1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Dâu hay Không Làm Dâu? Làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bong234, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đấy chị ạ, cái quan niệm con giai mình là con vàng con bạc, còn con gái người ta là đất, là..Sh..t không thể chấp nhận được. Giả dụ sau này con chị có lỗi lầm gì đấy hoặc bị cô giáo mắng, liệu bà có còn bảo Nó Giống Bố Nó nữa hay ko? ức chế nhỉ? Cứ như con trai mình ở tít trên cao, giàu có tài hoa, còn chúng mình là rơm rác!
    Càng nghĩ càng ức!
  2. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình doạ em nó quá không lấy chồng nữa thì khổ rồi.
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Thì đi đâu mà thiệt, khen thế cũng là khen con, khen chồng mình mà.
  4. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Một mình chồng có đẻ được ra thằng con ko chứ?
  5. Tetvn

    Tetvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi .
  6. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    anh nghĩ em đang ức vì tay kia nghe lời mẹ đá em chứ đã cưới kiếc gì đâu mà ức chuyện làm dâu làm rể.
  7. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    với ai cũng vậy thôi, con mình là nhất, cái chính các bà mẹ có con trai thì luôn thấy con mình là tốt nhất, nhất là những ai có con trai thành đạt, tâm lý các bà mẹ luôn như vậy, em thấy thế là bình thường, cứ nghĩ, MC khen chồng mình, thì mình phải thế nào con bà mới yêu thương và cưới làm vợ chứ, đừng xét nét quá chuyện bà khen con trai bà, hay lúc nào cũng coi con mình là vàng... bà càng nói thế mình phải càng thấy tự hào về chồng, về con và về bản thân chứ
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.Sợ phết nhỉ.Hồi xưa thì tự tin lắm vì nghĩ rằng sau này mình đủ trình " đối phó " mẹ chồng .Nhưng vào đây càng ngâm kíu càng sợ .Hik hik.Sợ ở chung lắm
  9. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mẹ chồng chị jống bà nội em. Cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ đó đi cho đỡ fân vân chị ạ, vì mẹ em làm dâu 24, 25 năm trời mà vẫn như dâu mới, cứ hay nghĩ ngợi làm khổ mình. Chị có lẽ ko cả nghĩ bằng mẹ em (qua cách chị kể thì em đoán vậy) nhưng chắc cúg ít nhiều lăn tăn, thắc mắc nhỉ? Chắc do các bà tự hào vì con jai mình quá thôi mà!
  10. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đấy chỉ là 1 trong những lí do thôi cậu ạ, còn bao chuyện Mẹ chồng- nàng dâu của các bậc đàn chị đi trước làm gương kia kìa... Nghe mà thấy hãi cái cảnh các bà có con vàng con bạc quá!

Chia sẻ trang này