1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm dâu thế nào đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cauberacroi, 28/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Hic, tớ thì tớ nghĩ, nhiệt tình ở bên nhà người yêu thì cũng tốt, nhưng nếu để lăng xăng nghĩ làm hết việc này đến việc kia, vào cả tủ quần áo để là, để khâu quần áo thì chắc tớ không thể nhiệt tình đến độ đó. Bởi tớ nghĩ những cái nhiệt tình nhiều như vậy hiện tại nên dành cho bố mẹ đẻ tớ, bởi cũng chỉ còn có 1 thời gian rất ngắn "con gái là con người ta". Tính thời gian nhiệt tình chăm sóc bố mẹ đẻ chỉ còn THÁNG, còn tính thời gian nhiệt tình chăm sóc chồng và gia đình chồng, tính là NĂM cơ mà
  2. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là cô ta có phải là người sống biết điều hay không, cái biết điều do thói sống, sự giáo dục và trình độ nhận thức nếu không phải dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về và phải nói với cô ta rằng dâu là con rể là khách để nhấn mạnh tầm quan trọng của cô ta trong gia đình nhà chồng
  3. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với chị ngaykhongmua, tất cả đều phải xuất phát từ TỰ NGUYỆN. Hồi xưa em với người yêu cũ, anh ta cứ suốt ngày bắt em chăm sóc, nào là giặt là quần áo, thổi cơm vv.. rồi bảo em là con gái phải làm cái này cái kia làm em thấy rất ức chế. Mặc dù mình làm những việc đó mà không thấy vui chút nào, và mỗi lần làm xong là lại cãi nhau. Các bạn em bảo cũng lạ vì thường khi yêu nhau,người con gái làm những việc đó thấy hạnh phúc, còn em thì thấy như tra tấn, và rất bực mình.
    Giờ với chồng sắp cưới của em, anh ấy chưa bao giờ bảo em phải làm gì cả, anh ấy toàn tự làm hết kể cả khi em đến nhà anh ấy. Hơn nữa, thái độ của anh ấy khi em giúp anh ấy cũng khác. Không bao giờ em làm việc mà anh ấy ngồi xem tivi, luôn luôn đứng cạnh nói chuyện hoặc giúp rửa mấy đồ em vừa làm xong, ăn cơm thì lúc nào cũng khen, ăn cơm xong thì bao giờ cũng tranh phần rửa bát. Nhưng mà vì thế mà em luôn luôn muốn làm việc nhà và muốn chăm sóc anh ấy. Mỗi lần nấu cơm hay dọn nhà hộ anh ấy, em cảm thấy rất hạnh phúc. Giờ thì em mới hiểu rằng để người con gái có cảm giác hạnh phúc và TỰ NGUYỆN làm những việc đó thì phụ thuộc phần lớn là ở thái độ của bạn trai.
  4. meobeovitu

    meobeovitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hic..tớ hỏi ké 1 câu nhé. Nếu sau này lấy nhau rùi í, mấy thứ mà tớ ko biết ăn nhưng gđ chồng lại hay ăn (tương lai là phải ở chung ah) thì tớ phải làm ntn ? Đi mua về cho cả nhà ăn hay cố học cách để làm (và ko ăn ah) và ko ăn được thì làm sao biết được nó ngon hay ko?
    Mà đọc ý kiến của mọi người chắc tớ cũng phải có ý kiến lại với ax tương lai thôi. Dâu cả thì dâu cả nhưng chưa chi đã thấy đưa ra 1 list các yêu sách rồi
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đọc lui có mỗi bạn này giống ý mình.
    Tớ thấy chủ topic muốn biết vợ mình ntn thì phải tìm hiểu cô ấy tại chính nhà cô ấy. Và xem thái độ của cô ấy đối với gia đình cô ấy ntn?
    Ngoài ra gia đình thì còn bạn bè, cơ quan cô ấy nữa.
    - Không nên đánh giá khi cô ấy đến nhà bạn chơi - vì hầu hết là "làm hàng" hoặc không tự tin dẫn đến việc không hoà nhập (bảo lại cãi chày cãi cối ngay)
    Như Choachoa nói ở dưới: "Còn nếu bữa cơm gia đình mà nàng cũng bếp núc nọ kia thì cứ yên tâm mà cưới đi ..." -> okie đấy.
