1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cùng cơ quan, lại có người yêu rồi. Cưa thế nào bây giờ mọi người ơi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cva2000, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhuloituta

    nhuloituta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ cậu chủ topic. chả việc gì phải xoắn.
    "Em ý sinh năm 87". Cửa của cậu rất sáng.
    Chả có kinh nghiệm đánh đồn nên chỉ biết ủng hộ thế thôi.
  2. cva2000

    cva2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bác này cũng đang lập một topic "Thích gái nhẩy, dù đã có vợ làm sao bây giờ". Vậy mà sang đây bác lại quay ngoắt 180 độ thế này đúng là khiến thằng em phải bái phục. Em cứ cho là có lỗi thì cũng chỉ có lỗi với một thằng nào đấy ở đâu không biết. Chứ như bác thì là có lỗi với vợ con rồi còn gì
  3. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    chết cười 2 bác này,bác này chê bác kia,bác kia chê bác này .thế này là sao hở mọi người ơi
    Được houseman sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 27/04/2008
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chủ topic yên tâm có tôi ủng hộ. Mấy bác đó chắc hơi bệnh hoạn , tâm lý không ổn định, không nhất quán quan điểm, không chấp. Nhẩyvào chiến đi, báo cáo tình hình liên tục nhé.
    Tôi củng cố thếm quan điểm là thằng nào có bồ mà không biết giữ, là thằng vô trách nhiệm. Ai đời để bồ đi làm ở chỗ có 4000 nhân viên mà lơi lỏng quản lý, theo dõi không chặt chẽ, chết đáng lắm.
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ cưa đi, quyền của bác mà, em thì ko ủng hộ bác đâu
    người yêu em cũng thế, có thằng nào cưa người yêu em, em kệ nó, cho nó cưa, cảm thấy đủ khả năng cưa người yêu em thì cứ việc, quyết định thế nào lại là của cô ấy, Em ko khinh địch, nhưng cũng chưa bao h vì chuyện đấy mà mất tự tin về bản lĩnh của mình cả, có điều người yêu em luôn thấy nếu ko yêu em thì sẽ là một sai lầm cực lớn
    Bác mà thấy mình bản lĩnh hơn cu người yêu em ý, dành nhiều tình cảm hơn cu người yêu em ý thì bác cứ việc tự tin mà cưa, em ko can bác. Có thể cu ấy cũng chỉ trẻ như em kia, nhưng ko vì thế mà ko bằng bác đâu.
    Em là em nói thế, ấy mà bác thấy có khả năng thì bác cứ dấn, thấy thích thì bác cứ nhích, mặt bác đủ dầy thì bác cứ cầy... chừng nào em ý đổ thì tốt cho bác.
    Em ko quan tâm đến những thằng cưa người yêu em chừng nào nó còn biết giới hạn và còn tôn trọng cô ấy, còn những thằng mặt dầy dở trò thô bỉ thì em ko để yên đâu. Hy vọng bác ko phải như vậy
    Vài lời từ tâm can, bác đừng để bụng
  6. hiepcnt

    hiepcnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bác àm tặng điện thoại cho em ý là bác buộc chân mình lại rồi. Em khuyên bác nên đi tìm cáo khác thôi .
    "Con thầy ,vợ bạn ,gái cơ quan " stop now
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bản thân em cho rằng yêu thì dễ, giữ nhau mới là khó. Cứ nghĩ đến hạnh phúc của mình đang bị đứa khác nó nhăm nhe em lại thấy bực mình.
    Chủ topic em chả hiểu anh nghĩ thế nào nữa, 1 người đã thẳng thắn tuyên bố với anh như vậy, anh còn cố gắng để làm gì. Cực ghét những kẻ chọc gậy bánh xe.
  8. tenbuxu

    tenbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Không biết chú này hoàn cảnh ra sao nhưng có quan điểm sống ,cách nhìn đời và tình yêu rất chợ búa . chắc lại dòng đời xô đẩy đây
  9. cva2000

    cva2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, sao em lại không nghĩ một cách tích cực hơn. Vẫn biết là cô ấy đã có người yêu nhưng vẫn chấp nhận cô ấy mặc dù theo cách nói của nhiều người thì đã là secondhand. Như vậy chẳng phải anh có tấm lòng bao dung cao thượng sao. Nếu chỉ vì có người khác quan tâm đến cô ấy mà thằng người yêu của cô ấy đã ghen tuông ***g lộn thậm chí có thể đòi xử anh theo cách của một số người trên diễn đàn này gợi ý thì nó có xứng đáng không.
    Tình yêu không phải chỉ cần một tiếng yêu là đủ đâu em ạ. Nếu hai người yêu nhau thực sự thì sự xuất hiện của kẻ thứ 3 chỉ là một thử thách mà sau đó tình yêu của họ càng bền chặt. Còn nếu không thì đây là cơ hội để hai người nhận biết được tình cảm mà họ dành cho nhau chỉ là sự ngộ nhận.
    Một số người trong diễn đàn này nói là cần phải nghĩ đến người khác. Như vậy họ có sẵn sàng từ bỏ tình yêu của mình cho người thứ 3 không nếu người thứ 3 đó cũng rất yêu và ai bảo rằng bên cạnh người thứ 3 này cô gái không hạnh phúc. Chắc chắn câu trả lời là không. Vì họ cũng ích kỷ thế thôi. Vậy thì chẳng có lý do gì ngăn cản người thứ 3. Như bác gì ở trên đã nói rồi thôi, trước đêm tân hôn ai dám chắc 100%.
    Chiều nay anh vừa gọi điện cho cô ấy. Giọng nói dễ thương khiến anh xao xuyến. Làm sao từ bỏ được em ơi.
  10. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Bác về nhà ... chui vào bếp .. lấy con dao thái thịt của mama bác ... vác sang nhà em ý ... kề vào cổ em ý, nói " em ko yêu anh thì anh làm thịt em xong rồi tự tử luôn " Cưa thế mới gọi là cưa chứ

Chia sẻ trang này