.y thì đương nhiên khó khăn hơn nhưng biết làm sao được khi mình cũng thik cô ấy ! Tại sao fải ngậm ngùi bỏ cuộc ?
    Khó nhưng kô fải là kô có cơ hội !

  10. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Anh người yêu cuả cô kia nếu thua kém thì đã làm sao?Chú định lấy tiền mua Ty àh?Chơi như chú thi thuộc loại cả thèm chóng chán thôi.Anh đồ rằng chú chén xong thì quất ngưạ truy phong mà thôi.Thôi để con người ta yên đi,chú có tiền vậy ra đường thiếu gì gái mà cứ đâm vào người yêu cuả họ thế

Chia sẻ trang này