1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm dâu Thái Bình!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cungthuy, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    à mà cũng phải Bác đã Băm 1 phát rồi thì phải đeo gông thôi
    chắc E cũng chẳng dám để đến băm đâu có khi cuối năm nay cũng theo Bác
    Em cũng vậy tiếng là Thái Bình nhưng 1 năm về cũng chỉ khoảng độ trên dưới 10 lần thôi híc cũng chẳng nhiều như hồi còn Sinh viên thì còn hay về
  2. W-honey

    W-honey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Cái bác biathaibinh bác cứ lang thang đi đâu không về giúp em một tay chứ cháy nhà rồi đây này !!! Link đây bác vào nhanh nhé http://www4.ttvnol.com/thaibinh/697353/trang-11.ttvn
  3. Sweet_dream_1901

    Sweet_dream_1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chị nào mà về làm dâu Tb thì chắc là miễn chê ở mọi khoản luôn . Bởi vì Boy Tb có "con mắt tinh đời " mà ...
    To W-honey : Ông anh làm gì mà rối lên thế , cứ bình tĩnh đã nèo , thà cứ tiến hành chầm chậm cho chắc còn hơn là nhanh mà nguy hiểm ... Chúc anh sớm có 1 chị cũng ở Tb nhá
  4. cungthuy

    cungthuy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    thấy các bác nói vậy em cũng đỡ lo lắng nhiều rồi,cảm ơn các bác ạ
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi hổng thấy anh Bia Thái Bình up topic này lên, em đành thân gái đem quân đi đánh xứ chồng vậy
    Tương lai về em làm dâu xứ Kiến Xương, Thái Bình. Nói chung là em vốn đã thương thương Thái Bình rồi, nên... đổi huyện cũng không sao... hihhihihiihi Đấy là tin thứ nhất.
    Tin thứ hai là buổi giao lưu của box Thái Bình và hội FC của box Dancing thành công tốt đẹp. Có 5 người đăng ký dài hạn. Hi vọng tương lai, em còn gặp đuợc nhìu nhìu anh chị em Thái Bình ta nữa.
    Sau đây là trang của box Dancing: www.ttvnol.com/f_93.ttvn
    Và topic của hội Fresh Comer : http://www4.ttvnol.com/f_93/689845.ttvn
    Cảm ơn các anh chị đã tham gia, hi vọng các anh chị còn tiếp tục tham gia nữa.
    Buổi sau vẫn sinh hoạt lúc 9h sáng CHỦ NHẬT, tại tầng 3 số 5 Lê Duẩn; chủ đề Salsa - Bachata - vâng, chính cái điệu trông mơn mởn đó ạ!
  6. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ờ nhờ chít thía anh quên khuấy đi mất xin lỗi Em "uotmi1986" nhớ ! Thoai E đã chót đem "quần..." đến đất Thái Bình thì cứ để " q...." ở Thái Bình Anh giải quyết.
    Anh rất cảm ơn "uotmi1986" dìu dắt đưa Anh..... trong buổi tập đầu tiên của Box Thái Bình với Box FC
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi hi. chào cô dâu thái bình
    Mình ko được làm dâu thái bình nhỉ
  8. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Dâu Thái Bình thích lém chị à hiiiiiiiii mẹ chồng Thái lọ tuyệt vời hiiiiiiiiiii
  9. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì bạn sắp là người con của TB. Nói thật mình cũng đi làm dâu rồi nhưng suy cho cùng MC- ND tốt xấu là do cách sống và cư xử của chúng ta mà. Mình đọc nhiều báo chí nhưng chưa thấy có đâu nói rằng MC nơi nào tốt, MC nơi nào xấu cả. Nói thế để bạn yên tâm và tự tin khi về nhà chồng, kẻo lại cứ hồn bay phách lạc trong tâm tưởng lúc nào cũng phải suy nghĩ và dè chừng. Cứ thật lòng bạn ạ, sống bằng tình cảm thật của mình rồi thì MC nào cũng thương hết.
    Ở đây mình thấy bạn nào đó nhắc đến Hoa Lư- Chợ Khô. Nhà mình phải đi qua chợ Khô đấy, ngày học cấp III cứ đến ngày 27 tết là mình lại háo hức vì được chen chúc đi học qua chợ mà. Nói thật đến tận bây giờ mỗi lần về quê đều đưa anh xã qua chợ, cảm giác lâng lâng khó tả.
    Bên webtretho mình đang tham gia vào hội " râu rể Thái Bình ".Mọi người thử ghé qua xem, ở đó đang có ý định làm một cái gì đó cho TB quê mình đấy các bạn.
  10. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    NẮNG ẤM QUÊ HƯƠNG
    Nhạc và lời: Vĩnh An
    Anh đến quê em một chiều nắng ấm,
    Tiếng hát quê hương du dài theo sóng
    Thái Bình ơi Thái Bình,
    Ai đặt tên cho đất, Thái Bình tự bao giờ
    Mà trong nắng trong mưa,
    Lúa vẫn lên xanh tốt,
    Mà trong bom trong đạn
    Đất vẫn cứ sinh sôi.
    Thái Binh ơi, sao mà yêu đến thế,
    Anh yêu em Diêm diền rừng phi lao gió hát
    Anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu,
    Anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắc cầu
    Đưa em về đồng cói, anh thương em anh nói
    Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà,
    Mời thầy mẹ sang chơi,
    Để em thưa, để anh thưa
    Cho em về quê mình, cùng làm lúa, cùng làm đay, cùng dệt cói, cùng đan mây
    Tay em trổ vàng, tay anh chạm bạc,
    Làm giàu cho quê hương.
    Hỡi người em gái mà anh yêu thương
    Thái Bình ta đó, mà em yêu thương
    Miền quê đó Thái Bình
    Để lòng ta yêu thương
    ..........
    Hay tuyệt cú mèo , cứ mỗi lần mình lang đâu đấy trên ngõ nghách Hà Nội mà được nghe bài này thì lại nhớ .....!
    Nào nghe nhé http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=234
    Được ferroconcrete sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 14/06/2007

Chia sẻ trang này