1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Làm dâu "

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi TL_LOLEM, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    He...he....bon chen với mấy chị 1 chút.
    Em thì em suy nghĩ thế này, cứ tạo cho mình cảm giác khi về nhà chồng là được. Thỉnh thoảng em có "khảo sát" nhiều ý từ phía những người quen biết. Em thấy nhìn chung họ đã đặt nặng vấn đề làm dâu quá. Cũng bởi chính do cái lối suy nghĩ, cái quan điểm khắt khe của ngày xưa mà đến giờ vẫn chưa thể bỏ được. Không biết ý mọi người sao, chứ nếu sau này lấy chồng, có điều kiện, Changes_ vẫn thích cùng chồng sống chung 1 mái nhà với cha mẹ chồng hơn là ra ở riêng đấy. Ở chung thì đông, vui và đỡ sợ hơn. Chồng đi công tác, ở nhà còn ba mẹ, anh chị em, không thì sợ ma lắm , hoặc không phải ngồi nuốt cơm 1 mình...vô vàn lý do để nói rằng ở chung thì thích hơn.
    Bởi vì Changes_ nghĩ cha mẹ chồng lúc ấy cũng như cha mẹ ruột của mình vậy, cũng sẽ xem mình như là con ruột. Có lẽ nói đến đây, có vài vị sẽ cười khẩy và bảo rằng "còn lâu nhé cưng". Ba mẹ Changes_ là những người khó tính, có thể nói là rất khó. Tuy nhiên, họ rất biết cách đối xử và họ công bằng. Nếu có con dâu, thì mẹ Changes_ cũng sẽ xem như là con gái của mình, vẫn sẽ chỉ bảo tận tình, và vẫn sẽ chửi sang sảng sang sảng nếu như con dâu bị mắc lỗi. Và Changes_ cũng vậy thôi. Cha mẹ chồng mà cứ im và chiều chuộng, không để Changes_ làm bất cứ việc gì thì thôi coi như xong Changes rồi. Còn nếu cha mẹ chồng mà cứ suốt ngày chăm chú xét nét từng hành động của mình thì cũng tiêu. Và ở ngôi nhà nào cũng thế, nhà của Changes_ hay nhà của chồng, Changes_ vẫn cứ là Changes_, không quá khép nép, không quá giữ ý tứ và mất tự nhiên đến độ mất cả những gì thật của mình. Mẹ chồng khó tính, cũng là mẹ thôi, cũng sẽ nói chuyện thủ thỉ hay cùng đi mua sấp vải về may đồ. Ba chồng khó tính thì cũng là ba, Changes_ cũng sẽ phụ làm mấy chậu cây cảnh hay có thể cùng ngồi chơi cờ với ba. Anh em ruột đối xử sao thì cũng đối xử vậy với anh chị em chồng, cùng giỡn, cùng tám, cùng đi ăn vặt. Cũng sẽ phụ mẹ chồng nấu ăn, hoặc cũng có thể sẽ trốn đi chơi với đám bạn, y như ở nhà mình vậy. Nói chung là thoải mái. Mình tự biết là mình không sai. Thế là được rồi.
    Có người bảo làm dâu nghĩa là vào cuộc chiến mới, nghe thấy cũng thú vị đấy nhỉ! He..he..cứ nghĩ sau này mình được mặc áo cô dâu, nghĩa là mình được làm công chúa...thấy mà vui vui gì đâu.
  2. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    bao giờ cho tới ngày vui này nhỉ , mà thôi, không mơ ước thì không làm được changes_ hỉ?
    Topic này không thấy giới hạn gì cho mí anh em nên cho cuorknia bon chen tí.
    @những người đã,đang và sẽ "làm dâu": Nếu chị em trong box mà lập hội phụ nữ thì chắc là được tuyên dương nhiều lắm đây
    @cha phu nhân: hìhì, đề nghị về kiểm điểm cha Cu đi thôi, cha phu nhân lập topic hay thế mà chả thấy cha Cu vào động viên tinh thần gì hết trơn á!
    Chị em cho cuorknia phỏng vấn tí nhé? Chẳng là knia thấy một số chị em trong cơ quan của cuorknia giờ ngại chuyện làm dâu lắm. Lý do đưa ra là: gia đình chồng đông đúc, công việc bận rộn nên làm dâu thì sẽ khó chu toàn,ở chung thì không biết đến khi nào hai vợ chồng mới có thể tạo dựng được cơ nghiệp riêng,không có thời gian để đi học lên cao hơn...Nói chung là khá nhiều mà nghe qua thì lý do nào cũng thấy là...có vẻ hợp lý. Ừ thì thời buổi tự do rồi mà! Thế nên có người yêu nhau cũng lâu mà mãi vẫn chưa chịu làm đám cưới vì chưa có nhà riêng.
    => Đặt trường hợp của mọi người, mọi người nghĩ sao giữa chuyện ra riêng ngay khi cưới(ko tính trường hợp chồng tương lai đã có nhà riêng) và chuyện phải đi làm dâu?
    =>Ba mẹ chồng muốn có cháu nội ngay sau đám cưới, nhưng chị muốn học hành thêm đã or đang có được một cơ hội tu nghiệp và sau đó sự nghiệp của chị sẽ tốt hơn. Chị sẽ xử sự thế nào cho trọn vẹn cả công lẫn tư?
    câu hỏi này là một thực tế, ngày xưa bà nội của em đã buộc má em sinh cháu trong khi đó má em lại vừa được chọn học khoá quản lý giáo dục ở Qui Nhơn những hai năm. Má em đã chọn em thay cho đi học, bây giờ thì người đi học thay má đã có một vị trí tốt ở Sở GD,trong khi má vẫn chỉ là một cô hiệu trưởng bình thường gần 20 năm nay!May mà "sự lựa chọn của số phận" này cũng không đến nỗi nào,hìhì
    Được cuorknia sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 27/09/2006
  3. TL_LOLEM

