1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Làm dâu "

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi TL_LOLEM, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TL_LOLEM

    TL_LOLEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    " Làm dâu "

    Mình mở topic này để chị em trong bõ cùng nhau trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, những kinh nghiệm về " phận làm dâu ". Không chỉ làm dâu QN mà còn làm dâu khắp mọi miền. Xin mời các chị em đã, đang và sắp làm dâu cùng nhau tham gia, nhằm nâng cao " nghiệp vụ làm dâu " của mình
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hi...cái này hay đây, chắc bạn LOLEM sắp về làm dâu QN . Cái nì phải nhở các đàn chị thôi . Chị Xu-ka, Muong_Mang78 ....đâu ra truyền cho em út chút kinh nghiệm "làm dâu" nhé mấy chị . ( Chị tast cũng mau vào đây mà học hỏi đi )
  3. ochutcayme

    ochutcayme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thì chị Giang cũng phát biểu cảm nghĩ của mình đi chứ!Cũng sắp rồi mà, chị Giang ha
  4. TL_LOLEM

    TL_LOLEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình có bài thơ muốn tặng các bạn trước khi mọi người đưa ra ý kiến de " mổ xẻ " .
    NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con.
    Bởi trước con, đã là con của mẹ.
    Anh ấy có thể yêu con một đời trai trẻ.
    Nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi.
    Mẹ đã sinh ra ấy trên đời.
    Để hôm nay con được yêu đến vậy.
    Nhưng con cũng chỉ là một cơn gió nhẹ.
    Mẹ mới là bến bờ thương nhớ của đời anh
    Con chỉ là cơn mưa mong manh.
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con, trong anh ấy
    Nhưng chỉ có một tình yêu âm ỉ cháy.
    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi.
    Anh ấy có thể yêu con suốt cả cuộc đời.
    Cũng có thể chia tay ngày mai..-có thể.
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ.
    Dù thế nào con cũng chỉ là thứ hai
  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa , cái nầy em phải học, em không dám múa riều qua mắt thợ đâu . Em mà nói ý kiến em ra đây chắc mấy anh trai đuổi em ra khỏi Box vì em can tội kêu gọi người khác làm bậy.
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Khoái nhất 2 câu thơ của Xuân Quỳnh:
    Mẹ đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi

    Mai mốt "sắm" được mẹ chồng rùi, nhất định phải đọc 2 câu thơ đó cho mẹ nghe. Nịnh phát!
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật chinh phục mẹ chồng