    Hồi trước, đến nhà chồng tương lai chơi, tự nhiên mẹ chồng lôi lên nhà bắt là quần áo cho chồng -> cả 2 đứa ớ cả ra. (Bây giờ mới biết bài của bà là thử mình). tớ kêu rinh lên nhà: cháu không biết là đâu, kiểu gì cũng làm hỏng li quần (mà hỏng thật). Kết cục là bây giờ là thế nào không? khi đi mua vải may quần cho chồng, MC ra sức dặn là mua loại ít nhăn để đỡ phải là tốn công. hè hè.
    Với lại, tớ nghĩ chủ topic nên tự tin khi chọn vợ. Bạn là đàn ông mà. Chứ tớ mà biết chồng tớ lôi chuyện tớ thế này thế nọ lên mạng trước khi cưới để hỏi khắp bàn dân thiên hạ là nên làm thế nào thì tớ giết, giết xong tớ bỏ, ngồi đó mà hỏi thiên hạ. Có giỏi thì hỏi tớ , giỏi thì dạy tớ đây này.
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài của chị ngày không mưa là hợp lý nhất. Bác chủ topic em thấy bác suy nghĩ cũng hơi áp đặt quá.
    Câu chuyện 1: Em nghĩ là quần áo cho chồng hay cho mình là chuyện cá nhân của 2 vợ chồng. Mẹ chồng như mẹ bác làm nhiều việc hộ thế thì tốt quá nhưng nếu không làm được cũng chả sao. Kệ "chúng nó", ắt cũng phải có quần áo mà mặc đi làm, không "truổng cời" đâu mà sợ. Dù biết là ở chung, nhưng lấy vợ lấy chồng rồi là có gia đình cho riêng mình, em là gái em thấy chưa về làm dâu mà mẹ chồng đã yêu cầu thế này, thế nó, việc nào hầu chồng, việc nào hầu con em cũng hãi. Em cũng không lười hay ngại gì việc là 1,2 cái áo, vấn đề là việc sắp xếp cuộc sống riêng, với những điều nhỏ nhặt, em muốn tự làm theo tiêu chí tự nguyện (tại sao không phải bác là cho 2 vợ chồng mà là vợ bác? Em cứ ví dụ thế). Bác cứ thử nghĩ, nếu bác đến nhà vợ, mẹ cô yêu cầu bác vào làm cái này cái kia để sau này về "phục vụ vợ" bác nghĩ sao? Bác có thể vẫn làm, nhưng rõ là không thích đúng không?
    Vợ bác không phải là từ chối, mà chỉ là đưa ra thái độ của mình trước việc "bị ép" làm 1 cái gì đó thôi, chứ không hẳn cô ý lười đâu.
    Ghi chú: Quần áo người yêu em bây giờ vẫn là mẹ hắn là, em đến đấy chơi, hắn nhờ em là hộ cũng phải thêm 1 câu "nhờ" đấy ạ. Còn mẹ chồng tương lai thì vẫn nói là "ai lại thế" (dù biết bác chỉ nói cho có mình vẫn mừng mừng). Ba em ở nhà sai em là quần áo cũng thêm câu "Con là hộ ba cái áo'' (dù rõ ràng là sai, thách dám lười nhá). Đôi khi thái độ, lời nói nó quan trọng lắm bác ạ, áp đặt thể nào cũng phản tác dụng.
    Câu chuyện 2: Ngay trong câu chuyện bác kể cũng đã có ý "gia truởng " rồi. Hai bà bạn kia có thể ko hợp ý bác, nhưng bác đâu phải người ta mà thấy người ta chưa cứơi bác bảo vất vưởng, và hàm ý là do "tự ái, lừơi việc nhà chồng". Có tỉ lí do đến từ 2 phía cho việc chưa cưới mà bác.
    Em cũng như nhiều chị trên này thấy vụ không ăn mà đi rửa bát rất vô duyên và cũng dở hơi. Gặp mẹ chồng khó tính (mẹ em chẳng hạn) là còn kết tội lạm quyền, tự nhiên hóa vô duyên đấy.