    TL_LOLEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    LoLem thay mặt chị em trong topic cám ơn sự tham gia rất nhiệt tình và đóng góp cho topic 2câu hỏi rất hay của Cuorknia. Mọi người cứ mãi lo lắng phải sống thế nào, phải chuẩn bị ra sao khi về làm dâu, chỉ nghĩ đến việc chinh phục mẹ chồng mà quên mất liên hệ thực tế. Vì thế, topic không giới hạn chỉ dành riêng cho chị em trong box , các anh vẫn có thể tham gia, đóng góp bằng những câu hỏi thực tế để mọi người cùng nhau thảo luận. Từ đó, chị em có thêm được nhiều kinh nghiệm hơn.
    Trở lại với câu hỏi của Cuorknia, LoLem nghĩ rằng : điều hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ đó là thiên chức được làm mẹ. Cho nên vấn đề có con ngay sau cưới LoLem hoàn toàn hoan nghênh. Không hẳn khi có baby rồi bạn không thể học hỏi, tu nghiệp để củng cố vị trí của mình. Hơn nữa, đứa con sẽ là cầu nối thắt chặt tình cảm vợ chồng, tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu( ai mà lại không thương cháu mình bao giờ). Ai mà chẳng muốn có nhiều tiếng cười trẻ thơ chứ? Cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp của bạn sẽ có nhiều nếu như bạn biết tạo ra nhưng để có được thiên chức làm mẹ không phải lúc nào bạn cũng làm được. Cuorknia không nghĩ rằng mẹ của bạn đã rất hạnh phúc thế nào khi chào đón bạn ra đời? Và Bà đang rất hạnh phúc, bằng lòng với những gì Bà đang có. Thành công lớn nhất của Bà khi thấy bạn là người có ích cho xã hội, khôn lớn tùng ngày.
    Các chị em trong box nghĩ sao về câu hỏi của Cuor?

  4. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay hắt xì hơi quá trời luôn, thì ra em TTG nhắc .
    @ LOLEM: nghe giang hồ đồn em là "cha phu nhân" , bắt tay em phát
    Vào vấn đề chính là chuyện ... làm dâu, đây là chuyện dài nhiều nhiều tập và khó đóan hồi kết vì người ta chỉ có thể chọn chồng chứ không chọn được ... BMC. Trong cuộc sống MM luôn tâm niệm muốn mọi người đối xử với mình như thế nào thì hãy đối xử với người như thế ấy, và trong chuyện làm dâu cũng thế; không phải là để lấy lòng đâu mà thật tình.
    Lúc mới cưới:
    Sáng, trước khi đi là MM pha sữa canxi cho MC, pha cafe cho BC, pha nước cam cho ... EC.
    Tối, mắc màn, bóp chân (MC bị thần kinh tọa) cho MC rồi mới đi ngủ.
    Ngày nghỉ, chở MC đi chơi, nhổ tóc sâu ....
    Bạn tới nhà chơi, nghe MC khoe con dâu, MM cười tít mắt ....
    LOLEM ạ, khi kết hôn, vì chồng, vì hạnh phúc của gia đình người phụ nữ luôn muốn chu tòan mọi chuyện, trong đó có chuyện làm dâu. Thật lòng chúc em luôn sống vui vẻ với MC, để cuộc sống gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười!
    Còn bây giờ MM không muốn kể tiếp chuyện làm dâu vì sợ "có kẻ hổng chịu theo chồng bỏ cuộc chơi"!
  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới thấy chị Muong_Mang78 đó, em mà không réo chắc chị không lên đâu . . Chi MM làm dâu chính hiệu đây,con gái Mìên Trung , lớn lên ở Tây Nguyên, sống ở Miền Nam, làm dâu gia đình Miền bắc ....hì, hay quá à. Em phải học chị mấy chiêu mới được .
    Chi @Xu_ka: Chị không làm dâu trực tiếp nhưng gián tiếp cũng phải làm dâu nên cũng có khối kinh nghiệm đó chứ . Phải học chị Xu-ka cách chăm sóc... chồng thui.
    Em đồng ý với ý kiến của chị Xu-ka: không "làm trời" với chồng khi có mặt mẹ chồng . Theo em ,điều này tối kỵ , mình phải tỏ ra quan tâm chồng nhiều nhất là lúc có mẹ chồng ( nghe thì có vẻ giả dối nhưng thật ra nên như vậy ) để bà cảm thấy an tâm khi giao con trai cho mình.
    Chúc vui và hạnh phúc !
  6. ochutcayme

