1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm đau lòng mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hakieuanh, 06/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu tâm trạng này!
    Chia sẻ !
  2. anon46

    anon46 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    và sau này sẽ li dị vì bà mẹ chồng
  3. hakieuanh

    hakieuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã giúp mình vượt qua được mặc cảm, mình cũng đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng mình biết giờ đây hình ảnh của mình trong mắt mẹ đã khác mình đã không vâng lời mẹ, mình đã làm tổn thương mẹ, vì không phải ai khác cho mẹ biết mà lại chính là mẹ chồng mình, còn từ trước đến nay, cũng 2 năm rồi, 2 vợ chồng mình chưa bao giờ nói lại chuyện này với ai cả, thật ra cũng chẳng để làm gì vì mọi chuyện cũng đã qua, nhưng thực tâm mình không muốn mẹ mình biết. Đúng là bây giờ mình mới hiểu cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, dù cho chuyện này cũng không có gì quá tội lỗi, vì 2 vợ chồng đều xác định sẽ cưới xin và tự chịu mọi trách nhiệm với bản thân. Chỉ biết là giờ này mình rất buồn và thương mẹ, mặc dù mẹ vẫn tỏ ra vui vẻ và yêu thương mình như chưa từng nghe chuyện này, mẹ làm thế mình lại càng buồn hơn. Vậy là mình đã sống không phải với mẹ rồi Mẹ ơi con ngàn lần xin lỗi mẹ.
  4. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũng qua rồi và hơn nữa rốt cuộc là v/c thì ko có chuyện gì lớn đâu.
    ừ.. Nếu như you cảm thấy buồn. Thì nên xin lỗi mẹ vì rằng đã có lúc ko nghe lời mẹ.Nói ra thế có khi sẽ thanh thản hơn chăng.
    Còn mẹ you lo cho you, ko muốn you mạo hiểm từ dạo đó, vì đó cugn là mong múon chung của các ông bố bà mẹ, tấm lòng của họ.Bây giờ, ông bà ko còn mong đìeu đó nữa,mà là mong 2 vợ chông sống vui vẻ hạnh phúc. Nếu 2 vợ chông ko êm thấm thì ba mẹ còn buồn hơn nhìeu.
    Có thể mẹ ghĩ là you đã ko nghe mẹ, nhưng cũng ko ảnh hởng gì nhìeu tơi suy nghi của mẹ về you đâu. Bố mẹ là yêu thưong mình nhất, Với tám long của bố mẹ dành cho con cái thì, mẹ sẽ hiểu vì sao có lúc truoc con như vây và thông cảm cho duoc vì bây giờ HP đã nằm trong tay rồi.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Biết có lúc sẽ thế này mà vẫn làm????
    Vậy thì đâu gọi là thương mẹ?
  6. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Wầy, không nói thế được.
    Tớ nghĩ, mẹ thì thương con gái, nên dần thời gian sẽ làm nguôi ngoai, bạn cũng không nên nghĩ ngợi nhiều quá, tâm trí để chăm lo hạnh phúc mới thì hơn.
    Chieuquan có ý đúng, đó là nên để ý thái độ của mẹ chồng, MC bạn nói với mẹ điều đó có nghĩa gì.
    Nhưng tóm lại, tớ nghĩ việc đã xảy ra, không làm lại được, cả MC, hay mẹ đẻ sẽ quên chuyện này sau 1,2 năm, khi các bạn sống hạnh phúc với nhau, có trách nhiệm với gia đình và cư xử đúng mực.
    Những lời trên của tớ không có nghĩa cổ vũ cho quan điểm sống với nhau (hoặc QDTD) trước hôn nhân nhé. Tớ nói trước để khỏi có nick nào đó bảo tớ ủng hộ lối sống tân tiến nào đó nhé, rồi bàn ra tán vào.

Chia sẻ trang này