Làm đẹp là gì nhỉ? Cái gì người ta cũng định nghĩa... thế mà có nhiều cái vẫn chưa định nghĩa được dù đã bàn tán rất lâu rồi, chẳng hạn tình yêu là gì, thế nào là con tim... Ấy thế tôi mới vô box này mà không hiểu thế nào là đẹp và làm đẹp vì có thể đối với người này là đẹp, đối với người kia là xấu. Cũng như trong tình yêu vậy, một số người này iu người kia và ngược lại... Vậy thế nào là đẹp? Đâu là căn cứ đánh giá? Và đâu là cách để làm đẹp?... Ai bảo trời đã sinh ra con gái lại còn sinh ra KID6282
Này ông bạn, ông bạn hỏi hay nhỉ ? Vế trước hỏi, thì vế sau lại tự trả lời luôn! Câu hỏi tu từ à? Bây giờ tôi nói đẹp là thế này, thế nọ, chắc gì ông đã đồng ý với ý kiến đấy, đúng không? Mỗi người một ý, bạn ạ. Không có một định nghĩa thống nhất đâu. Điều gì mà không có định nghĩa được thì tốt nhất đừng nên hỏi "tại sao"? Không có được định nghĩa thì làm sao có được nguyên lý hoạt động??? (hì hì hì, chắc phải chui qua Box Vật lý quá!) Ông bạn lập ra chủ đề này không khéo lại làm thành nơi để cãi nhau thì chết! ĐÂU CẦN, THANH NIÊN CÓ! ĐÂU KHÔNG CẦN, CŨNG CÓ THANH NIÊN !!!
Chính vì thế nên tôi muốn biết đâu là ranh giới giữa cái đẹp và cái xấu thôi mà. Hay là thử đưa ví dụ và ảnh minh hoạ nhé. Ai bảo trời đã sinh ra con gái lại còn sinh ra KID6282