    Khi về nhà chồng, Hảo mới bắt đầu học nấu ăn, mà thầy dạy lại là mẹ chồng. Tất nhiên, bà không mấy hài lòng về khoản này. Bài học cho những nàng dâu thời đại mới: hãy là người biết nấu ăn, bởi đó chính là một trong những cách chinh phục mẹ chồng tốt nhất.
    1. Nhập gia tùy tục
    Khi lấy chồng, bạn bước vào môi trường sống với phong tục, nề nếp gia phong khác nhiều so với gia đình cha mẹ đẻ. Ví dụ: khi chưa lập gia đình, bạn có thể ngủ nướng mà vẫn có mẹ làm đồ ăn sáng cho, nhưng bây giờ bạn lại là người thực hiện điều đó. Hay bạn là người không theo một tôn giáo nhất định nào, nhưng anh ấy theo đạo Thiên chúa, và một điều chắc chắn là bạn phải đi lễ vào chủ nhật hằng tuần cũng như học nhiều giáo lý phức tạp khác.
    2. Yêu quý mẹ chồng như mẹ ruột
    Hãy giúp đỡ mẹ anh ấy làm bếp, dọn dẹp nhà cửa, xách túi đồ nặng, hay đơn giản chỉ là mời mẹ ly nước sau khi ăn cơm xong. Và trong những lúc mẹ đau ốm, bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, săn sóc mẹ. Ví dụ: nấu những món ăn mẹ thích, lấy thuốc cho mẹ uống, hoặc giúp đỡ mẹ vệ sinh thân thể? Những việc làm đó hết sức đơn giản nhưng cũng có thể chinh phục được người khắt khe nhất trong gia đình.
    3. Tiền bạc không mua được tình yêu thương
    Đừng để ý đến cô bạn thân mua tặng mẹ cô ấy chiếc dây chuyền vàng 5 chỉ, một người bạn khác lại mua tặng mẹ một chiếc ti vi plasma, khi kinh tế không cho phép bạn thực hiện điều đó. Bạn và chồng đang băn khoăn không biết tặng mẹ món quà gì trong lễ mừng thọ sắp tới của bà, liệu tình cảm có được cân đo đong đếm bằng lượng tiền bạn chi vào món quà đó? Câu trả lời chắc chắn là không. Bạn tặng mẹ món quà đắt tiền nhưng chưa chắc tình cảm bạn dành cho mẹ lại tỷ lệ thuận với số tiền trên. Và ngược lại, bạn tặng mẹ những món quà nhỏ, một xấp vải, lọ dầu gió? với lòng trân trọng biết ơn, thì chúng sẽ là vô giá.
    4. Hãy thận trọng khi đưa ra những lời nhận xét
    Ngày chủ nhật tuần vừa qua, chồng bạn mời đồng nghiệp về nhà ăn uống. Bạn tất bật chuẩn bị thức ăn, thấy vậy mẹ vào bếp phụ giúp bạn nấu một số món. Nhưng bà không phải là người nấu được cơm dẻo, canh ngọt? Bạn sẽ phản ứng thế nào khi mẹ chồng hỏi bạn về những món bà nấu? Bạn khen hết lời? Nếu bạn làm thế, bà sẽ nghĩ bạn không thực lòng. Hay bạn nói thẳng ra là món đó rất dở? Tất nhiên là không được rồi. Do đó bạn hãy khen, động viên bà nhưng đừng tâng bốc là được.
    5. Bạn nên học cách nấu nướng trước khi về nhà chồng
    Từ khi còn "ở không", Hảo nổi tiếng khắp khu nhà trọ là người ?ochém to, kho mặn?. Vì không biết nấu ăn, kể cả những món đơn giản nhất, nên Hảo luôn đảm nhận chân rửa bát.
    Có người hỏi Hảo: Sau này lấy chồng ai sẽ là người nấu ăn? Cô bình thản trả lời: ?oMình sẽ tham gia học lớp nấu ăn trước khi lấy chồng. Sẽ ổn cả thôi?. Nhưng công việc ở công ty bận rộn, cũng như phải chuẩn bị cho đám cưới nên Hảo đã không thực hiện được ý định của mình.
    Thay vì mẹ đẻ dạy cô nấu ăn, bây giờ mẹ chồng lại là người làm điều đó. Tất nhiên về khoản này, mẹ chồng cô không mấy hài lòng. Một lời khuyên cho những cô gái có quan điểm như Hảo là hãy biết nấu ăn. Nấu ăn ngon không phải cho ai khác mà là cho chính bản thân, và cho những người thân yêu nhất của bạn.
    6. Không nên âu yếm chồng trước mặt mẹ anh ấy.
    Trong xã hội Việt Nam, điều này vẫn chưa được nhiều người ủng hộ, nhất là những người ở độ tuổi ông bà, cha mẹ. Có cô gái tâm sự: ?oMặc dù không nói ra nhưng tôi thấy mẹ anh ấy có vẻ không hài lòng khi chúng tôi làm điều đó trước mặt cụ. Tôi đã thổ lộ chuyện này cùng chồng. Và chúng tôi nhất trí là sẽ chú ý hơn khi thể hiện những cử chỉ tương tự?.
    7. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho mẹ
