1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Dâu hay Không Làm Dâu? Làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bong234, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    CHúng mình con dâu thì mình nghĩ như cái vàng vàng..
    Còn các BMC thì nghĩ là: Mày có phúc lớn, có may mắn lắm mới lấy được con trai mẹ đấy Con dâu ạ!
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    chẳng thà cứ nghĩ như cái vàng vàng của tớ có phải thoải mái ko nào...
  3. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ phải Ép Buộc suy nghĩ của mình để mình cảm thấy thoải mái vậy! hic
    Khó quá khi đã rõ chân tướng sự việc >.<
    Con yêu bố mẹ chồng bởi vì bố mẹ sinh ra chồng con! Nhưng nếu mà bố mẹ quá đáng thì con ko thể yêu được!
    Các anh giai mà đọc được những dòng này thì chả thích tí nào đâu. Nhưng sự thật là sự thật!
  4. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    @bong234: Bạn chưa lấy chồng mà cứ khó chịu thế thì khi lấy rồi chắc chồng bạn mệt lắm! Cứ nghĩ tmái đi cho đời vui vẻ nào!
  5. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    đây ko phải là ép buộc suy nghĩ của mình mà tớ nghĩ đơn giản là cậu nghĩ tốt về BMC thì chả có lý do gì để BMC cậu trách móc gì được cậu, những bà mẹ thì luôn tự hào về con mình,bạn là con thì đừng nghĩ như thế là ko đúng với mình, cụ có nghĩ con cụ tốt cũng là điều đương nhiên thôi... tớ thấy chả có gì ko hay cả... thậm chí tớ thấy tự hào về điều đó...
    tất nhiên tuỳ người, tớ chỉ đưa ra ý kiến thế thôi... nghĩ nhu thế thì sẽ tốt hơn...
    còn chuyện làm dâu hay ko làm dâu tớ thấy ở riêng hay chung thì vẫn cứ phải thực hiện nghĩa vụ làm dâu của mình... làm gì đúng thì làm....
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ nhà nào bố mẹ chả tự hào về con, bênh con. BMC bạn bênh con trai họ thì BMẹ bạn bênh bạn. Họ cũng nghĩ : anh có phước lắm mới lấy được con gái tôi. Con anh được thế là nhờ có gen của con gái tôi ..v..v. Nghĩ đi thì cũng nên nghĩ lại 1 tí.
    Với cả đã là con người, ai cũng có những điểm yếu, tính ích kỉ là ko ai ko có. Người nào bảo ko bao giờ ích kỉ thì tớ nghĩ là thánh rồi.
    Mình làm con, bỏ qua cái gì được thì bỏ qua bạn ạ. Càng chú ý lại càng mệt, mà mình là đứa hứng đầu tiên, sau đó kéo theo chồng rồi con rồi những người khác. Đến bố mẹ của mình nhiều khi mình cũng còn xung khắc còn hờn giận nữa là với bố mẹ chồng. Mẹ tớ bảo : ở nhà có khi giận dỗi hoặc này nọ với bố mẹ còn được, chứ đi lấy chồng rồi thì đừng bao giờ tỏ thái độ đó với bố mẹ chồng hay kể cả với người ngoài. Vì người ta ko phải là người sinh ra con, ko phải là người nuôi con, ko phải chịu trách nhiệm về con nên họ ko cần biết con như thế nào và họ càng không phải là người hứng chịu những cái õng ẹo đó. Tớ nghe xám cả mặt nhưng nghĩ cũng đúng
    Thôi, thoải mái con gà mái mà vui sống chăn chồng, chăn con cho péo khỏe péo đẹp đê.
  7. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Hoikon nói , mình chỉ thỉnh thoảng lăn tăn nghĩ trong đầu 1 tí thôi về cái câu :" nó giống bố " . Ngày trước vợ chồng mình ở chung với bố mẹ chồng 8 tháng . Sau đó thì 2 vợ chồng ra ở riêng vì cả 2 đã chuẩn bị tinh thần ở riêng từ lâu rồi , chứ không phải mình và mẹ chồng có vấn đề . Một lần mình chứng kiến bà có bạn cũ ở xa đến nhà chơi , khi vị khách hỏi về con cái của bà thì mình thấy bà kể rất tự hào về con trai . Lúc đó có thằng cháu ngoại của bà và mình đang ở phòng bên , mình thấy thàng cháu ngoại cũng hơi ấm ức vì bà nhắc nhiều đến này nọ của chồng mình mà chả nhắc gì đến con gái của bà ( tức mẹ của nó ) . Thằng cháu ngoại của bà cũng lớn rồi mà , với lại thằng cháu ngoại của bà lại không hợp với chồng mình lắm . Thật ra mình thấy bà yêu con gái của bà nhiều lắm , thế nhưng hễ ai hỏi về con cái thì bà hay nói nhiều về con trai rất hùng hồn ( cái này đối với mình thì không thành vấn đề ) .
