1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Làm dâu "

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi TL_LOLEM, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nàng dâu LoLem đi đâu rồi nhỉ?
    Bị cha phu nhân bắt nhốt rồi à?
    Dzọt lẹ!
  2. TL_LOLEM

    TL_LOLEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    LoLem đây, mấy bữa nay LL bệnh nên " ẩn náu giang hồ " LL chưa bắt đền Tast về mấy tấm hình đấy.
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ơ... lại hình à?
    Phũ phàng ghê, người ta vào hỏi thăm chưa được cảm ơn, lại còn bị hăm dọa
    Trù cho... bệnh tiếp!
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Oeoe, boss hong hiểu j hit ......LL đang mún nhõng nhẻo cha Cu đoá....
    hihí, hết Cha bệnh để được nhõng nhẽo bi h lại tới LL
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì kg thấy cha fu nhân chăm topic của mình nhò T__T. Thỏ góp 1 bài ủng hộ vậy ^^. Mặc dù chưa bít khi nào sẽ được mặc áo cưới nhg qua quan sát thì thấy vài điểm....
    Nghe từ " làm dâu" thấy có sự thay đổi cuộc sống của mình rồi. Chuyện, đang sống trg chính gđ mình bây h chuyển và phải dần tập thích nghi với gđ người khác thì là 1 sự thay đổi lớn rồi.
    Làm dâu, tức là nhg cô dâu sống chung với gđ chồng. Nếu thế thì trg mắt mình kg fải chỉ có mỗi chồng và đứa con tương lai mà còn cả cha mẹ lẫn anh em chồng. Đã chấp nhận lấy anh iu thì cũng nên biết cách hoà hợp vối gđ của anh iu. Kg fải nghĩ rằng mình cưới chồng chứ có phải cười gđ chồng đâu nên biết chồng mình là đủ....Nhg lúc cha mẹ chồng ốm đau ít ra cũng fải biết hỏi thăm 1 tý. Thi thoảng cũng nên trao đổi vài chuyện linh tinh với anh chị em chồng để thắt chặt tình cảm. Đơn giản nhg chuyện nhỏ xíu nhg ếu quan tâm hỏi han thì sẽ làm cho tình cảm gđ đầm ấm hơn.
    Ví dụ: chú Út, dạo nì chú với em í thế nào rồi....
    Chị, bữa nay chị mặc cái áo này hợp ghê or nhóc tì của chị mí hôm nay ngoan lắm đo chị....tự giác uống sữa chứ kg đợi nhắc......
    Ngày sn của thành viên trg gđ mình cũng nên chúc mừng 1 câu đừng nghĩ: ôi, của chồng công vợ, anh xã gửi quà rồi là thôi, hết nhiệm vụ. Có khi người ta đợi 1 lời chúc nhiều hơn cả chờ 1 món quà .......
    ,,,,,,,,,,
    Ngày giỗ tết thì nên biết dù có thể mình kg fải là dâu trưởng. Cách ngày giỗ mí ngày thì hỏi thăm cha mẹ chồng xem cha mẹ chồng định tổ chức thế nào. Nấu món gì, ngày tổ chức (tổ chức đúng ngày or vào t7/cn....).... Mặc dù nếu tổ chức vào ngày thg cha mẹ chồng biết con cái ngày nay bận rộn thì sẽ kg nhờ làm gì nhiều nhg sự quan tâm chú ý đền cv gđ sẽ làm cho cha mẹ chồng cũng cảm thấy vui hơn. Nếu tình hay quên thì mới về nhà chồng mình có thể lấy lòng mẹ chồng = cách hỏi thăm về nhg ngày giỗ chạp. Mẹ chồng thấy con dâu biết quan tâm cv thì cũng an tâm và vui vẻ mà tâm sự nhiều chuyện thôi ah.Sau khi hỏi han xong thì ghi chú vào lịch tay or đtdd. Bây h nhiều người dùng đt mà suốt ngày ca cẩm quên trước quên sau vậy mà đt có chức năng hữu dụng thế lại kg biết tận dụng
    Đừng có lấy lý do con nhỏ or bận công việc kg làm gì được nhiều rồi lơ luôn, đợi mẹ chồng sãn sàng cúng kiến gọi đt kêu mời chịu về....
