Sự khéo tay và những ý tưởng độc đáo cho căn nhà, góc vườn yêu quý, sẽ càng có giá trị hơn khi tự mình bỏ sức ra, tự tay làm. Dù đẹp dù xấu, chúng ta đều có cái gì đó tự hào. Đối với tôi công việc thủ công với những thanh pallet gỗ đã bị bỏ đi, vô giá trị, nhưng nó lại là một kho báu, một công cụ để thể hiện cá tính. Có ai như vậy không? Cùng biến hóa những thứ phế thải thành thứ có hồn, thơ mộng hơn. Hãy ngắm nhìn niềm vui dù không phải của mình những nó cũng cho ta động lực để được như vậy.
Không có khiếu nhưng chúng ta có sở thích với đồ nhỏ nhỏ, xinh xinh từ gỗ và một nơi với đầy đủ dụng cụ sẽ ok thôi. Ban đầu chắc chắn sẽ là gian nan rồi.