    Được cái bà ăn nói nhẹ nhàng tình cảm , có lẽ vì thế mà 2 cô con gái của bà cũng thế . Có thể họ nói về điểm không tốt của mình với nhau sau lưng mình , nhưng mình chưa bao giờ thấy biểu hiện họ đi nói với người ngoài , tự an ủi như vậy cũng là tốt lắm rồi . Tương lai mình cũng sẽ là mẹ chồng nên cứ phải như miudibuidoi là nghĩ thoáng hơn . Nghĩ nhiều lại thành ra tự mình làm khổ mình . . Vợ chồng mình bây giờ trôi dạt vào 1 góc trời riêng nên mối quan hệ với bố mẹ chồng thường là bằng thư từ , e-mail hay điện thoại , chứ it khi đã gặp mặt nhau .
    Hy vọng bong234 sẽ có được bà mẹ chồng dễ tính , cái quan trọng là mình về nhà người ta với tâm trạng cởi mở , yêu thương . Còn cái gì đến thì sẽ tính sau .
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu khi chưa cưới 2VC tớ cũng tính ở riêng. Sau đó thì ở với nhà chồng, tớ thấy rất thoải mái. Hơn nữa do đặc thù công việc của 2 vc nên 2vc tớ toàn về muộn. Mọi chuyện cơm nước, dọn dẹp hàng ngày đều do mc tớ đảm nhiệm. Suy đi tính lại bọn tớ không ra ở riêng nữa vì như thế sẽ rất vất vả. Rồi lúc mang bầu nữa. Sau này rồi con nhỏ, còn phải nhờ vả ông bà mà ông bà thì cũng muốn vậy. Tuy nhiên vc tớ cũng xác định, nếu chẳng may có xung đột gì thì ra ngoài ở luôn. Còn như hiện tại thì mình thấy rất happy...mc tớ còn dễ tính hơn mẹ đẻ tớ nhiều lần
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    số tớ đen, ở riêng ko hẳn ra ở riêng. cũng ko phải ở chung, chán! nảy sinh đủ các mảng vấn đề như các nàng đề cập ở trên! 2 vợ chồng đi làm xa nhà có nhà riêng, cuối tuần về với các cụ. vì chồng tớ là con 1, thế cũng ko phải là ở riêng. chỉ là ở nhà khác! lâu lâu về chẳng thấy cụ ông cụ bà tình cảm gì, dù mình rất cố gắng nhưng bà chỉ quan tâm đến tiền, tiền, tiền... và tiền! thế làm dâu, ko làm dâu.... là mình đây này
  10. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì được bên nhà chồng cho lựa chọn hoặc là ở riêng, hoặc là ở chung. Thế nào cũng được. Tớ cũng đang đắn đo ghê. Anh nhà tớ thì nói là "Cứ ở riêng 1 thời gian, nếu không thích thì lại về". Nhưng tớ nghĩ "Riêng là riêng luôn, mà chung là chung luôn. Chứ ở riêng 1 thời gian rồi về, nhà chồng nghĩ nó ở riêng thấy chắc vất vả quá nên mới về. Hoặc ở chung rồi, lại chạy ra ở riêng, thì nghĩ nó chắc có nhiều điều khó chịu nên mới vậy". E rằng, cứ quyết luôn ngay từ đầu nhỉ?
    Chắc tớ sẽ quyết định ở chung. Mẹ đẻ của tớ cũng muốn vậy, bởi mẹ đẻ tớ phân tích là 2 đứa chúng tớ đều đi làm đến 6h30 tối mới về, lúc đó mới xấp ngửa nấu cơm. Có 2 vợ chồng thì ko sao, nhưng mà có con, ko có bà nội giúp thì vất vả vô cùng.
    Nhà tớ hiện tại có người giúp việc, nhưng tớ thấy nếu có con, mình đi làm, ko thể phó mặc con mình cho người giúp việc được. Kiểu gì cũng phải có bà quản lý, chăm sóc, người giúp việc chỉ mang tính chất làm những việc phụ thôi.
    Cơ mà mẹ chồng TL của tớ thì cũng thoải mái, còn dễ tính hơn mẹ đẻ tớ nữa. Và chăm trẻ con thì rất mát tay.

Chia sẻ trang này