    Từ khi nghỉ hưu, Lan thấy mẹ chồng buồn đi rõ rệt. Nhiều lúc, mẹ thẫn thờ và không hăng hái như lúc còn đi làm nữa. Lan hiểu được phần nào lý do nên thấy thương mẹ vô cùng. Cô tranh thủ những lúc rảnh rỗi để tâm sự cùng mẹ, hỏi han những thứ mà mẹ thích, nghe mẹ kể chuyện ngày xưa về gia đình cũng như tuổi thơ của chồng mình. Cô biết mẹ là người rất sùng đạo, nên thỉnh thoảng rủ mẹ đi chùa khi hai mẹ con có thời gian. Không hiểu từ lúc nào, hai mẹ con Lan lại quyến luyến nhau đến vậy.
    8. Hãy là người ngăn nắp hơn
    Khi được hỏi về mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu, Phương Thảo, nhân viên bán hàng giãi bày, Chị là người hơi thoải mái về chuyện ăn mặc và vệ sinh nhà cửa. Vì được chồng cưng chiều chị thường xuyên dồn bát đĩa bẩn vào bồn và chỉ rửa chúng khi không còn cái bát đĩa nào sạch. Và quần áo của hai vợ chồng cũng trong tình trạng tương tự.
    Vốn là người kỹ tính, mẹ anh đã đôi lần nhắc khéo con dâu: ?oCon ạ, nhà mình nhiều gián, chuột. Nếu con để đồ như vậy thì chúng sẽ bò vào và gây bệnh cho người?. Thảo hiểu hiểu ý mẹ muốn gì và dần dần chị trở thành một người ngăn nắp hơn.
    9. Thường xuyên thăm hỏi cha mẹ
    Vì một lý do nào đó, gia đình bạn phải sống xa cha mẹ, nên việc thăm hỏi thường xuyên là điều không thể. Hằng tuần, bạn nên gọi điện về hỏi thăm, động viên cha mẹ, nhất là những dịp lễ, tết. Ngoài ra, bạn nên sắp xếp thời gian để cho cháu về thăm ông bà những lúc có thể.
    Bác Minh, một người phụ nữ lớn tuổi, người cả gia đình tứ đại đồng đường nhà chồng yêu mến và khâm phục, đã tâm sự kinh nghiệm: ?oNếu là người chân thật, yêu thương chồng hết mực, chăm chỉ, lịch sự, và biết kính trên, nhường dưới, chúng ta sẽ ?ođắc nhân tâm?. Còn những cái khác không quan trọng lắm?.
    (ST)
    Bạn nên học cách nấu nướng trước khi về nhà chồng ---> chik tui rùi, lại phải nấu nướng
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn TL_LOLEM, người đã mở topic này.
    Cũng hay và ý nghĩa đấy, việc làm dâu trong gia đình bên chồng không đơn giản nhỉ ?
    Vic vẫn còn nhớ có 1 một người bạn nói chọn vợ thế này : ngoài việc cái gì cao ráo, dể thương, có chí hướng, quan trọng là phải biết " đối nhân xử thế", câu này hàm ý không những sự khéo léo, đảm đang của người phụ nữ ngoài xã hội lẫn trong gia đình chồng, ui, trông nó căng như dây đàn vậy đó ....
    Mà con gái miền Trung mình thì chân tình, thật thà phải không nhỉ ? Có nghệ thuật lấy lòng mẹ chồng không nhỉ ?
    Vic còn nghe 1 người bạn gái mách bảo thế này : để được mẹ chồng thương yêu, ngày về nhà chồng ấy... hãy nấu ấm nước bằng than hoặc bằng củi... vì cô bạn ấy rất được mẹ chồng thương lắm. Nhưng lỡ không có than, củi thì dùng bằng gì đây nhỉ ?
    Có một người chị dâu người Nam tính tình cởi mở, zui zẻ ...
    Nhưng cũng khéo cực kỳ, thế này cũng thấy hài lòng nè : thỉnh thoảng buổi tối về tới nhà là thỉnh thoảng mua cho me 1 phần gà ác, hay cái đùi gà nướng thiệt ngon, hoặc mua đôi dép thiệt nhẹ, và êm để me mang, hoặc có cái gì ngon ngon là mang qua cho me.... Có một hôm me của chị mua tặng me mình cái chai thuốc nhộm tóc, thế là tối chị chạy qua nói thế này " để con trộn thuốc và nhộm tóc cho má luôn, và cho cả bố của mình luôn... hihi... đôi khi những chuyện đơn giản và nhỏ nhặt như vậy mà con gái vô tình quá....
    Ôi bà chị dâu thật dể thương và đáng yêu !
    Phải học hỏi và học hỏi thôi !
    P/S : đến mấy quí ông sắp làm chồng trong tương lai gần, hãy đóng tốt vai trò một người chồng và một hén - một bên là nghĩa, một bên là tình đó....Một khi nếu hoàn thiện được cả hai, thì chắc chắn bạn sẽ là người hạnh phúc nhất đấy !
  9. TL_LOLEM

