Làm đàn ông thật khổ Làm đàn ông thật khổ Người ta thường nói làm phụ nữ rất khó, nhưng thực ra làm đàn ông cũng không dễ, thậm chí về một số mặt nào đó còn chịu nhiều sức ép hơn phụ nữ, đàn ông ngày nay cũng rất mệt. Khi vợ chồng có xích mích nhau về một chuyện nào đó, câu trách cứ của người vợ bao giờ cùng là ?oHồi ấy mắt tôi mù nên mới lấy phải một người đàn ông như thế? ? Câu nói đó từ miệng của một người phụ nữ dịu hiền nói ra chẳng khác nào như mũi kim đâm vào trái tim của người chồng. Lúc này niềm hi vọng của người vợ đói với người chồng chỉ tăng lên mà thôi. Trong tiềm thức của họ, họ hi vọng người chồng của mình có ôtô riêng, có vườn hoa, có biệt thự, nghĩa là muốn lấy một người lắm tiền. Bình tâm mà nói, là ngưòi vợ ai chẳng muốn chồng mình thành đạt, công thành danh toại, điều đó vốn là chi nhân thường tình. Nhưng, sự đời không phải muốn gì được lấy. Người phụ nữ có quyền lựa chọn người đàn ông, nhưng phải kết hợp thực tế, phải liệu cơm gắp mắm, khắt khe quá, mù quáng chỉ chuốc lấy phiền muộn mà thôi. Nhưng nói đi rồi nại phải nói lại, người đàn ông nào mà chả muốn mở mày mở mặt? Người đàn ông nào chả muốn vợ con hạnh phúc ? nhưng sự việc trên đời nào theo ý muốn của con người. Khi người đàn ông một là không có quyền, hai là không có của, ba là không có tên tuổi, người vợ cần phải hiểu rõ, chồng bạn chẳng phải đã cố hết sức rồi sao, chẳng phải cũng muốn thăng tiến, nhưng do nhiều nguyên nhân lên không thành đạt, nỗi lòng cũng buồn chứ, nhưng không biết thổ lộ cùng ai. Người vợ hiền là bảo bối trong con mắt người chồng là động lực, là chỗ dựa, thậm chí là một phần của sự sống. Một số phụ nữ thường bíêt lượng thứ cho lỗi lầm của mình hoặc của đồng nghiệp và bạn bè, nhưng lại không rộng lượng với chồng mình. Một số phụ nữ biết rõ chồng mình không bết ăn nói ngon ngọt, không biết giao tiếp nhưng lại hay so bì với người này, người nọ. Thực ra đứng về mặt tâm lý, bất kể đàn ông hay đàn bà ai cũng có sở trường sở đoản, hai người đã sống với nhau trong bao nhiêu năm thì phải biết thông cảm với nhau, cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. (Theo báo hạnh phúc gia đình) (Các thành viên Nam có suy nghĩ gì không?)
Phu nu bay gio ho the ma ,song hay thuc dung lam,dan ong chung ta nen tranh nhung nguoi fu nu nhu vay,lay roi se kho ca doi ma thoi.Den khi minh thieu thon gi do ,ho moi ghe lam sao chu!!!! MAFIA_Moscow
Có một hôm, một người nói với tôi rằng "Mình là một thằng ngu khi lấy con bé đó làm vợ". Khi bỏ nó xong, lúc đó lại nói rằng "Mình còn ngu hơn khi bỏ nó" Sống đã là khổ rồi. Đàn ông hay đàn bà cũng thế. Trước hay sau thì cũng bị đem ra so bì thôi. Nhưng nếu một người đàn bà mà nói rằng "Mặc dù anh (ông) ấy.... nhưng tôi vẫn yêu" thì là nhất rồi. Tôi cũng chỉ mong có được một người như thế (vì tôi nhiều tật xấu lắm).... Between two evils, I always choose the one I haven't tried
Meo chưa bao giờ nghĩ rằng bạn trai của Meo lại kém cỏi hơn người khác, mặc dù anh ấy không có ưu điểm gì thật sự nổi bật! Không biết những người khác nghĩ thế nào chứ theo Meo thì không nên so bì, trên đời này làm gì có ai hoàn thiện, cho nên nhìn thấy mặt hơn của người mình yêu sẽ làm cho cuộc sống luôn luôn tràn đầy hi vọng! MeoMeo
dan ong kho that day,phai lo nghi nhieu thu lam.Nao la lo su nghiep,tien cua de co 1 nguoi vo tu te. Con fu nu thi ho chi lo moi viec lay chong thoi! Nguoi HaNoi
Phụ nữ than khổ đã đành, đàn ông cũng than khổ thì...hết chuyện. Vậy thì ai là nguời sung sướng???Chẳng lẽ làm người là phải khổ sao? Mọi người có thấy rằng hạnh phúc thực sự đến trong chính những nhọc nhằn hàng ngày vì những nguời mình yêu thương nhất ko?
ôi chời ơi làm đàn ông khổ như thế này thì dead thui. tiền tuyến có vững chắc hay kho 1 phần là nhờ vào hậu phuong .
Miễn ý kiến...nhưng bác Trung ơi..Tôi có ý kiến nho nhỏ: Khoa học Kỹ Thuật ngày nay phát triển lắm..... .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
Chào bạn, tôi là một thành viên TTVNonline như bạn và trước đây tôi đã có một chủ đề kiểu kiểu như bạn bay giờ. Lúc đó, khi nghĩ mình phải chịu nhiều áp, lục, cảm thấy nhiều khi cũng mệt mỏi . Vì vậy rất thông cảm với những tâm sự chủa bạn. Một người bạn đã tặng tôi 1 cuốn sách rất hay, có 1 câu truyện như thế này, đọc xong, bạn có thể có thêm chút nghị lực chăng ? Một anh chàng trai tìm thấy một cái kén ****. Một hôm anh thấy cái kén hé 1 lỗ nhỏ. Anh ngồi hàng giờ ngắm nhìn chú **** nhỏ cố gắng thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu của kén ****, rồi mọi việc không tiến triển gì thêm. Cảm thấy dường như chú **** không thể cố hơn được nữa, anh quyết định giúp chú **** bàng cách rạch cái lỗ to thêm. Chú **** dễ dang thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó sưng phồng lên, cánh thì xoăn nhăn nhúm.Chàng trai cứ chờ đợi, hy vọng cánh **** sẽ dyỗi ra và dủ sức nâng dỡ cho con ****, nhung không có gì xảy ra.Sự thật là chú **** sẽ phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh và thân hình sưng căng phồng. Chàng trai kia đã không hiểu 1 điều rằng cái kén chật chội mà con **** phải vất vả để chui rachính là quy luật tự nhiên để giúp chú **** có thể bay khi thoát ra ngoài. Đôi khi đấu tranh là rất cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống 1 cuộc đời phẳng lạng, ta sẽ đánh mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mỗi người đều có. Vì thế nếu bạn cảm thấy đang phải trải qua nhiều áp lực, và căng thẳng , thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn. ÷$÷ Z***Z ÷$÷