1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cùng công ty thì có sao ko ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi love_u_or_not, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Làm cùng công ty thì có sao ko ạ ?

    Cả nhà ơi làm ơn tư vấn cho em chuyện này với ạ. Em đang suy nghĩ quá mà ko biết làm thế nào. Em mới chuyển đến công ty khác ( được vài tháng thôi ạ). Công ty của em là công ty xây dựng nên rất nhiều con trai, con gái chỉ có 5 người thôi ạ. Dạo này có một số anh ở công ty hay nhắn tin cho em ( cả xưng tên lẫn ko xưng tên nhưng em biết là ở trong công ty thôi do em làm secretary nên có mobile phone list của các nhân viên trong công ty.). Em vẫn reply sms bình thường nhưng thật sự ko muốn reply lắm, cả nhà bảo em phải làm như nào ạ vì là đồng nghiệp nên em cũng ngại. Vấn đề thứ hai, quan trọng hơn và là vấn đề em thật sự muốn hỏi là trong số mấy anh đó thì em hơi có cảm tình với một anh [:I [:I [:I( ko biết vô tình hay cố ý mà lần nào công ty đi party anh ý đều ngồi cạnh em nên em có nói chuyện khá nhiều). Mặc dù có chút tình cảm với anh ý như vậy nhưng em vẫn thấy ngại và thường từ chối khi anh ý mời em đi uống nước nhưng từ chối mãi như vậy thì cũng ko tiện. Nguyên nhân là em lo mình mới vào làm chưa lâu rồi lại cùng công ty nữa, em không muốn bị mang điều tiếng gì cả. Theo cả nhà em phải làm thế nào bây giờ ạ ? ( Em làm ở office còn anh ý là site engineer nên cả ngày cũng ko gặp nhau mấy, chỉ có lunch time thì anh ý về công ty một chút. Ngoài ra thì bọn em đang làm dự án nên chưa chắc sau này đã làm cùng nhau tiếp). Em cảm ơn cả nhà nhiều.
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thế anh ấy mời được mấy lần rồi hả chị,như em mời ngưòi chưa quen 3 lần mà ko được là bái bai luôn đó...
    Có cảm tình với ngưòi ta rồi thì thử tiến tới 1 chút xem sao...nếu ko...cũng chỉ là kỷ niệm thôi mà....Làm dự án...bèo nước gặp nhau
  3. beconmapmap

    beconmapmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    thôi ngay mấy anh làm dự án cho lành
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình thế. Sweet cũng làm cty kiến trúc, cũng toàn là các anh kiến trúc sư trẻ tuổi và chưa vợ , chưa kể các đối tác của cty nữa
    Lúc mới vào sweet cũng hay bị chọc này nọ, vì sweet làm phòng khác nên mỗi lần có việc phải qua mấy phòng Phương án hay Triển khai là bị các anh ấy chọc tùm lum. Mình vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường thôi, cũng có người nt thì mình vẫn lịch sự nt trlời lại, nhưng đến 1 mức độ nào đó thôi, ai cò cưa lăng quăng quá thì thôi k trlời nữa nhưng khi gặp trong cty thì vẫn nói chuyện bt .
    Nói chung sweet thấy các anh do có người mới nên hay trêu đùa vậy đó, bản thân bạn thì vẫn kiên quyết lên, ai chọc thì chọc mình cứ tỉnh tỉnh ra, lúc nào cũng nhe răng ra cười thì thôi, từ từ quen các anh ấy sẽ k nói gì nữa đâu
    Còn 1 chuyện nữa mà sweet nghĩ bạn chưa gặp, nhưng chắc chắn sau này sẽ gặp đó là mối quan hệ với các đối tác của cty, nó đòi hỏi mình phải cư xử khéo léo và tế nhị hơn nhiều.Nhiều người cứ đt mời mình đi ăn uống này nọ. Có lần có cả 1 ông GĐ bằng tuổi mẹ sweet mà kêu sweet là em xưng anh ngọt xớt rùi rủ đi uống nước để gặp các ông VIP này nọ. Chắc do họ thấy mình còn trẻ, non nớt, muốn lấy sự nghiệp ra để câu cá mình . Lúc đó cũng lo vì sợ ảnh hưởng đến cty, sợ mình mà cứng quá thì sau này mà khó làm việc (vì lúc đó công việc của sweet bắt buộc thường xuyên liên lạc với ông đó), nên mỗi lần bị rủ đi là nói em phải đi học . Ông ấy rủ 3 lần thấy mình đều bảo đi học nên thôi, để yên cho mình tiếp tục sự nghiệp học hành .
    Còn về chuyện anh bạn đồng nghiệp của bạn, sweet nghĩ chỉ làm cảm tình ban đầu, bạn cứ từ từ tìm hiểu đã (mà theo kinh nghiệm cho thấy các anh KTS hay KS xây dựng thường đào hoa lắm ấy), cứ làm theo những gì mình muốn. Nếu bạn cảm thấy chưa đúng thời điểm để đi chơi riêng với nhau thì cứ bảo anh ấy như vậy. Tình cảm chân thật thì phải dựa trên thời gian tìm hiểu lâu dài . Còn nếu như chỉ sau vài lần bạn từ chối (tế nhị) mà đồng chí ấy bỏ cuộc thì thôi
    Sau nay nếu vào dự án thì chắc bạn sẽ có nhiều thời gian với anh ấy, lúc đó tìm hiểu cũng chưa muộn mà . À mà báo cho bạn biết nhé, vào dự án là cực lắm đó, như sweet có hôm 10h khuya mới xong công việc, ba phải đến cty để đón về, còn trễ hơn nữa thì ngủ lại cty luôn, tại cũng có các chị khác ở lại cùng . Bởi vì thời gian gắn bó nhiều nên dễ phát sinh tình cảm lắm, điển hình là CN này sẽ là đám cưới của nhỏ bạn sweet và 1 anh KTS trong cty
    Trên đây chỉ là chút kinh nghiệm của sweet khi hoa lạc giữa rừng gươm
    Chúc bạn tìm được cách thích hợp nhất cho mình nha.
  5. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sweet đã tư vấn cho tớ tận tình nha, sweet làm project gì mà bận thế ?Tớ làm dự án nhưng không đến mức bận như vậy đâu, cứ hết giờ hành chính là về thôi à, lâu lâu cũng chỉ overtime1,2h thôi để support mấy cái report cho các anh expatriate engineers chứ cũng ko có vất vả gì lắm. Thời gian tiếp xúc với anh ý cũng ko nhiều đâu ( chỉ như tớ nói ở trên thôi). Thực ra tớ cũng muốn đi uống nước để tìm hiểu về anh ý thêm một chút nhưng mà tớ vẫn ngại vì bọn tớ cùng công ty, tớ lại mới vào nên nhiều lúc cứ nghĩ đi nghĩ lại hoài mà ko dám đi.
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Diamond Project ở bán đảo Thủ Thiêm SG. CĐT ngta hối mình quá nên phải chạy cho kịp tiến độ thôi . Với lại project đang trong gian đoạn schematic design nên cực, chứ đến giai đoạn construction phase thì khoẻ rồi.
    À nếu bạn thấy thích anh ấy rồi thì cứ đi uống nước thử, làm chung cty thôi mà đâu có gì phải ngại đâu
  7. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Cùng công ty thì có nhiều cơ hội như lunch, party mà.
    Cũng nên khéo léo một chút, tại vì dễ có điều tiếng lắm
  8. 04k5Raudai

    04k5Raudai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đi ngang qua thấy cũng bít bít tí chút nên góp ý !
    Anh nói với tư cách là 1 anh chàng kts trong công ty khi thấy có nhân viên mới thôi nhá !
    --- Thấy gái xinh là phải làm quen ko từ chối cơ hội nào ! mà các em mới về thì chân ướt chân ráo ,lạ nước lạ cái ,cái j cũng vâng dạ bảo vâng .Sau 2 năm có khi nó còn ngồi lên đầu mình ấy chứ ! bây h mới về phải đưa vào khuôn khổ ,tán được thì tán ,không được thì cũng để em nó lép trước sức tán của anh em công ty !
    --- mới lại anh em toàn con trai trong cty ,có cô gái nào mới về như dòng nước mát ! anh nào chả muốn bữa trưa có em lên đi ăn cơm trưa cùng .
    --- Tớ nghĩ nếu bạn thích anh nào đó mà cảm thấy có thể phát triển tình cảm thì nên làm đi.THứ nhất anh em xây dựng rất quân tử ,1 chú đã giương cờ thì các chú khác thôi ,ko động đến bạn nữa đâu! Mới lại cũng là cho người ta cơ hội tìm hiểu .Dù j giả sử sau này có nên vợ nên chồng ,2 vợ chồng làm cùng 1 chỗ cũng dễ quản lý hơn.
  9. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Con thầy, chồng bạn, trai cơ quan... nên tránh

Chia sẻ trang này