1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm dâu Thái Bình!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cungthuy, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Quê nội Fri ở Đông Dương - Đông Hưng - TB
  2. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tui sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đông Hưng đây!! Là cựu học sinh trường BĐQ nè!!!!
  3. A_trieu_A

    A_trieu_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    con ai o dong hung ko vay ?
    toi cung la cuu hs BDQ day
  4. Sweet_dream_1901

    Sweet_dream_1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chưa làm dâu nên ko hiểu nhiều lắm, nhưng em nghĩ chắc làm "dâu thái bình " cũng ko khó lắm đâu ạ Chỉ cần chị cũng biết làm món ăn Vn , biết quan tâm đến mọi người trong gia đình nhà chồng . Và nhất là hiểu tâm lí của bố mẹ chồng là okie thôi ... Chúc chị thành công
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Có anh ở Cống Vực Đông Hưng Thái Bình. Xã nhà anh có wả đò (mini-Fà) chung với bên làng gì Vũ Thư ấy. Đò xã nhà anh là hơi bị đông khách, nghe nói cái bến Fà đó có quy hoạch sẽ làm một cái bến Fà bự như Fà Tân Đệ, ko biết đến bao giờ. Đông Dương nhà em Fri giáp với Đồng Phú nhờ anh thì fải, chị dâu nhà anh người bên đấy.
    Anh cũng xin được trân trọng giới thiệu với các cô các chú là Thái Bình mình lại sắp có một em về làm dâu, vợ anh .

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 27/04/2006
  6. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ô hố Cống vực chắc cũng gần Hoa " Hoa Lư " đấy nhỉ " Hoa Lư" có chợ "Khô" hơi bị hoành tráng cũng ngang ngửa với chợ trời ở phố Huế. Tui xin được giới thiệu với bà con Thái Bình cuối năm nay Thái Bình cũng lại chuẩn bị có 1 em gốc Hà Nội về làm dâu rùi đó là vợ tui
  7. cungthuy

    cungthuy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    up nào
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thế thì gần nhau wá. A vẫn đi wa Hoa Lư nhà chú mỗi lần về quê ngoại, nhưng a chưa được hân hạnh đến chợ Khô nhà chú bao giờ.
    Chúc mừng chú, sức khoẻ hạnh fúc và may mắn

  9. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Thank Bác "truongdu" quê ngoại bác ở đâu zậy? hôm nào bác về quê tui mời Bác đến chợ khô chơi
    Tui cũng chúc Bác vạn sự như ý nhé
    à mà hình như cuối năm nay bác định đeo gông vào cổ hả. Từ từ đã vội gì mà sớm thía. Như tui đầu 2 đít vô cùng rùi vẫn tung tăng bay nhẩy thích lắm Bác à.
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chú.
    Chú ko vội nhưng a vội, a băm 1 nhát rồi có còn vô tư nhí nhảnh được như các chú nữa đâu .
    Wê ngoại a ở ... Hưng Hà cơ .
    A dạo này ít về wê lắm, về cũng vội vội vàng vàng, Tết nhất Giỗ Lễ. Chả đi đâu được. Hồi còn đi học, a khoái nhất là mùa hè về ngồi ở đầu bờ dưới rặng trưa, mát vãi một số thứ .

Chia sẻ trang này