    Theo em, muốn biết cô ý có biết nấu nướng không, thì thiếu gì cách. Hôm nào bác rủ hẳn cô ý về 1 bữa, nói rõ ràng là chúng mình cùng nấu 1 bữa, mời bố mẹ. Chắc chắn cô ý không từ chối. Còn nếu muốn biết nhà bác ăn uống ra sao thì không phải "rửa bát" là biết. Dâu con đến nơi rồi, hôm nào đến chui xuống bếp phụ mẹ chồng, lúc ăn thì khen nhiệt liệt, ăn xong lăng xăng là mẹ vui con vui ngay.
    Cách hay nhất trong trường hợp này là: lăng xăng pha nước, gọt trái cây, bê hộ nồi cơm điện ra, dọn mâm. Và ... ngồi nói chuyện tiếp. Tất nhiên khi bê cũng nên mồm miệng đỡ chân tay tí kiểu như "con làm gì nữa a ..blah blah". Em thấy vợ bác không lười đâu ạ, thế là okie rồi, mỗi tội cần "khéo mồm" thêm tí thôi.
    Mà bác cũng hơi gia trưởng đi, em thật. Mẹ bác thì rất chăm, nhưng thói đời các cụ mà đã chăm thì hay khó tính kiểu "tao muốn bọn mày ... chăm như tao" Nếu không được như ý thì lại buồn và cả nghĩ. Em nói thế thì thấy mẹ bác y .... mẹ em (mẹ đẻ nhé, không lại bảo em "kì thị"). Nhiều khi bố em cũng bảo" Bà cứ lười lười đi, phiên phiến thôi, bọn nó cũng không cần quan tâm quá đâu. Bác cũng nên hiểu vợ bác tí đi ạ, chưa về làm dâu đã nghe mẹ "thử bài", dạy dỗ thêm chồng "áp đặt" thì cũng mệt lắm
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Công bằng mà nói thì ko nên so sánh giữa "Lời nói" với "Việc làm", nếu "Lời nói" ấy thể hiện "Quan điểm" thì mới đáng sợ, còn nó đơn thuần chỉ là cách ứng phó trong từng tình huống thì ko sao.
    Có người bảo đến nhà bạn trai chơi mà ko lao vào giúp nhà chồng là sai lè. Ko biết cái sai này có dẫn đến cái gì ko, nhưng thú thật là suốt 5 năm yêu nhau, tớ chỉ giúp mẹ chồng dọn dẹp, nấu nướng khi nhà chồng đã có nhời chính thức cho bọn tớ đi lại và chuẩn bị cưới hỏi. Ngòai ra, tớ chỉ là hơn những người bạn bình thường khác ở sự quan tâm, chân thành hơn thôi.
    Giờ cưới nhau về rồi thì tớ chẳng bao giờ so đo những cái mà bạn lo lắng, chồng tớ 8 tháng nay chưa bao giờ phải mảy may đắn đo bên vợ bên mẹ, chỉ có bên me và vợ với mình thôi, vì anh ấy thắc mắc sao tớ ngày càng giống mẹ thế. Hai mẹ con tớ thống nhất với nhau là "cái gì đúng thì đương nhiên giống nhau".
  8. cauberacroi

    cauberacroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hehe, khi mà nghe vợ em kể chuyện mấy bà chị kia, em cứ cười mãi về cái vụ sợ mất giá. Đấy, các chị toàn là người hiện đại cả rồi, làm việc với Tây suốt ngày, thế mà vẫn cứ toàn lo những việc chẳng đâu vào đâu. Thế bây giờ xin hỏi các chị, các chị sợ mất giá nên không chịu làm, thế bây giờ cánh đàn ông chúng tôi đến chơi nhà các chị, bố vợ tương lai có kêu sửa giùm cái máy giặt hay đóng lại giùm cái giưòng, thì chúng tôi cũng xin kiếu khỏi làm nhé, vì chúng tôi có giặt đồ bằng cái máy giặt đấy, có nằm ngủ trên cái giường đấy đâu mà phải làm, mất giá chết
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Khác nhau ở cái chỗ vàng vàng nè. Nếu mẹ chồng tương lai nhờ con dâu nấu cơm thì có đứa nào từ chối ko?
    Ngòai ra, cả nhà chồng tương lai đi vắng, tớ bò sang nấu cơm nước cho thằng em ăn nhưng vẫn thấy thoải mái, tự tin hơn là cả nhà ngồi ăn xong mình nhảy vào dọn.
  10. echxanhth

    echxanhth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói đúng quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này