    Khi cha mẹ chồng góp í thì khoan hãy xụ mặt xuống kết tội mẹ chồng - nàng dâu mà suy nghĩ kỹ lại xem tội mình đúng chưa và mẹ chồng kết án có đúng kg....Nếu người nào nặng nề mẹ chồng - nànng dâu or tính tự ái cao thì chắc khổ thân cho anh chồng vì đứng giữa lắm. Nếu đã iu, chấp nhận lấy anh iu làm anh xã thì nên tập dần dần giảm cái tính tự ái xuống, Càng giảm nhiều thì người được lợi nhất là bản thân mình rồi tới anh xã của mình chứ kg fải ai vào đây cả.Vì nếu suốt ngày tự ái, suy nghĩ mẹ chồng thế này thế kia thì mau già lắm mà gđ nhỏ lại căng thẳng .Thế thì tự mình làm khổ mình và khổ lây cả anh iu rồi.
    Tối kỵ chuyện chê bai gđ chồng thế này thế khác...Mỗi gđ 1 hoàn cảnh khác nhau nên kg nên so sánh như thế. Ngay cả gđ mình nếu so lên thì cũng kg = ai đâu vì vậy đừng so sánh nhg chuyện này....
    Nội trợ, nếu ở với cha mẹ chồng thì kg hẳn mọi cái giao phó hết cho mẹ chồng mà thi thoảng mình c4ng phải tham gia vào...ngày thường đi làm đi học thêm mẹ chồng có thể giúp nhg chí ít vào cn cũng nên lăn vào bếp 1 ngày chứ.1 tuần mới nấu 1 bữa thì chả nặng nhọc gì lắm đâu mà cả nhà lại vui vẻ đầm ấm nhiều lắm......Có thể nấu 1 bữa thôi cũng được rồi fần còn lại của ngày thì mình làm nhg việc có tính chất cá nhân mà ngày thg bận chưa có thời gian làm....Tuỳ theo mình mà sắp xếp vào bữa trưa or tối.......
    Thêm thành viên mới.....dù cha mẹ chồng có già nhg cũng nuôi lớn được anh iu mình để anh có bờ vai vững chãi cho mình tựa vào thì kg có lẽ nào vài lời góp ý của mẹ chồng lại trở nên cổ hữu, lạc hậu....Nếu ní thế thì các bác sĩ hàng 50t vẫn còn làm việc chắc kg ai cho tiếp tục sự nghiệp nữa....Dù trình độ mẹ chồng thấp nhg bà cũng có kinh nghiệm thực tế nuôi được anh iu mình mấy chục năm. Kinh nghiệm thực tế mới đáng quý chứ. Mặc dù có thể vài kiến thức của mẹ chồng kg còn fù hơp nhg kg hẳn là tất cả vì thế dù sau ta cũng nên tiếp thu chứ đừng đưa ra cái lý: "ôi, thời của mẹ với tụi con khác rồi" . Đây là cái câu mà thg được đưa ra để nguỵ biện nhiều nhất. ....
    Nếu kg có vần đề gì, ví dụ nhà nhỏ mà đông người or quá xa xôi, thì Thỏ nghĩ nên để cho cô dâu trẻ sống với cha mẹ chồng chí ít là 1 năm để hiểu giá trị của gia đình...sau đó hưởng cuộc sống lứa đôi cũng kg muộn lắm...
    ==========Thỏ xin hết=======
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 12/11/2006
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ xe ôm cũng quan tâm đến chuyện làm dâu ghê, chưa gì cũng biết... nhiều nhiều rùi á
  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chị Q. kể chuyện làm dâu của chị mình thấy buồn cười nhưng hình như lỗi này nhiều người mắc phải.Hôm ông bố chồng ở quê vào thăm , đến bữa ăn bà nói : "cháu mời bố ăn cơm!" . Cả nhà đơ người ra , bà này thì muốn độn thổ .
    Nghe Mẹ nói chuyện với con rể, xưng hô lung tung cả lên mình mới thông cảm cho cho khó khăn này. Hì....chuyện tưởng đơn giản thế nhưng không dễ chút nào .
    Ngày chưa đám hỏi anh hay hỏi chuyện với ba, vậy mà khi được phép gọi Ba thì anh tỏ ta ít nói, đi về thưa gởi trống không. Hic...không phải có con gái người ta rồi quay mặt mà là nổi khổ xưng hô, thay đổi cách gọi cũng cần có thời gian để quen dần.
  8. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nàng dâu "quái đản"


