1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm dâu thế nào đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cauberacroi, 28/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cauberacroi

    cauberacroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Làm dâu thế nào đây?

    Kính chào các anh chị em,

    Đầu tiên xin tự giới thiệu là em là con trai, sắp cưới vợ, tình hình chuẩn bị cưới xin thì không có gì đáng nói, chỉ có một vài vấn đề vướng mắc nhỏ về tâm lý, muốn xin anh chị em trên này lời khuyên để tháo gỡ. Rất mong anh chị em giúp đỡ giùm ạ.
    Câu chuyện 1: Ở nhà em cũng được mẹ chiều, đi làm về llà có cơm canh ngon lành để ăn, giặt đồ bằng máy giặt xong thì mẹ em cũng là quần áo ngăn nắp gọn gang cho vào tủ áo. Những lần vợ sắp cưới của em đến chơi, thì cụ cũng nói có ý là để con dâu tương lai vào là quần áo để sau này là cho chồng. Nhưng vợ em không chịu, vợ em nói là con dâu chứ có phải là osin đâu mà làm những việc đấy. Ý vợ em là đi làm về mệt, muốn nghỉ ngơi, lúc nào rảnh rang khỏe mạnh thì làm, nhưng em lại suy nghĩ thế này, nếu mà kúc nào cũng đợi đến lúc khỏ mạnh mới làm, thì công việc nhà chất đống đấy à, bây giờ còn đỡ, sau này có con có cai, tã lót, xô chậu chẳng lẽ cứ vứt đây ra đấy để chờ lúc hứng lên thì làm à. Xin anh chị em có ý kiến.
    Câu chuyện 2: Hôm nọ vợ em cũng có đi cùng mấy bà chị ở công ty, tâm sự tâm siếc, có câu chuyện này do 1 trong hai bà chị kể là: ?oHôm đấy bà ý đến nhà người yêu chơi, do đã ăn tối rồi nên bà ý cứ ngồi chơi xem ti vi thôi, để cho bà cụ tự lo cơm nước, ăn xong cũng để cụ dọn dẹp rửa bát lâu chui?Ý của bà ấy là mình có ăn đâu mà phải dọn dẹp, nhà đấy ăn thì ăn xong cứ thế mà làm. Mình không phải là osin để mà ngồi chờ nhà người ta ắn xong ròi vào dọn.
    Theo em thì thật ra những việc nhà việc cửa các cụ cũng đã quen quá rồi, rửa thêm cái bát, lau thêm đôi đũa thì cũng chả có vấn đề gì cả. Nhưng khi có con dâu tương lai đến chơi, cụ bà cũng muốn là con dâu nhảy vào bếp cùng mình, thứ nhất là có người làm cùng cho vui cửa vui nhà, thứ 2 la cũng để xem con dâu khép léo thế nào, thứ 3 là cũng dạy dỗ dần chon dâu để biết khẩu vị của gia đình nhà chồng thế nào. Đấy, ý các cụ cũng chỉ là ý tốt thôi, nhưng bà chị kia thì có vẻ tự ái cao quá nên gào toáng lên, cuối cùng đến giờ này vẫn chưa cưới xin già cả. Bà chị kia cũng có cùng suy nghĩ đấy nên giờ vẫn vất vưởng.
    Vấn đề là vợ của em cũng rất đồng tình với suy nghĩ đấy, lại còn trách em gia trưởng, độc đoán, không thưong vợ con (mà cơ khổ, những lần vợ em vào bếp với cụ bà là em vẫn lởn vởn để xem có gig để phụ không đấy chứ). Em kinh nghiệm sống còn non kém, nên rất mong các anh chị em trên này cho y kiến để có gì hai vợ chồng còn nói chuyện, đặng cho nhà cửa sau này êm ấm, chứ cứ tình trạng này là mỗi lần vợ em về nhà là em cứ lo nơm nớp, chả biết sẽ có lục đục gì xảy ra.
    TB: Em và vợ em sau này sẽ ở chung với bố mẹ em luôn ạ.
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    thế bác chỉ biết tự nghĩ mà ko biết hỏi là uh thì ko phải osin nhưng nếu vợ ko làm thì ai làm
    mình cũng rất mệt mỏi nhưng phấn đấu khỏe thì là 1 lúc 3 áo cho chồng, mệt thì là 1 chiếc thôi, mệt nữa thì cả 2 vc đều có bộ ko phải là, cứ lần lượt mà tiếp diễn
  3. cauberacroi

    cauberacroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mong các anh chị em cho ý kiến về cả 2 câu chuyện ạ. Rất cảm ơn!
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Quan điểm của cá nhân tớ thế này:
    - Vụ là quần áo: Ngày nào cũng là thì chỉ mất thêm 10p, chẳng mất gì nhiều, cho nên cố được. Cơ mà là cho cả gia đình thì hơi kỳ cục nhỉ? , tớ chỉ là cho mình và cho chồng thôi. Nếu mà chồng muốn thì tớ cũng là thêm cho cả nhà. Thực ra cũng là 1 công là ý mà, nhưng nhà tớ ko khiến bao giờ cả!
    - Vụ đến chơi và gặp bữa, thì ko phải lười đâu, nhưng mình ko ăn mà xông vào dọn thì cũng hơi... , ví dụ nếu như cả nhà toàn là con giai, có mỗi mẹ chồng, lúc cả nhà ngồi ăn thì mình cũng ngồi nói chuyện ý, xong thì giúp cũng được, chứ nhà mà có con gái nữa, rồi mình ko ăn mà cứ lao vào, nhiều ng cũng nghĩ mình bị hâm và nhiệt tình thái quá, mình cũng giữ cái giá của mình chứ. Còn nếu mình ăn thì tham gia nấu nướng, dọn dẹp là chuyện thường.
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với bé heo
    mà mẹ cậu kêu cô ấy lên là quần áo cho cậu kể cũng hơi... có ý dạy bảo nhỉ. Sau này là MC nàg dâu với nhau, với người như bạn gái cậu thì Mẹ chồng nên có quan điểm là : mặc xác 2 đứa chúng mày, thích đi chơi đâu thì đi, thích ngủ đến 7,8 h thì ngủ cũng được, thích nấu nướng cho bố mẹ ăn món gì thì ăn, tao dễ tính, trừ khi ông hay bà chỉ đích danh thích ăn món gì hôm nay, chứ động tí cứ can thiệp vào là : con dâu phaỉ dậy giờ này còn con zai ngủ đến mấy giờ thì vô tư, lên phòng kiểm soát xem ăn ở gấp gáp giường chiếu thế nào, hai đứa đi đâu chơi, tiền bạc kiếm thế nào, nấu nướng chê cái này, chê cái kia ... thì đảm bảo mâu thuẫn to.
    Thời buổi này phải thoáng, bố mẹ đẻ tớ bảo làấu này làm bố mẹ chồng sẽ làm thế, để con nó thoải mái, nó lớn rồi, việc to hãy can thiệp, chuyện đạo đức cư xử hãy chỉ giáo, những cái mà con dâu chưa biết như cách ăn uống lúc mang thai, rồi chăm bé con... thì hãy nên truyền kinh nghiệm. Không thì thôi, ông bà hưởng thụ chơi tuổi già của ông bà, kệ vợ chồng nó tung tăng hạnh phúc. Chứ kiểu như mẹ bạn giai gì ấy, chưa là dâu, đã bắt lên phòng là quần áo, nếu là tớ, miễn cưỡng tớ làm, chứ tớ thấy thế không hay , cứ kì cục thế nào ấy.
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Chưa về làm dâu ai lại nhảy xả vào làm các việc đó hả bạn. Nếu nếu nhà người yêu để ăn cơm thì cần phải vào bếp làm, phụ giúp và ăn xong cần dọn dẹp, còn đến lúc nhà người ta vừa xong bữa tốt nhất là nên ngồi uống nước thay vì lăng xăng vào giúp, kiểu thế rất dễ bị coi thường .
  7. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến các chị ở trên. Vụ là quần áo, em nghĩ là khi nào là con dâu rồi, tự nó sẽ biết mình nên làm j cho chồng. Nếu ko làm thì lúc đó hãy nói, chứ chưa phải con dâu mà tính đem chuyện đó ra thử thì hơi quá. Về chuyện rửa bát, thực ra có mất công j rửa mấy cái bát đâu, nhưng ko ăn mà tự nhiên vào dọn thì...đúng là giống osin quá còn j, mà cũng buồn cười lắm...Thiếu j dịp để ng ta có thể đến nhà, nấu nướng cùng mẹ chồng và dọn dẹp...Chẳng mất j mấy việc nhỏ nhặt đấy đâu...Cái quan trọng là đừng tạo cảm giác ko thoải mái cho vợ mình, hãy để mọi thứ là tự nguyện thì tốt hơn...Nếu có ác cảm rồi thì khó lấy lại lắm!
  8. gauvavoicoi

    gauvavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Mình là một phụ nữ tương đối thoáng, làm việc trong môi trường toàn người nước ngoài mà vẫn thấy cô vợ tương lai của bạn hơi "dâu Tây" đấy, nhưng cô ấy cũng có lý 1 chút đấy. Về phía bạn, mình nghĩ bạn cũng nên nghĩ thoáng hơn 1 chút. Mình xin đưa ra cách xử sự theo cá nhân mình là hợp lý đối với 2 câu chuyện của bạn nhé:
    Về câu chuyện 1: Bạn cứ thử nghĩ xem nhé, buổi sáng 6h đi chợ, 7h30 đi làm đến tận 5h30 mới về đến nhà (chưa tính phải làm thêm giờ), cơm nước, dọn dẹp, tắm giặt xong sớm cũng phải 10h đêm. Lúc đó thì cũng đã mệt phờ rồi, chắc là chẳng ai muốn ngồi cặm cụi là quần áo nữa đâu nhỉ? Vì vậy, mình nghĩ ko nhất thiết ngày nào cũng phải là quần áo hoặc phải là quần áo ngay sau khi giặt, mà có thể bố trí thời gian mỗi tuần là 1 hoặc 2 lần (vừa tiết kiệm điện, vừa tiết kiệm thời gian). Còn nói như vợ sắp cưới của bạn thì cũng ko được.
    Câu chuyện 2: Nói thật là lúc đấy nếu cô ấy có nhảy vào đòi làm thay thì chắc là cũng chẳng có bà mẹ chồng nào để cho làm đâu. Thế nhưng, đáng ra thì cô ấy cũng ko nên ngồi thản nhiên xem TV như vậy mà nên lăng xăng bên cạnh nói chuyện, giúp mấy việc lặt vặt thì bà mẹ chồng cũng cảm thấy hài lòng và chính cô ấy cũng cảm thấy thoải mái.
    Nếu bạn đồng tình với ý kiến của mình thì có thể trao đổi thẳng thắn với cô ấy và cùng nhau phân tích (phụ nữ chúa ghét chồng hay người yêu nói em phải thế này, em phải thế kia - cần phân tích để cô ấy tâm phục khẩu phục).
  9. cauberacroi

    cauberacroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn chị Gauvavoicoi với những phân tích rất xác đáng.
    Em xin nói thêm 1 ý này: tức là vợ chồng em sẽ ở cùng với bố mẹ em, mẹ em thì buổi sáng sẽ dậy sớm tập thể dục, nhân tiên đi chợ và làm bữa sáng cho cả nhà ăn luôn. Nên cuộc sống sẽ là khoảng 7h sáng 2 vợ sẽ dậy, vệ sinh, ăn uống rồi đi làm cùng 1 xe, chiều khoảng 18h là về nhà. Ở nhà cụ bà cũng rất chu đáo và sạch sẽ nên nhà cửa lúc nào cũng sạch bong và ngăn nắp. Nên buổi chiều chắc là vợ em cũng chỉ cần nhảy vào phụ đun lại thức ăn (vì cụ bà đã làm sẵn rồi mà), ăn xong rửa chén bát xong là ra ngồi xem TV, ăn trái cây và trò chuyện cùng gia đình.
    Còn vụ là quần áo thì theo em là nên một tuần giặt 1 lần vào cuối tuần, giặt xong buổi sáng, phơi buổi trưa thì buổi tối là quần áo, mà có phải 1 mình vợ em là đâu, em cũng chạy lăng xăng tháo quàn áo ra khỏi móc để vợ em là, là xong thì em lại lấy móc móc quần áo để treo lên. Trước khi vợ em vào là thì em cũng đã chuẩn bị sẵn đồ nghề, ghế êm, bật quạt mát, nói tóm lại chỉ cần ngồi và là. Em nghĩ là em cũng đã hỗ trợ vợ em hết mình.
    Xin các anh chị cho thêm ý kiến ạ.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Xời, thế này thì có gì phải bàn đâu nhỉ? Cứ lấy vợ về đi, đâu sẽ vào đó, yêu và vợ là 2 chuyện khác nhau hòan toàn. Bác lo cái gì???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này