1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Dâu hay Không Làm Dâu? Làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bong234, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Làm Dâu hay Không Làm Dâu? Làm thế nào bây giờ?

    Em thì em chưa có gia đình, chính vì thế mới phải hỏi vấn đề trên. Kiểu gì thì kiểu sau cũng phải lấy chồng, nên giờ hỏi trước. Theo quan niệm của các bác (Cả giai cả gái) thì bi giờ lấy vợ có nên ở chung với ông bà ko? Em thì em thấy có nhiều bác giai tân tiến là ở riêng cho đỡ phiền, còn đa số thì vẫn là thích ở chung với bố mẹ. Bản thân e thì em không ngại làm dâu (hay tại vì em chưa làm dâu bao giờ nên em ko thấy ngại? he he ), anh chị nào có gia đình cho e vài ý kiến nhé!
  2. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ chồng mình khá dễ tính nhưng cả 2 vợ chồng mình vẫn thích ở riêng hơn . Không có gì quí hơn độc lập tự do . Tuy nhiên ở riêng thường vợ chồng phải cùng nhau gánh vác việc nhà và chăm sóc con cái . Chồng mình thuộc dạng coi việc nhà là 1 phần trách nhiệm của anh ấy nên ở riêng với vợ chồng mình là rất lý tưởng .
  3. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng chị thích nhỉ? E nghĩ là ở riêng hay chung là do Chồng quyết định nhỉ? Cái gì cũng là các ông!
  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Thì việc mua nhà cửa cũng con trai còn gì
    hdts
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 16/06/2008
  5. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Uh cái này cũng đúng 1 phần thôi, vì ở riêng hay chung thì còn tùy vào sự bàn bạc của 2 VC nữa chứ. Mình thì thích ở cùng BMC cơ mà anh xã bảo là ở chung sau này sẽ nhiều rắc rối lắm vì chung đụng thế nào cũng nảy sinh tranh cãi. Bởi vậy ở riêng nhìu khi lâu lâu gặp thì sẽ quý nhau hơn và 2 VC cũng được tự do hơn.
  6. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nếu có điều kiện thì nên ở riêng. Dù người nhà chồng có quý mình thế nào thì cũng không được tự do thoả mái, nhất là với cặp vợ chồng trẻ cần có không gian để thể hiện tình cảm của mình (đấy là chưa kể những gia đình không quý con dâu). Khi ở chung các bạn sẽ khó có được điều đó. Cộng thêm nhiều vấn đề nhạy cảm dễ gây mâu thuẫn gia đình. Nếu không thực sự chia sẻ với nhau vc sẽ dễ mất đi tình cảm ban đầu. Kinh nghiệm đau thương
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có áp bức thì có đấu tranh, nàng nhỉ?
    Thế niềm đau của nàng đã được hoá giải chưa?Tớ cứ lo lắng cho nàng từ hôm ấy
  8. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế nàng ah. XIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii```````````````````tret'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' lắm
    giờ mình sợ tất cả mọi người kể cả chồng
  9. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    VC tớ ở HN,Mẹ chồng tớ công tác và ở quê 1mình! Thỉnh thoảng về thăm mẹ cho mẹ đỡ buồn! Như thế rất tình cảm nhé! Nghĩ cảnh 1mình cũng thương cụ lắm!
    Nhưng theo tớ thì cứ ở riêng cho nó lành!
  10. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ nếu có điều kiện thì nên ra ở riêng, xa xa 1 tí có khi lại tình cảm, chứ ở gần nhiều khi ra đụng vào chạm, nếu không khéo thì thành to chuyện, BMC nàng dâu, vợ chòng bất hòa thì khổ.

Chia sẻ trang này