    (Dân trí) - ?oTôi đã nghỉ hưu, lương tháng hơn 1 triệu đồng. Trước kia, con trai tôi đưa lương cho tôi trang trải, nay nó đã có vợ thì nó đưa lương cho vợ nó. Mỗi ngày con dâu đưa tôi 5.000 đồng, bảo để thêm tiền chợ...
    Với toàn bộ thu nhập của mình và khoản tiền đó, tôi xoay sở ăn uống cho ba mẹ con khá chật vật. Nói ra sợ tình cảm mẹ con sứt mẻ. Xin hãy cho tôi một lời khuyên?.

    Đọc lá thư của người mẹ đó, tôi không khỏi suy nghĩ. Vẫn còn đâu đó những nàng dâu đang biến bố mẹ chồng thành nạn nhân của thói ích kỷ và biến gia đình thành địa ngục.

    ?oTàn nhẫn? và ?obóc lột?

    Câu chuyện mà tôi vừa đơn cử chỉ là một trong nhiều ví dụ. Hai vợ chồng thu nhập mỗi tháng 6.000.000 đồng. Chị đưa cho mẹ chồng 150.000 đồng. Anh không hỏi và cũng không hề biết số tiền vợ mình hàng tháng đưa cho mẹ là bao nhiêu.

    Thấy mẹ xoay ra định bán hàng quà sáng, anh định lên tiếng cản, chị gàn: ?oĐể mẹ cất chân, động tay cho khỏe người, tinh thần lại vui vẻ?. Chẳng lẽ vạch áo cho người xem lưng, bà âm thầm chịu đựng. Buồn hơn, dần dần, bà cảm thấy khó mở lời với người con do mình dứt ruột đẻ ra.

    Một trong những ?otiêu chí vàng? của các cô gái ngày nay khi chọn chồng phải là ?onhà mặt phố, bố làm to vẫn còn đương chức?, để rồi khi trở thành con cái trong nhà, họ tìm cách sang tên tài sản.

    Người chồng khi có những bà vợ ?ođảm đang? đầy toan tính đó thì thường bị kéo vào cuộc, tham gia quá trình ?othâu tóm? quyền lực, tài sản của bố mẹ mình. Ở những gia đình có điều kiện kinh tế trung bình, họ áp dụng chiêu thức ?ocon có khóc mẹ mới cho bú?. Lúc thì con trả nợ, lúc thiếu tiền đổi xe đời mới..., những đồng tiền từ cái hầu bao còm cõi của cha mẹ già cứ thế ra đi.

    Có hàng trăm lý do để những nàng dâu kiểu này thoái thác nghĩa vụ gia đình, không ít người, khi con bé thì còn vồ vập, hỏi han bố mẹ chồng nhưng khi con lớn rồi thì bố mẹ chồng trở thành người thừa. Lúc ấy, việc đẩy một cái ?ovỏ chanh? ra khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt là mục đích của các nàng dâu tàn nhẫn.

    ?oĐi công tác? khi khách ở quê ra
    Anh chị đều ở tỉnh lẻ định cư ở Hà Nội. Sau 12 năm phấn đấu, họ có nhà riêng và hai đứa con khỏe mạnh. Có nhà riêng rồi, anh mới dám mở lời mời các cô, các chú, các bác ở quê ra chơi.

    Tất bật với cơm nước, chị nhãng ý để thằng nhỏ nghịch ngợm bị bỏng nước sôi. Rút kinh nghiệm, lần sau có người ở quê ra chơi, chị đưa hai đứa đi ?osơ tán? sang nhà chị gái. Chị nói với chồng là đi công tác và cũng ở luôn bên đó, khi nào khách đi hết thì chị mới về nhà.

    Dăm ba lần như thế, chị thấy quen và mọi chuyện trở nên bình thường. Chỉ tội... mỗi bận về quê, bà chị dâu đánh tiếng: ?oNgười thành phố bận rộn thật, đến trẻ con cũng ?ođi công tác? cả tuần?, anh thấy mặt mình nóng ran, chỉ mong tìm được cái lỗ mà chui xuống.

    Giữa nông thôn và thành thị hiện nay vẫn có sự khác biệt về cách sống và mức sống. Làm dâu quê, các cô gái thành thị gặp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên, sự khác biệt ấy không phải là không dung hòa được, chỉ cần họ không có thái độ kênh kiệu, coi thường ?ongười nhà quê? và dành cho khách sự tôn trọng đúng mực.

    Bài học: ?oSóng trước đổ đâu...?
    Các cụ từng bảo: ?oThật thà cũng thể lái trâu, thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng?. Mối quan hệ nàng dâu mẹ chồng vốn đã phức tạp từ đời xửa đời xưa. Khi mà càng ngày càng hiếm dần những bà mẹ chồng ác nghiệt, chua ngoa thì lại đang xuất hiện thêm nhiều những nàng dâu quái đản.

    Đừng để gia đình trở thành ?ođấu trường? của những cuộc chiến ngấm ngầm giữa nàng dâu với mẹ chồng. Sự vụng về, thiếu hiểu biết, ích kỷ đến mức tàn nhẫn của họ là những nguyên nhân gây nên mâu thuẫn, xung đột giữa hai vợ chồng.