    ochutcayme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Những ý kiến của anh chị thật hay và cũng thật thực tế.Theo em thì dù có những vui buồn, ấm ức khi về làm dâu nhà người ta, nhưng nếu chỉ cần có sự cảm thông chia sẻ của đấng phu quân thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Mọi người có nghĩ vậy không ?
  7. TL_LOLEM

    TL_LOLEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @ chị Muon_Mang78: Em nhớ là mình chưa vào phòng xưng tội của Cha Cu xưng " Cha ơi, con là Cha phu nhân" Ấy thế mà giang hồ đã loan tin đi rất nhanh, tin này chắc là tin hoả tiễn quá . Chị em mình cụng ly làm quen nè
  8. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bố Mẹ chồng sang nhà để nói chuyện sau cưới xin của chúng tôi, Ông bà trình bày hòan cảnh là không thể rước dâu về tận Miền Bắc xa xôi vì công việc của 2 vợ chồngơở đây , còn lo nhà riêng cho con trai lấy vợ thì quá tầm tay với Ông bà lúc này . Nên họ cho vợ chồng tôi có ý kiến để cho dân chủ , thế là 2 đứa chọn giải pháp về ở ké với Ba Mẹ tôi thời gian đầu , ý kiến được cả 2 gia đình đồng ý với lý do rất chính đáng: chồng tôi đi làm gần , tôi không phải ở một mình khi chồng làm ca đêm....Vậy là tôi không phải làm dâu lúc này , nhưng dù sao tôi vẫn biết mình phải làm gì với trách nhỉệm của một thành viên mới trong gia đình chồng , tối biết phải làm gì với Bố Mẹ chồng, anh em và họ hàng nhà chồng . Tôi thấy vui khi mình có thêm nhưng người thân mới , tất cả họ rất quý tôi . Tôi nghĩ một điều , mình sống tốt với người ta thì người ta sẽ đối xử tốt với mình , mình làm sao để họ xem như con gái trong nhà , đừng tạo khỏang cách lớn giữa khái niệm : con dâu - nhà chồng . Tôi hy vọng những nàng dâu tương lai sẽ điều may mắn khi về nhà chồng , sẽ được mọi người trong gia đình chồng yêu quý .
  9. TL_LOLEM

    TL_LOLEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn luôn tâm niệm rằng: " muốn người khác làm cho mình điều gì thì mình phải làm cho người ta trước" Vì thế hãy cứ sống cho thật với chính mình, đừng sống giả dối. Bạn sẽ được gia đình chồng thương yêu quý mến.
  10. javanfan

    javanfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [quote-Changes_of_my_life viết lúc 13:33 ngày 27/09/2006:
    He...he....bon chen với mấy chị 1 chút.
    Em thì em suy nghĩ thế này, cứ tạo cho mình cảm giác khi về nhà chồng là được. Thỉnh thoảng em có "khảo sát" nhiều ý từ phía những người quen biết. Em thấy nhìn chung họ đã đặt nặng vấn đề làm dâu quá. Cũng bởi chính do cái lối suy nghĩ, cái quan điểm khắt khe của ngày xưa mà đến giờ vẫn chưa thể bỏ được. Không biết ý mọi người sao, chứ nếu sau này lấy chồng, có điều kiện, Changes_ vẫn thích cùng chồng sống chung 1 mái nhà với cha mẹ chồng hơn là ra ở riêng đấy. Ở chung thì đông, vui và đỡ sợ hơn. Chồng đi công tác, ở nhà còn ba mẹ, anh chị em, không thì sợ ma lắm , hoặc không phải ngồi nuốt cơm 1 mình...vô vàn lý do để nói rằng ở chung thì thích hơn.
    Bởi vì Changes_ nghĩ cha mẹ chồng lúc ấy cũng như cha mẹ ruột của mình vậy, cũng sẽ xem mình như là con ruột. Có lẽ nói đến đây, có vài vị sẽ cười khẩy và bảo rằng "còn lâu nhé cưng". Ba mẹ Changes_ là những người khó tính, có thể nói là rất khó. Tuy nhiên, họ rất biết cách đối xử và họ công bằng. Nếu có con dâu, thì mẹ Changes_ cũng sẽ xem như là con gái của mình, vẫn sẽ chỉ bảo tận tình, và vẫn sẽ chửi sang sảng sang sảng nếu như con dâu bị mắc lỗi. Và Changes_ cũng vậy thôi. Cha mẹ chồng mà cứ im và chiều chuộng, không để Changes_ làm bất cứ việc gì thì thôi coi như xong Changes rồi. Còn nếu cha mẹ chồng mà cứ suốt ngày chăm chú xét nét từng hành động của mình thì cũng tiêu. Và ở ngôi nhà nào cũng thế, nhà của Changes_ hay nhà của chồng, Changes_ vẫn cứ là Changes_, không quá khép nép, không quá giữ ý tứ và mất tự nhiên đến độ mất cả những gì thật của mình. Mẹ chồng khó tính, cũng là mẹ thôi, cũng sẽ nói chuyện thủ thỉ hay cùng đi mua sấp vải về may đồ. Ba chồng khó tính thì cũng là ba, Changes_ cũng sẽ phụ làm mấy chậu cây cảnh hay có thể cùng ngồi chơi cờ với ba. Anh em ruột đối xử sao thì cũng đối xử vậy với anh chị em chồng, cùng giỡn, cùng tám, cùng đi ăn vặt. Cũng sẽ phụ mẹ chồng nấu ăn, hoặc cũng có thể sẽ trốn đi chơi với đám bạn, y như ở nhà mình vậy. Nói chung là thoải mái. Mình tự biết là mình không sai. Thế là được rồi.
    Có người bảo làm dâu nghĩa là vào cuộc chiến mới, nghe thấy cũng thú vị đấy nhỉ! He..he..cứ nghĩ sau này mình được mặc áo cô dâu, nghĩa là mình được làm công chúa...thấy mà vui vui gì đâu.
    [/QUOTE]
    Không biết em bao nhiêu tuô?i ru?i ,suy nghif cu?a em cufng giống chị á. Bi giơ? chị co?n chưa có bạn trai nhưng chị cứ hi?nh dung la? sau na?y mi?nh sef được mẹ chô?ng thương vi? trong suy nghif chị nghif mi?nh sef sống tốt với mọi ngươ?i phía chông bă?ng sự thật lo?ng. Chị nghif các bạn gái cufng đư?ng quá lo vê? chuyện na?y,các ba? mẹ chô?ng bây giơ? cufng tâm lý lắm. Ba?i thơ cu?a Xuân Quy?nh đúng la? một lơ?i khuyên cho tất ca? chị em ru?i.
    "Em chưa bao giơ? gọi anh bă?ng một tiếng ''anh'' nhưng anh đâu biết em luôn nghif đến anh,gia đi?nh anh,đặc biệt la? mẹ anh. Em mong có nga?y em cufng được gọi ba? la? Mẹ như anh,...Anh đâu biết khi hay tin ba anh mất, em không đến viếng được vi? em nghif em không la? gi? cu?a anh ca? va? vi? em gặp anh mới chi? một lâ?n do em la?m quen trước. Khi ngô?i la?m việc, cứ nghif đến gia đi?nh anh va? anh la? trong lo?ng em nhói lên. Anh đâu biết tối hôm đó em đaf đi qua nha? tang lêf nhưng chi? dám nhi?n va? khấn thâ?m trong lo?ng mong cho ba anh yên nghi?. Va? bây giơ? thi? em đaf thân hơn với anh nhưng cufng chi? la? ti?nh bạn, có ngươ?i ba?o em la? anh cufng có ti?nh ca?m với em nhưng do anh không biết...,do em Va? chắc anh cufng không biết có một ngươ?i luôn săfn sa?ng chia se? cu?ng anh tất ca? mọi điê?u trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này