    TL_LOLEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chị Tast đã chỉ ra một số điều cần thiết phải chuẩn bị trước khi về nhà chồng. Thiết nghĩ đó chính là bí quyết giúp cho chị em mình làm tròn bổn phận làm dâu. LOLEM nghĩ không phải ai cũng hội tụ đầy đủ những yếu tố trên trước khi làm dâu, mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu nhưng quan trọng chúng ta phải luôn phấn đấu nhằm hoàn thành tốt vai trò của mình. Thật ra, LOLEM cũng có nhược điểm và đang từ từ cố gắng khắc phục.
    Chị em nào có thể giải đáp cho LoLem biết làm thế nào để dung hoà tính cách giữa mẹ chồng và nàng dâu? Làm sao để cả hai có thể cởi mở tâm sự?
    P/S: Chị em có làm tốt vai trò " vợ thảo dâu hiền " hay không đôi khi cũng cần sự hỗ trợ rất nhiều từ phía các " anh chồng "
  10. Xu_Ka

    Xu_Ka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Giang ơi chị có làm dâu đâu mà kinh nghiệm nhỉ (hehe).
    @LOLEM: sắp làm dâu rồi hả em gái, trông em lo quá nhỉ.
    Kinh nghiệm thì không dám, nhưng theo chị khi về làm dâu cần làm những điều sau (theo quan điểm của chị thôi nhe, nhưng mà chị thấy cũng hiệu quả lắm):
    1. Trước mặt mẹ chồng, tuyệt đối không được làm nủng với chồng, ngược lại mình phải chăm sóc và chiều chồng và quan tâm đến ba mẹ chồng để họ đừng có cảm giác mất con mà tạo cho họ cảm giác là họ mới có thêm đứa con.
    2. Không nên tranh luận với chồng trước mặt ba mẹ chồng (có gì vào phòng riêng mà nói)
    3. Nên nói với chồng mình là đừng quan tâm đến mình nhiều quá khi có ba mẹ chồng.
    4. Trong bàn ăn nếu chồng bạn muốn bỏ món ăn cho bạn, thì hãy nói anh ấy gắp thức ăn cho ba mẹ trước rồi mới đến phiên mình
    5. Trong lời nói lúc nào cũng phải dạ thưa, nếu vô tình mẹ chồng bạn chê bạn điểm nào đó, bạn vui vẻ nhận lỗi và nói dạ thưa con sẽ sửa .
    6. Đừng nên phàn nàn về mẹ chồng mình cho chồng nghe (nếu quá bạn có thể nói cho mẹ mình nghe cho vơi)
    hehe tới giờ ăn trưa rồi, bb nhe.
    Chúc TTG và LOLEM là "vợ thảo dâu hiền" nhe.

Chia sẻ trang này