    Mặt khác, lối ứng xử của người mẹ hết sức quan trọng trong việc hình thành nhân cách của con cái. ?oSóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy?, chính họ chứ không phải ai khác sẽ phải gánh chịu sự thờ ơ, toan tính, vô tâm... của con cái như chính họ đã từng đối xử với bố mẹ chồng. E rằng đến lúc đó, mọi sự hối hận lại đều là quá muộn.
    Tr. T. Bích Hà

  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cái topic nì trôi xa wá, bao nhiêu chị em nhà mình đã, đang và sẽ làm dâu mừ hổng chăm sóc nó gì hết.
    Mới lụm bài này copy cho chị em tham khảo, nhất là em TTGiang á, học lại cách làm dâu đi nhá
    Nghệ thuật làm dâu

    Có gia đình, bạn đã là một phụ nữ trưởng thành về mọi mặt, cũng có nghĩa cần khéo léo hơn trong cách ứng xử, đặc biệt với gia đình bên chồng sao cho ông xã không thể chê vợ vào đâu được. Những lưu ý sau bạn đừng bỏ ngoài tai.
    - Nếu vợ chồng được cho ra ?oở riêng?, bạn cũng đừng vì quá vui mừng mà quên bổn phận dâu con. Nên có kế hoạch ghé thăm ba mẹ chồng mỗi ngày hơn là lâu lâu mới xuất hiện chỉ vào các kỳ nghỉ hay những dịp lễ tết.
    - Trường hợp hai, ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà chắc chắn có những lúc bạn sẽ cảm thấy không thoải mái thậm chí có phần bức bối. Đừng quên đăng ký những chuyến du lịch cho riêng hai vợ chồng hoặc chỉ hai người cùng với các con. Đó sẽ là khoảng đệm tiếp thêm sức lực cho bạn để quay về tiếp tục là dâu hiền vợ đảm.
    - Bạn ?omay mắn? sống với chồng ở thành phố khác, tốt thôi, nhưng sẽ có lúc về thăm các cụ. Khi đó nên sắp xếp mọi việc thế nào?
    Dù các cụ có ?ohẹp nhà rộng bụng?, vợ chồng con cái bạn vẫn nên thuê khách sạn gần nhà chứ không nên dọn vào ở cùng, như thế bạn vẫn có những khoảnh khắc riêng tư ngoài thời gian dành cho đại gia đình, và còn giảm nhẹ gánh nặng cho các thành viên khác.
    - Bạn là người giữ tay hòm chìa khóa, quản lý rất tốt các chi phí cho gia đình, chi phí sinh hoạt, con cái, y tế, giáo dục v.v. nhưng bạn đã có ?oquỹ gia đình đoàn kết? chưa? Hãy gây quỹ cho những dịp tề tựu của cả nhà, tất cả các thành viên đều có quyền ?ođóng góp?.
    - Cân nhắc đến cả việc lựa chọn địa điểm để mọi người trong gia đình lớn, mỗi năm một lần, có thể đến thăm các bạn.
    - Một điều cần lưu ý là những khi ở bên cạnh gia đình nhà chồng (dù bạn tới thăm họ hay họ ghé thăm bạn), cần xử sự sao cho đẹp lòng các cụ và cố gắng thấu hiểu những giới hạn, ?ogiữ kẽ? tồn tại vô hình giữa hai bên, đừng tỏ ra khó chịu.
    Huyền Đức
    (Theo About)
    Cái vàng vàng á là tast hoàn toàn hổng đồng ý. Đã ở xa, lâu lâu mới dzìa thăm nhà ba mẹ chồng mừ thuê khách sạn ở thì còn đâu cơ hội thể hiện... vai trò làm dâu gì nữa. Kệ, chật chật mừ được ở chung một nhà để "nịnh" ba mẹ chồng vài ngày vẫn thích hơn. "Khoảnh khắc riêng tư " cả năm rùi, lâu lâu cần có... khoảnh khắc chung chứ.
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên về làm dâu , ăn cơm cùng bố mẹ chồng, tại ông bố chồng múôn nói chuyện "đại sự" với con dâu nên mình cũng không xuống bếp dọn cơm lên được , ăn xong ông lại nói tiếp làm mình chẳng cơ hội rữa chén nữa . Ơ...hơ...tại bố chứ không phải tại con nhé . Hic...về đến nhà mới ngớ người ra là mình "quên" rữa chén . Ẹc...chẳng lẽ gọi điện lên nói mẹ để đó tuần sau con về dọn. May nhờ có cô em chồng .

Chia sẻ trang này